TTVH Online

Valencia gục ngã trước Sevilla: Thánh địa Mestalla mất thiêng

28/02/2012 14:28 GMT+7

Trận thua ngược 1-2 trước Sevilla là lần đầu tiên "Bầy dơi" để đối phương lội ngược dòng ngay trên “thánh địa” Mestalla trong suốt 5 năm qua.

(TT&VH)- Trận thua ngược 1-2 trước Sevilla là lần đầu tiên "Bầy dơi" để đối phương lội ngược dòng ngay trên “thánh địa” Mestalla trong suốt 5 năm qua. Không những mất trắng điểm số, Los Che còn mở ra hành trình chông gai với tour đấu tử thần ở bước ngoặt quyết định của mùa giải.

Ngày 7/10/2007, trong chuyến tiếp đón Espanyol, Valencia vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Ruben Baraja. Nhưng hai pha lập công của Riera và Luis Garcia đã mang về chiến thắng quý giá cho đội bóng xứ Catalan. Kể từ thời điểm đó, đã có một công thức bất di bất dịch ở Mestalla: một khi Valencia ghi bàn trước, không đội bóng nào đủ sức đánh bại họ, dù đó là Real Madrid hay Barcelona.



Valencia thất bại trên thánh địa Mestalla- Ảnh Getty

Thế nhưng, thành tích đáng tự hào ấy của Valencia đã bị bóp vụn bởi một Sevilla đang khủng hoảng phong độ. Nên nhớ, trước khi làm khách Mestalla, Sevilla đã trải qua 6 trận thua, 2 trận hòa và chỉ có duy nhất 1 chiến thắng trong 9 vòng đấu gần nhất. HLV Unai Emery đã chờ đợi một chiến thắng trong cuộc chạm trán Sevilla để làm bàn đạp cho phần còn lại của mùa bóng, nhưng rất có thể Valencia sẽ phải hứng chịu hiệu ứng ngược từ thất bại trên sân nhà.

Hiện tại, Valencia vẫn đang vững chắc ở ngôi vị thứ 3 trên BXH với 40 điểm, hơn đội xếp sau là Levante tới 5 điểm. Tuy nhiên, những vòng đấu trước mắt của "Bầy dơi" ẩn chứa rất nhiều cạm bẫy. Đối thủ của họ đều là những đội bóng đáng gờm trong Top 10, từ Real Madrid, Levante, Bilbao, Malaga, Osasuna, Espanyol đến đối thủ nhiều duyên nợ Villarreal.

Để vượt qua tour đấu tử thần quyết định suất dự Champions League mùa sau, Valencia rất cần sự tỏa sáng trở lại của Roberto Soldado. Chân sút chủ lực của Valencia (ghi 12 bàn tại La Liga, 20 bàn trên mọi mặt trận) đang đánh mất bản năng săn bàn trước cầu môn đối phương. Anh chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn trong 8 trận vừa qua, trong đó có chuỗi 5 trận “tịt ngòi”. Đáng chú ý, trong 8 trận này, Valencia thua tới 3 trận, hòa 4 và chỉ thắng duy nhất 1 trận.

Người hâm hộ Los Che hy vọng Soldado sẽ có thêm động lực thi đấu sau khi được HLV Del Bosque triệu tập cho trận giao hữu gặp Venezuela giữa tuần này. Trong bối cảnh Fernando Torres không được triệu tập, David Villa chấn thương và ngay cả đối thủ nặng kí tranh giành suất đá chính trên hàng công Tây Ban Nha là Alvaro Negredo bất ngờ bị đau (tập tễnh rời sân Mestalla ở phút 73 để nhường chỗ cho Baba Diawara), cựu tiền đạo Real Madrid và Getafe đang đứng trước cơ hội ra sân chính thức. Nếu “ghi điểm” trong mắt Del Bosque, Soldado có thể thắp sáng hy vọng dự EURO 2012 cùng nhà ĐKVĐ châu Âu. Trên hết, anh cần ghi bàn trở lại để cứu rỗi Valencia, giúp Bầy dơi không bước vào vết xe đổ của trận thua Espanyol ngày 7/10/2007: bật bãi khỏi top 4, chỉ giành vé dự UEFA Cup.

Vân Thăng


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN