TTVH Online

Chelsea 3-0 Valencia: Chelsea hoàn thành "mục tiêu kép"

07/12/2011 02:00 GMT+7

Chiến thắng 3-0 trong trận "chung kết" với Valencia không chỉ giúp Chelsea giành vé đi tiếp mà còn giúp đội bóng nước Anh soán ngôi đầu bảng của Leverkusen để có lợi thế lớn cho vòng 1/8.

(TT&VH Online) - Chiến thắng 3-0 trong trận "chung kết" với Valencia không chỉ giúp Chelsea giành vé đi tiếp mà còn giúp đội bóng nước Anh soán ngôi đầu bảng của Leverkusen để có lợi thế lớn cho vòng 1/8.

Trận cầu được coi là "sinh tử chiến" giữa Chelsea và Valencia đã diễn ra không căng thẳng và kịch tính như được chờ đợi. Chelsea sớm có bàn thắng dẫn trước để rồi thực hiện một thế trận phòng ngự phản công quá hoàn hảo. Ngược lại, Valencia dù nỗ lực nhưng không thể tạo ra được bất cứ một đột biến đáng kể nào trước khung thành của đối phương. Việc đội khách không những không thể ghi bàn mà còn phải nhận tới 3 bàn thua là một kết hoàn toàn hợp lý so với diễn biến 90 phút trên sân bóng.

Quyết định sáng suốt nhất của Villas - Boas trong trận đấu này chính là việc ông chọn Drogba thay vì Torres đá chính ngay từ đầu. Dù đã nhiều tuổi nhưng Drogba cho thấy được sức mạnh và sự quyết đoán của anh. Chính chân sút người Bờ Biển Ngà là người mở tỷ số từ ngay phút thứ 2 và lái trận đấu theo một hướng đi hoàn toàn có lợi cho Chelsea. Drogba kiến tạo cho bàn thứ 2 trong khi vẫn là anh đặt dấu chấm hết cho Valencia bằng bàn ấn định tỷ số. Không thể đòi hỏi nhiều hơn "Voi rừng" từ màn trình diễn quá xuất sắc này.

Trong bối cảnh Leverkusen không thắng được Genk (hòa 1-1), Chelsea không chỉ vượt qua "cửa tử" mà họ còn có luôn được ngôi đầu từ tay đại diện của nước Đức. Hoàn thành xuất sắc "mục tiêu kép",  Chelsea sẽ bước vào vòng 1/8 với những lợi thế nhất định khi sẽ tránh được những đội đầu bảng ở loạt trận knock - out đầu tiên.


Chelsea xuất sắc có ngôi đầu bảng E - Ảnh Getty

Diễn biến trận đấu:

Việc ghi bàn trong trận thắng 3-0 trước Newcastle ở cuối tuần qua đã giúp Drogba kiếm được một vị trí đá chính trên hàng công bên cạnh Mata và Sturridge. Điều đó cũng có nghĩa Torres bị đẩy về băng ghế dự bị. Ở tuyến giữa, tân binh trẻ Romeu tiếp tục được sử dụng thau "lão tướng" Lampard, người đã ghi bàn trong trận lượt đi trong khi Ivanovic đã kịp hồi phục để đá ở hành lang cánh phải. Cặp trung vệ của "The Blues" là Terry - David Luiz.

Bên phía Valencia, sau khi được nghỉ ở trận thắng 2-1 trước Espanyol, Jonas, Soldado và Feghouli đã trở lại đội hình xuất phát. Về cơ bản, "Los Che" đang có một đội hình mạnh nhất để phục vụ cho tham vọng cần ít nhất 1 trận hòa ở Stamford Bridge.

Bảng E

Chelsea 3-0 Valencia

Drogba 3', 76'; Ramires 22'

Genk 1-1 Leverkusen

Vossen 30' - Derdiyok 79'

Bảng F

Dortmund 2-3 Marseille

Blaszczykowski 23'; Hummels pen 32' - Remy 45'; Ayew 85'; Valbuena 87'

Olympiakos 3-1 Arsenal

Djebbour 16'; Torrijos 36'; Modesto 89' - Benayoun 57'

Bảng G

APOEL Nicosia 0-2 Shakhtar Donetsk

Adriano 62'; Seleznyov 78'

Porto 0-0 Zenit

Bảng H

Barcelona 4-0 BATE Borisov

Sergi Roberto 35'; Montoya 60'; Pedro 63', pen 88'

Viktoria Plzen 2-2 AC Milan

Bystron 89'; Duris 90' - Pato 47'; Robinho 49'

Roberto Soldado là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn cao nhất ở Champions League (cứ 79 phút ra sân anh lại ghi một bàn thắng).

Chelsea chưa bao giờ thua ở Champions League khi chạm trán Valencia nhưng họ chỉ mới 2 lần thắng trong 5 trận đối đầu với “Los Che”.

Trong trường hợp Chelsea và Valencia hòa 0-0, tấm vé thứ 2 của bảng E phụ thuộc vào Leverkusen. Nếu đội bóng Đức thua trên sân của Genk, Valencia đi tiếp. Ngược lại, nếu Leverkusen không thua, Chelsea sẽ giành vé

Trong trường hợp trận đấu kết thúc với kết quả hòa có bàn thắng, Valencia sẽ giành vé vì hơn Chelsea ở chỉ số phụ, cụ thể là hiệu số bàn thắng thua.

Do Leverkusen đã chắc chắn có vé đi tiếp nên ở lượt trận cuối cùng này sẽ là cuộc chiến của Chelsea và Valencia. Bất cứ đội bóng nào giành chiến thắng trong trận đấu ở Stamford Bridge sẽ giành tấm vé còn lại của bảng E.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech, Ivanovic, Cole, Luiz, Terry, Romeu, Ramires, Meireles, Mata, Drogba, Sturridge.

Valencia: Alves, Rami, Barragan, Alba, Ruiz, Mathieu, Albelda, Feghouli, Costa, Jonas, Soldado

Trận đấu bắt đầu

Phút thứ 1: Raul Meireles thử thách Diego Alves với cú sút xa từ bên ngoài vòng cấm. Bóng đi không hiểm hóc và thủ môn của Valencia đã ôm gọn.

Phút thứ 2: DROGBA! Từ nỗ lực bên cánh trái, Mata có đường chuyền cho Drogba. Chân sút người Bờ Biển Ngà có pha xoay sở nhanh trong vòng cấm trước khi tung ra cú đá nhằm vào góc xa. Alves đã rất nỗ lực nhưng không cứu thua được cho Valencia.

Phút thứ 4: Bóng chạm CỘT DỌC Chelsea. Sau nỗ lực đi bóng bên cánh trái, Alba tung ra một cú sút nhanh ở góc hẹp. Cech đã bị đánh bại nhưng cột dọc đã ngăn cản bàn thắng của Valencia.

Phút thứ 7: CẢN PHÁ!!! Cech đã có một pha cứu thua xuất sắc. Có khoảng trống trước mặt, Albelda đã tung ra cú sút căng như kẻ chỉ ở cự ly chừng 35m. Bóng đi nhằm vào góc cao và buộc Cech phải tung người hết cỡ mới có thể đẩy bóng.

Phút thứ 10: Valencia đang là đội cầm được nhiều bóng hơn. Áp lực đã được tạo ra trước khung thành của Chelsea. Trong bối cảnh đó, Chelsea đá chậm chờ cơ hội để tung ra đòn phản công.

Phút thứ 14: Valencia vẫn đang kiểm soát thế trận khá tốt nhưng khả năng gây đột biến trước hàng thủ của Chelsea là không nhiều. Soldado và Jonas vẫn chưa tạo ra được bất cứ một dấu ấn nào.

Phút thứ 17: Chelsea được hưởng quả đá phạt trực tiếp trước khung thành của Valencia sau khi Drogba bị phạm lỗi. Với một góc sút rộng nhưng Mata, cựu cầu thủ của Valencia lại không thể tung ra cú dứt điểm như ý muốn.

Phút thứ 20: Sau pha xử lý không tốt của Cole, Soldado có cơ hội để thoát xuống bên cánh phải nhưng đường căng ngang vào trong vòng cấm của anh đã bị các cầu thủ Chelsea bắt bài.

Phút thứ 23: RAMIRES!!! Từ đường chọc khe của Drogba, Ramires tận dụng tốc độ và thể lực để vượt qua Ruiz trước khi đánh bại Diego Alves bằng cú dứt điểm dễ dàng trong thế đối mặt.

Phút thứ 26: Trên đất Hy Lạp, Olympiacos đang dẫn Arsenal 1-0, tại Đức, Dortmund cũng tạm thời dẫn trước đội khách Marseille cũng với tỷ số tương tự.

Phút thứ 29: CẢN PHÁ!!! Sau pha đi bóng bên cánh phải, Sturridge tung ra cú sút hẹp nhưng Diego Alves đã kịp thời khép góc và cản phá thành công.


Bàn thắng mở tỷ số của Drogba - Ảnh Getty

Phút thứ 31: Hàng thủ Chelsea càng chơi càng thể hiện được sự chắc chắn. Điều này khiến cho họ hạn chế tối đa các phương án tấn công của Valencia để thiết lập được một sự chắc chắn cần thiết trước khung thành của Cech.

Phút thứ 35: Ở trận đấu còn lại của bảng E cũng đã có tỷ số khi Genk đã có bàn thắng vào lưới của Leverkusen. Bàn thắng của đội bóng nước Bỉ thuộc về Vosse. Trong khi đó, Dormund cũng vừa có bàn thắng nhân đôi cách biệt trước Marseille.

Phút thứ 38: Barragan thực hiện một đường chuyền nguy hiểm từ cánh phải vào trong vòng cấm nhưng Ivanovic đã có một pha đánh đầu giải nguy kịp thời trước đà băng vào của các cầu thủ áo trắng.

Phút thứ 41: Barcelona đã có bàn thắng vào lưới của BATE với pha lập công của Robert. Trong trận đấu trên đất Hy Lạp, Olympicos đã tạm dẫn trước Arsenal 2-0.

Phút thứ 44: Valencia càng chơi càng cho thấy sự bế tắc về mặt lối chơi. Họ thậm chí còn không có cơ hội để đưa bóng vào vòng cấm của Chelsea. Bóng hầu hết chỉ được ban chuyền ở bên ngoài khu cấm địa và bị đánh bật ra khi đụng phải bức tường phòng ngự kiên cố của đội chủ nhà.

Hiệp một kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Chelsea

Kết quả hiệp một: Chelsea 2-0 Valencia, Genk 1-0 Leverkusen, Dortmund 2-1 Marseille, Olympiacos 2-0 Arsenal, APOEL 0–0 Shakhtar, Porto 0-0 Zenit, Barcelona 1-0 BATE, Viktoria 0-0 Milan

Thống kê Hiệp một:

31.2%

Tỷ lệ giữ bóng

68.8%

7

Sút bóng

4

4

Sút cầu môn

2

1

Sút ngoài cầu môn

2

2

Thủ môn cản phá

0

3

Phạt góc

3

2

Phạm lỗi

4

0

Việt vị

1

0

Thẻ vàng

0

0

Thẻ đỏ

0

Hiệp hai bắt đầu:

Phút thứ 47: Chelsea được hưởng quả đá phạt trực tiếp cách khung thành của Valencia với cự ly chừng 31m. Ở cú đá của Drogba sau đó, bóng đi hơi xa so với cầu môn của Diego Alves.

Phút thứ 50: Valencia đã chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu sau giờ nghỉ. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu bởi chỉ có một kết quả hòa mới có thể giúp đội bóng Tây Ban Nha giành quyền đi tiếp.

Phút thứ 53: Chelsea có pha phản công khá tốt với tình huống đi bóng của Sturridge. Tiếc là cú sút nhằm vào góc gần của tiền đạo trẻ người Anh lại không hạ được thủ thành Diego Alves.

Phút thứ 56: Để tăng cường khả năng tấn công, HLV Unai Emery đã quyết định rút Alba ra và tung Anduriz vào sân.

Phút thứ 58: Từ quả phạt trực tiếp chếch về bên cánh phải, Costa tung ra đường chuyền khó chịu buộc Cech phải đấm bóng nhưng cú bắt vô - lê từ tuyến 2 của Feghouli lại quá thiếu chính xác.


Ramires nhân đôi cách biệt cho Chelsea - Ảnh Getty

Phút thứ 60: Một pha phá bóng đầy cảnh giác của Cech. Từ đường treo bóng bên cánh phải của Rami, bóng đã đi thẳng vào cầu môn và buộc Cech phải tung người cản phá.

Phút thứ 62: CẢN PHÁ! Cech lại một lần nữa cứu thua cho Chelsea. Từ bên ngoài vòng cấm Feghouli tung ra một cú sút rất căng nhằm vào góc xa nhưng thủ môn của Chelsea đã có một pha bay người cản phá thành công.

Phút thứ 64: Feghouli rời sân nhường chỗ cho Henandez, bên phía Chelsea, Mikel được tung vào sân thay cho Ramires

Phút thứ 67: Pha lập công của Montoya và Pedro chỉ trong vòng có 3 phút giúp Barcelona dẫn trước BATE 3 bàn. Cũng với những pha lập công liên tiếp ở đầu hiệp hai, Milan dẫn trước Viktoria 2-0. Trên đất Hy Lạp, Arsenal đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2. Trong khi đó, tại Sip, Shakhtar có bàn mở tỷ số trước chủ nhà APOEL.

Phút thứ 68: Romeu nhận thẻ vàng. Một phút sau, đến lượt Costa bị cảnh cáo.

Phút thứ 71: Drogba bỏ lỡ cơ hội!!! Từ đường chuyền của Sturridge, Drogba có pha tâng bóng kĩ thuật trước khi thể hiện sự càn lướt bằng việc vượt qua được chốt chặn cuối cùng của Valencia nhưng đáng tiếc là cú sút cuối cùng của "Voi rừng" lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút thứ 74: Valencia có sự thay đổi cuối cùng khi  Parejo vào thay cho Costa.

Phút phút 76: DROGBA!!! Từ đường chọc khe tuyệt vời của Mata, Drogba thoát xuống đối mặt với Alves và anh đã không bỏ lỡ với một cú tỉa bóng bằng má ngoài chân phải hạ gục thủ thành của Valencia.

Phút thứ 78: Sau bàn thắng thứ 2, Drogba rời sân nhường chỗ cho Torres.

Phút thứ 80: Cech lại cứu thua cho Chelsea. Từ quả tạt chính xác bên cánh phải, Anduriz đã có một pha băng vào đánh đầu rất nhanh nhưng bằng một phản xạ xuất thần, Cech đã bay người đẩy bóng đi hết đường biên ngang

Phút thứ 83: Mata rời sân nhường chỗ cho Malouda

Phút thứ 87: Những phút cuối trận, Valencia vẫn tỏ ra bất lực trong việc tìm kiếm một bàn thắng danh dự.

Phút thứ 90: Dù có thêm 3 phút bù giờ nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 cho Chelsea

Thống kê trận đấu:

31%

Tỷ lệ giữ bóng

69%

18

Sút bóng

13

6

Sút cầu môn

5

7

Sút ngoài cầu môn

5

5

Thủ môn cản phá

3

4

Phạt góc

8

8

Phạm lỗi

11

1

Việt vị

1

1

Thẻ vàng

1

0

Thẻ đỏ

0


TT&VH Online

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN