TTVH Online

LHP Cannes lần thứ 65: Hy vọng đổ dồn vào Schoenaerts

20/05/2012 12:32 GMT+7

Nhiều nhà phê bình và nhà báo có mặt tại LHP Cannes lần thứ 65 đang hết lời ca ngợi nam diễn viên Bỉ Matthias Schoenaerts (34 tuổi), người thủ vai một người đàn ông khắc nghiệt...

(TT&VH) - Nhiều nhà phê bình và nhà báo có mặt tại LHP Cannes lần thứ 65 đang hết lời ca ngợi nam diễn viên Bỉ Matthias Schoenaerts (34 tuổi), người thủ vai một người đàn ông khắc nghiệt tên là Ali trong bộ phim chính kịch Pháp mang tựa đề Rust and Bone tranh giải Cành cọ Vàng.

Schoenaerts không phải là gương mặt mới trên màn bạc. Anh đã xuất hiện trong hơn 20 bộ phim, trong đó có Bullhead - tác phẩm điện ảnh được đề cử giải Oscar Phim tiếng nước ngoài hay nhất năm 2012.

Nhưng với hàng ngàn nhà báo và nhà phê bình tại LHP Cannes năm nay, qua buổi chiếu giới thiệu phim Rust and Bone vào hôm 17/5, lần đầu tiên họ mới biết đến khả năng diễn xuất và ngoại hình gây ấn tượng mạnh mẽ của Schoenaerts.

Sau buổi chiếu phim, Schoenaerts đã có mặt cuộc họp báo và đã nhận được nhiều câu hỏi về tương lai của anh ở Hollywood. “Tuần trước, tôi đã nhận được lời mời tham gia phim Rambo 34. Chắc chắn tôi sẽ chuyển tới Mỹ, nhưng tôi cần phải có thời gian. Tôi không vội bởi tôi nghĩ mình vẫn còn trẻ” – Schoenaerts nói.



Matthias Schoenaerts và Marion Cotillard trong phim Rust and Bone.

* Tránh được lối diễn cường điệu

Rust and Bone được đạo diễn Jacques Audiard dàn dựng theo một truyện ngắn của Craig Davidson. Trong phim, Schoenaerts vào vai một người đàn ông thô lỗ có ngoại hình vạm vỡ tên là Ali, kết bạn với Stephanie, một phụ nữ làm nghề huấn luyện cá voi ở Marineland Antibes - thành phố biển miền Nam nước Pháp - sau khi đôi chân của cô bị tật nguyền do tai nạn nghề nghiệp. Vai diễn này do nữ diễn viên Pháp từng đoạt giải Oscar Marion Cotillard đảm nhiệm.

Là người không gặp may, Ali và cậu con trai 5 tuổi phải ở nhờ trong garage của người chị gái tại thành phố Marineland. 2 cha con anh sống cảnh giật gấu vá vai trước khi Ali tham gia vào một cuộc đấu tàn bạo, nhưng được trả hậu hĩ, để kiếm thêm tiền. Stephanie đã yêu Ali và Ali đã giúp cô đối diện với tình cảnh tàn tật của mình.

“Schoenaerts và Cotillard diễn xuất rất tốt. Đây là một câu chuyện tình cảm động, nhưng họ đã tránh được cái bẫy của lối diễn cường điệu” - Derek Malcolm, nhà phê bình điện ảnh của tờ London’s Evening Standard, nhận định.

Schoenaerts thừa nhận, anh cảm thấy lo lắng khi diễn xuất bên cạnh Cotillard: “Tôi nhìn thấy Cotillard trước khi bấm máy quay. Cô ấy ngồi trên xe lăn và trông rất phiền muộn. Nhưng vai diễn trong phim đã khiến tôi đúc kết được nhiều điều về bản thân và nghề diễn”.

Giống như khi chuẩn bị đóng phim Bullhead, Schoenaerts đã phải tập luyện thể hình cho vai diễn trong phim Rust and Bone. “Tôi đã sút cân nhiều khi đóng phim Bullhead, nên đạo diễn Audiard đề nghị tôi luyện tập để có ngoại hình vạm vỡ hơn, nhưng trông phải tự nhiên chứ không quá nhiều cơ bắp” – Schoenaerts cho biết.

Năm 2009, đạo diễn Pháp Jacques Audiard từng chinh phục khán giả với bộ phim chính kịch mang đề tài nhà tù - A Prophet. Mặc dù bối cảnh trong Rust and Bone không phải là nhà tù đen tối và chật chội, mà là những cảnh biển rộng lớn và tràn ngập ánh mặt trời, nhưng câu chuyện trong phim vẫn kể về một người đàn ông với nhiều thăng trầm trong cuộc sống và phải chiến đấu để tồn tại.

* Sẽ là một Jean Dujardin kế tiếp?

Nhiều người hy vọng Schoenaerts sẽ lặp lại thành công năm ngoái của nam tài tử Pháp Jean Dujardin, gương mặt còn khá vô danh bên ngoài nước Pháp cho đến khi LHP Cannes chiếu ra mắt bộ phim The Artist, trong đó Dujardin thủ vai chính – một nghệ sĩ phim câm thất thế sau khi dòng phim “nói” xuất hiện. Vai diễn này đã đem về cho Dujardin giải Nam diễn viên xuất sắc nhất LHP Cannes lần thứ 64, giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2012 và đưa anh nổi danh toàn cầu.

Nhưng không giống Dujardin, Schoenaerts nói tiếng Anh thành thạo. Anh sẽ tiếp tục trau dồi khả năng nói tiếng Anh của mình để chuẩn bị cho vai phụ trong bộ phim lồng tiếng Anh mang tựa đề Blood Ties của đạo diễn Guillaume Canet. Phim được khởi quay vào tháng 6. Chưa kể, Schoenaerts còn đảm nhiệm một vai trong phim lồng tiếng Anh - Loft with Karl Urban – của nhà làm phim Erik Van Looy.

Thành Long ngừng đóng phim hành động

Tại LHP Cannes lần thứ 65, ngôi sao võ thuật Thành Long (58 tuổi) thông báo anh ngừng đóng phim hành động bởi thấy mình đã quá tuổi để thực hiện các màn nguy hiểm.

Thành Long tới LHP Cannes năm nay để quảng bá cho bộ phim mới nhất của mình - Chinese Zodiac – và anh khẳng định đây là lần cuối cùng khán giả thấy anh trong một vai hành động chính. “Đây là phim hành động cuối cùng của tôi. Như tôi đã nói, tôi không còn trẻ nữa. Tôi đã thực sự mệt mỏi sau nhiều thập kỷ theo đuổi dòng phim này. Hơn nữa, thế giới giờ đây quá bạo lực. Đây là tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tôi thích phim hành động, nhưng tôi không thích bạo lực”.

Tuy nhiên, Thành Long không từ bỏ nghiệp diễn, mà anh sẽ đảm nhiệm những vai nghiêm túc hơn. “Trong 10 năm qua, tôi đã tham gia nhiều phim khác nhau. Tôi muốn được trở thành một Robert De Niro của châu Á. Tôi chỉ không muốn là một ngôi sao hành động, mà muốn là một diễn viên thực thụ. Tôi muốn khán giả biết, tôi không chỉ là một diễn viên hài. Tôi sẽ cho các bạn thấy một Thành Long thực sự” – Thành Long chia sẻ.

Chinese Zodiac là bộ phim thứ 100 của Thành Long. Phim có sự tham gia của một dàn diễn viên quốc tế.


Việt Lâm (tổng hợp)

  
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN