TTVH Online

Valencia và tuần quyết định: Thỏa hiệp để sống

22/04/2012 15:14 GMT+7

Phía trước Valencia là một tuần quyết định, khi kết quả của các trận đấu sẽ tác động trực tiếp đến hy vọng của “Bầy dơi” ở La Liga cũng như Europa League.

(TT&VH) - Phía trước Valencia là một tuần quyết định, khi kết quả của các trận đấu sẽ tác động trực tiếp đến hy vọng của “Bầy dơi” ở La Liga cũng như Europa League. Để vượt qua tuần lễ định mệnh, đã có sự thỏa hiệp giữa Emery với các cầu thủ.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Khi Unai Emery tuyên bố sẽ ra đi khi mùa giải kết thúc, không một ai bất ngờ. Lý do, đó là kịch bản được hình dung từ khá lâu trước đó. Nói chính xác hơn, Emery kết thúc 4 năm làm việc ở Mestalla là một kịch bản mà người ta đã sắp đặt từ trước, bằng việc cô lập ông.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc Emery và Chủ tịch Llorente đã không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề chuyển nhượng. Llotente bán đi những người quan trọng với Emery, và không đáp lại yêu cầu từ vị HLV 40 tuổi này. Bên cạnh đó, do không còn được trọng dụng như trước (vì chấn thương và phong độ sa sút quá nhanh), tiền vệ Albelda đã công khai sự bất mãn với Emery. Trong những buổi tập gần đây, một vài lần cầu thủ 34 tuổi này sẵn sàng “bật” lại thầy.

Những thất bại nặng nề trước Espanyol và Atletico không hoàn toàn thuộc chuyên môn, cũng như chiến thuật của Emery. Một phần nào đó, chính việc mâu thuẫn nội bộ khiến cho “Bầy dơi” không còn là chính mình. Một đội bóng với 2-3 phe khác nhau thì không bao giờ đi đến được cái đích như mong muốn.

Giờ đây, Valencia đang đối mặt với tuần lễ quyết định đến tương lai. Đầu tiên là trận đấu với Betis trên sân nhà Mestalla. Ngay sau đó, cũng tại Mestalla, “Bầy dơi” đá trận lượt về bán kết Europa League cùng Atletico. Thách thức với Valencia chưa dừng lại, khi trận cuối cùng của tháng Tư là chuyến làm khách tại La Rosaleda. Đó có thể xem là trận “chung kết” tranh vị trí thứ 3 với chủ nhà Malaga.

Một tuần với 3 đối thủ khó chịu, nếu những rắc rối nội bộ không được kiểm soát, mùa giải có thể sẽ kết thúc với Valencia trong bi kịch. Chiến thuật của Emery dù hay đến mấy cũng không thể phát huy hết tác dụng; và Soldado sẽ còn “tịt ngòi” dài dài nếu như những vệ tinh xung quanh anh không đá đúng với khả năng. Do vậy, để hy vọng vượt qua tuần lễ quan trọng một cách tốt nhất, đã có sự thỏa hiệp giữa Emery với nhóm các cầu thủ nổi loạn, dẫn đầu là Albelda.

Trong sự thỏa hiệp ấy, Albelda sẽ đóng một vai trò quan trọng, dù những lần anh đá chính luôn gây khó khăn cho trung tuyến của Valencia. Trong hai trận gần nhất mà Albelda có mặt trong đội hình xuất phát, Valencia đều gặt hái kết quả không tích cực chút nào, khi thất bại trước Zaragoza và bị Levante cầm hòa trong trận derby. Cả hai trận ấy, Valencia đều có lợi thế sân nhà.

Albelda không còn hay như trước, nhưng ít nhất thì việc Emery đáp ứng yêu cầu của cầu thủ này sẽ giúp “Los Che” tìm được tiếng nói chung giữa các vị trí. Khi ấy, cơ hội để giành chiến thắng sẽ cao hơn. Emery từng tiếp quản một Valencia rệu rã, nên chắc chắn ông không muốn người kế thừa chiếc ghế của mình sẽ rơi vào cảnh ngộ tương tự. Cựu HLV của Almeria muốn rằng, công trình mà ông để lại là tập thể có tính ổn định, và cầm chiếc vé thứ 3 vào thẳng vòng bảng Champions League 2012-13.

N.H


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN