TTVH Online

Mata- Silva: Từ Valencia đến ảo thuật gia Premier League

11/12/2011 10:44 GMT+7

Tiền vệ 25 tuổi của HLV Roberto Mancini đã có 8 đường chuyền thành bàn, nhiều nhất ở giải Ngoại hạng, cũng như 4 bàn thắng. Mata không kém nhiều với 7 pha kiến tạo và 3 bàn cho Chelsea.

(TT&VH)- Sau khi lần lượt Cristiano Ronaldo rồi Cesc Fabregas rời bỏ Premier League, giải Ngoại hạng đã nhanh chóng đón tiếp hai ngôi sao mới ở hàng tiền vệ, những người đã thổi một làn gió tươi tắn không chỉ vào Chelsea và Manchester City, mà cả vào bóng đá Anh, Juan Mata và David Silva.

Ngày mai, hai người đồng đội cũ ở Valencia và hai người bạn thân tại đội tuyển TBN sẽ phải gác sang một bên mối quan hệ hữu hảo trong 90 phút để phô diễn hết khả năng của họ trong trận quyết đấu có ý nghĩa rất quan trọng với cuộc đua Premier League mùa này, khi Man City đến làm khách ở Stamford Bridge.

Cả hai đang thể hiện phong độ của những tiền vệ đáng sợ nhất Premeir League. Silva đang có ưu thế đôi chút về mặt thống kê, một phần do đội bóng của anh đang dẫn đầu BXH. Tiền vệ 25 tuổi của HLV Roberto Mancini đã có 8 đường chuyền thành bàn, nhiều nhất ở giải Ngoại hạng, cũng như 4 bàn thắng. Mata không kém nhiều với 7 pha kiến tạo và 3 bàn cho Chelsea.

Nhưng đóng góp của bộ đôi Tây Ban Nha cho đội bóng của mình không chỉ thể hiện qua những con số. Trên thực tế, ở thời điểm này, họ là động lực sáng tạo và nguồn cảm hứng chủ yếu không chỉ trong lối chơi của Chelsea và Man City, mà của cả Premier League đang đứng trước sự cạnh tranh gay gắt từ phần còn lại của châu Âu khi lần đầu sau nhiều mùa giải, hai đội nhất nhì của giải Ngoại hạng ở mùa trước đã bị đá văng khỏi Champions League ngay từ vòng bảng.



Matta sẽ đối đầu với Silva- Ảnh Getty

Cả Mata lẫn Silva, với lối chơi đậm chất Latin, đầy ngẫu hứng, nhưng vẫn rất tốc độ và hiệu quả theo kiểu châu Âu, đã thực sự thổi những luồng gió mới vào các đội bóng mà họ khoác áo. Tại Stamford Bridge, Mata hòa nhập gần như ngay lập tức vào lối chơi có phần thô ráp của Chelsea, với bàn thắng ngay trong trận ra mắt và phong độ ổn định để trở thành cầu thủ quan trọng nhất trên mặt trận tấn công của HLV Andre Villas-Boas vào thời điểm này, cả ở trong nước và châu Âu.

Silva phải mất một thời gian để ổn định lối chơi tại Man City, điều dễ hiểu bởi lẽ đội bóng áo xanh là một tập thể được tập hợp vội vã nhờ tiền bạc của các ông chủ Ả rập. Tuy nhiên, một khi đã hòa nhập thành công, Silva trở nên không cản nổi. Những gì anh thể hiện chỉ sau 14 trận ở mùa giải này đã khiến nhiều người khẳng định rằng tiền vệ người TBN không chỉ là cầu thủ giỏi nhất ở Man City, mà là trên toàn lãnh thổ Anh.

Ai xuất sắc hơn?

Phong độ ấn tượng của bộ đôi đến từ Valencia đã làm dậy sóng các khán đài ở Premier League và sự so sánh không tránh khỏi về năng lực và phong cách của họ với nhau. Thậm chí, trên các diễn đàn CĐV bóng đá đã nảy ra những cuộc tranh luận nảy lửa về hai cầu thủ đang được yêu mến nhất của giải Ngoại hạng.

Ngay thời điểm này, Silva đang ghi điểm tốt hơn nhờ những thống kê và sự xuất sắc của toàn bộ đội hình Man City. Tuy nhiên, kết luận lúc này sẽ là vội vã. Trong khi Silva có lẽ là một tiền vệ kiến tạo toàn diện hơn với kỹ thuật bậc thầy, nhãn quan chiến thuật sắc bén cũng như khả năng điều phối nhịp độ trận đấu đầy kinh nghiệm, Mata cũng có những thế mạnh riêng của anh. Dù chơi ở vị trí khá giống người đồng hương tại Man City, tiền vệ của Chelsea có khuynh hướng giống với một tiền đạo ảo hơn là một tiền vệ tổ chức. Mata sở hữu tốc độ kết hợp sự khéo léo chết người và những pha dứt điểm thực sự đẳng cấp. Tuổi trẻ cũng như nguồn năng lượng dồi dào mà anh đã thể hiện cũng khiến Mata là một cầu thủ rất thích hợp cho cuộc đua dài ngày ở Premier League.

Thêm vào đó, không thể không tính đến sân khấu chung mà hai tiền vệ người TBN đang thủ diễn. Ở Man City, Silva dẫn dắt lối chơi, nhưng xung quanh anh cũng là hàng loạt những hảo thủ đạt phong độ rất cao, Yaya Toure, Edin Dzeko, Sergio Aguero hay Gareth Barry, tất cả cung cấp sự hỗ trợ gần như hoàn hảo để tiền vệ người TBN tỏa sáng.

Ngược lại, tình hình tại Chelsea vào giai đoạn đầu mùa giải không mấy sáng sủa. Frank Lampard đã không còn được tin dùng vì tuổi tác và sự sa sút phong độ, John Obi Mikel chỉ là một lựa chọn ở mức trung bình, Raul Meireles còn nhiều điều phải chứng tỏ sau khi chuyển đến từ Liverpool. Trên hàng công, Fernando Torres không phải lúc nào cũng tận dụng được mọi cơ hội mà Mata tạo ra. Didier Drogba, với cú đúp vào lưới Valencia, chứng minh rằng anh có thể làm tốt hơn, nhưng tiền đạo người Bờ Biển Ngà cũng đã 33 tuổi và việc anh để anh đá cặp lâu dài với tiền vệ người TBN kém anh 10 tuổi vẫn còn là một dấu hỏi.

Trong điều kiện đó, Mata vẫn có thể hòa nhập gần như ngay lập tức với một giải đấu đòi hỏi nhiều phẩm chất khác hẳn so với La Liga, ở một đội bóng đỉnh cao đang trong quá trình chuyển giao với một HLV mới và nhiều cầu thủ già cỗi. Thật ra, vào thời điểm này, thật khó tưởng tượng một Chelsea mà không có Mata. Man City có lẽ cũng sẽ rất chật vật khi mất Silva, vì chấn thương chẳng hạn, nhưng Mancini vẫn còn trong tay những Samir Nasri hay Adam Johnson, những người đã chứng tỏ được khả năng của họ, cũng ở vị trí như Silva, mỗi khi ra sân.

Tóm lại, thành tích thống kê và những trận thắng như chẻ tre của Man City đã khiến Silva trở nên hết sức nổi bật, nhưng nếu tính đến đóng góp như một cá nhân cho đội bóng, thì chính Mata mới là người quan trọng hơn ở Stamford Bridge tối nay.

Trần Trọng


Con số

4 David Silva đã có 4 bàn cho Man City mùa này, so với 3 bàn của Juan Mata cho Chelsea ở Premier League.

8 David Silva đã có 8 đường chuyền quyết định, so với 7 của Juan Mata ở giải Ngoại hạng.

14 David Silva có mặt đủ 14 trận ở Premier League cho Man City mùa này. Juan Mata cũng đã chơi 12 trận cho Chelsea, trọn số trận kể từ khi anh chuyển đến Premier League.






Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN