TTVH Online

Steve Bruce: Xứng đáng bị sa thải!

02/12/2011 11:19 GMT+7

Bruce là một trong số hiếm hoi các HLV ở Premier League không quan tâm gì đến những phương pháp huấn luyện hiện đại, công nghệ hay chiến thuật. Trong bối cảnh hiện giờ, kiểu làm việc cũ kỹ của ông không còn phù hợp nữa.

(TT&VH)- Sunderland chỉ còn hơn khu vực an toàn hai điểm, chơi thứ bóng đá nhạt nhòa và mới chỉ thắng 2 trận ở Premier League trong mùa này, nhưng kết quả trên bảng điện tử không phải là điều duy nhất khiến Steve Bruce phải trở thành HLV đầu tiên của giải Ngoại hạng mất việc trong mùa bóng này.

Thật vậy, Bruce là một trong số hiếm hoi các HLV ở Premier League không quan tâm gì đến những phương pháp huấn luyện hiện đại, công nghệ hay chiến thuật. Trong bối cảnh hiện giờ, kiểu làm việc cũ kỹ của ông không còn phù hợp nữa.

Không lâu sau khi đảm nhiệm chiếc ghế ở Sunderland vào tháng 5/2009, khi được hỏi liệu ông có thử nghiệm hệ thống hình cây thông ở sân Ánh sáng hay không, Bruce đáp: “Tôi không quan tâm đến chiến thuật”. Vào thời điểm đó, câu trả lời của ông được giải thích là do Bruce vẫn chưa định hình được những gì ông sẽ làm với Sunderland, hoặc muốn giấu bài. Nhưng sau hai mùa giải, có vẻ như cựu đội trưởng của M.U đã hoàn toàn thành thật.



Steve Bruce là HLV đầu tiên của giải Ngoại hạng mất việc mùa này- Ảnh Getty

Trong khi Bruce không thể trở thành một chuyên gia chiến thuật, những tính toán chiến lược của ông cũng mang lại kết quả rất nghèo nàn. Kể cả các hợp đồng cho mượn, Sunderland đã đưa về 30 cầu thủ mới trong hai năm rưỡi dưới thời HLV 50 tuổi này. Chỉ riêng con số đó cho thấy sự bất ổn của đội vùng Wearside bởi sự thay đổi nhân sự liên tục khiến họ khó lòng xây dựng được một bộ khung ổn định và triết lý bóng đá cho riêng mình. Những quyết định như việc trao băng đội trưởng cho Lee Cattermole, một tiền vệ mới 23 tuổi, dễ nóng giận và thường xuyên dính thẻ, càng khiến tình hình thêm tồi tệ.

Bruce cũng không phải là một người giỏi cư xử và cách ông xử lý các mối quan hệ với cầu thủ đã khiến Sunderland mất khá nhiều người quan trọng, điển hình nhất là tiền đạo Kenwyne Jones, hiện đang chơi cho Stoke và trung vệ Anton Ferdinand, đã chuyển sang QPR.

Ngược lại, sân Ánh sáng đã ký nhiều hợp đồng thất bại trong hai năm rưỡi vừa qua. Titus Bramble, Matthew Kilgallon, Christian Riveros, Marcos Angeleri và Paulo Da Silva đều không đủ trình độ chơi ở Premier League. Trong khi đó, Craig Gardner, tiền vệ có giá 6 triệu bảng đến từ Birmingham, rất hiếm khi ra sân trong đội hình xuất phát. Những hợp đồng thành công hơn, như Lorik Cana, Asamoah Gyan và đáng kể nhất, Darren Bent, thì nay đều đã tìm bến đỗ mới.

Khả năng đối phó với truyền thông và dư luận, vốn là đòi hỏi bắt buộc với mọi HLV bóng đá hiện đại, cũng không phải là điểm mạnh của Bruce. Ông từng chỉ trích các CĐV của sân Ánh sáng là “kỳ vọng quá cao”, kêu ca rằng khó thu hút các cầu thủ đến vùng đông bắc nước Anh hay mới đây nhất, cho rằng những người yêu mến Sunderland không ủng hộ ông chỉ vì ông không phải là dân địa phương và đã lớn lên là một CĐV của Newcastle. Đúng là những người hâm mộ Sunderland đã giăng một tấm biểu ngữ “Đồ Geordie (biệt danh của các CĐV Newcastle) béo ị khốn kiếp, cút đi” trong trận thua trước Wigan thứ Bảy tuần trước, nhưng một HLV chuyên nghiệp sẽ không vì thế mà lấy làm phật lòng.

Bruce xứng đáng bị sa thải. Ai sẽ cứu con tàu đắm Sunderland? Theo BBC, Mark Hughes hiện đang trong tầm ngắm của Sunderland. Hồi mùa Hè vừa qua, Hughes đã bất ngờ từ chức HLV Fulham sau khi trải qua một mùa giải thành công với đội bóng thành London. Thời điểm ấy, có tin đồn Hughes đã được Chelsea liên hệ, nhưng cuối cùng người ngồi vào chiếc ghế HLV ở Stamford Bridge là Andre Villas-Boas. Ngoài Hughes, cựu HLV của Aston Villa Martin O'Neill cũng là ứng viên nặng ký khác.

Trần Trọng


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN