TTVH Online

02h00, Valencia - Real Zaragoza: "Dìm" khách chìm sâu trong khủng hoảng

21/03/2012 13:27 GMT+7

11 trận đấu nữa Liga 2011-12 sẽ kết thúc nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy Real Zaragoza đã sẵn sàng cho một cuộc đào tẩu vĩ đại.

*Tỷ số lượt đi 1-0

(TT&VH)- 11 trận đấu nữa Liga 2011-12 sẽ kết thúc nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy Real Zaragoza đã sẵn sàng cho một cuộc đào tẩu vĩ đại. Trong bối cảnh đang chấp chới giữa vòng nước lũ, việc làm khách của Valencia chẳng khác gì một thảm họa. Mestalla sẽ lại là nơi đội khách chìm sâu hơn trong cơn khủng hoảng.

Trận hòa 1-1 với Osasuna cuối tuần qua không giúp Manolo Jimenez cải thiện được nhiều điều. Với chỉ 4 chiến thắng vỏn vẹn từ đầu mùa, Zaragoza đã ở cách đội đứng gần nhất tới 5 điểm trong khi khoảng cách với vị trí an toàn (thứ 17) đã lên tới 8 điểm. BLĐ Zaragoza dường như cũng đã hết cách. Kể từ sau khi bổ nhiệm Jimenez vào chiếc ghế nóng ở sân La Romareda, chủ tịch Agapito Iglesias đã giao phó toàn bộ đội bóng cho cựu HLV của Sevilla nhưng có vẻ như Jimenez đang bất lực. Sau gần 3 tháng cầm quân, ông không thể đưa đội bóng thoát ra khỏi khó khăn mà thậm chí còn tụt sâu hơn trong vòng xoáy khủng hoảng.



Real Zaragoza đã sẵn sàng cho một cuộc đào tẩu vĩ đại- Ảnh Getty

Giữa những bộn bề khó khăn ấy, việc làm khách của Valencia chẳng khác gì một cực hình đối với đội bóng của Jimenez. Ở thời điểm này, Valencia đang cho thấy sự ổn định cao. Những chiến thắng ở Europa League và Liga gần đây đã giúp đội bóng của Unai Emery đang giữ được ngọn lửa hưng phấn. Bên cạnh khẳng định vị trí thứ 3 là bất khả xâm phạm, nhà vô địch của "phần còn lại" cho thấy họ sẽ là vật cản có thể ngáng chân bất cứ đội nào. Tấm gương của Bilbao chính là một ví dụ điển hình nhất.

Ở thời điểm này, ngoài một tập thể hừng hực khí thế, Valencia còn đang sở hữu "hòn ngọc" mang tên Soldado. Chưa bao giờ người ta được chứng kiến chàng trai từng bị thất sủng ở Real Madrid chơi thăng hoa một cách rực rỡ đến thế. Một hat-trick vào lưới Venezuela trong trận ra mắt ĐT Tây Ban Nha, cú đúp vào lưới của PSV trong trận lượt đi vòng 1/8 Europa League và cuối tuần qua là một hat-trick nữa trong chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Bilbao. Với 27 pha lập công trên mọi mặt trận, chân sút 26 tuổi đang trở thành một hiện tượng mới của Liga, nơi anh chỉ còn xếp sau Messi và Ronaldo.

Có cảm giác Soldado cứ ra sân là ghi bàn.  Điều đó buộc Zaragoza phải sợ hãi. Hàng thủ của họ, vốn được coi là mong manh yếu ớt (thủng lưới 50 bàn, ngang bằng với Gijon) sẽ lấy gì để cản được Soldado đang hưng phấn? Nhưng Valencia không chỉ có mình Soldado, những Jonas hay Piati cũng sẵn sàng chia lửa khi có cơ hội.

Sẽ rất khó để Zaragoza kiếm nổi một điểm ở Mestalla. Thứ mà Jimenez mong chờ từ chính các học trò của ông là yếu tố tinh thần. Trong bối cảnh đã không còn đường lùi nữa, Zaragoza cần phải xích lại gần nhau, bỏ qua những nỗi sợ hãi để hy vọng vào một kết quả tích cực phía trước. Thêm một thất bại nữa, ngày Zaragoza chia tay Liga đến càng sớm hơn và với thày trò Jimenez lúc này là còn sống, còn phải hy vọng dù thực tế là họ đang cho thấy sự lực bất tòng tâm.

Dự đoán: 2-0

T.Giáp

Đội hình dự kiến:

Valencia: Diego Alves -Barragan, Rami, Victor Rui, Jordi Alba - Albelda, Tino Costa - Feghouli, Jonas, Piatti -Soldado

Zaragoza: Roberto - Alvarez, Mateos, Paredes, Obradovic - Apono, Dujmovic -Garcia, Oriol, Lafita -Aranda



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN