TTVH Online

Thanh Hoá - ĐT.LA 1-2: Xuống hạng trong ngày chiến thắng

22/08/2011 09:20 GMT+7

Thi đấu với quyết tâm rất cao để giành chiến thắng, đồng thời vớt vát hy vọng trụ hạng và ĐTLA đã làm được điều cần thiết khi hạ Thanh Hóa ngay trên sân khách với tỷ số 2-1.

* Bàn thắng: Sunday 37' - Danny 13', Kassim 32'

(TT&VH) - Thi đấu với quyết tâm rất cao để giành chiến thắng, đồng thời vớt vát hy vọng trụ hạng và ĐTLA đã làm được điều cần thiết khi hạ Thanh Hóa ngay trên sân khách với tỷ số 2-1, nhưng kết quả này không đủ để “Gạch” ở lại với V-League.

Trận này, sân Thanh Hóa được “tháo khoán” khi cho khán giả vào sân miễn phí nhưng cũng chỉ có khoảng 7.000 người tới sân. Với đội hình dâng khá cao, suýt nữa đội khách bị chọc thủ lưới trước. Phút thứ 9, Pape Omar chọc khe đẹp mắt cho Đình Tùng có cơ hội mười mươi để ghi bàn, nhưng pha “sửa lòng” quen thuộc của tiền đạo này đã bị thủ thành Thanh Hải cản phá. Cầu thủ mang áo số 2 này tiếp tục để lại nỗi thất vọng với các CĐV nhà khi tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khác một phút sau đó.

Trong khi đó, cơ hội đầu tiên của đội khách lại được chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 13, từ cánh trái, Nhật Tân chuyền bóng vào trong cho Lê Tostao để tiền đạo này nhả bóng cho Danny dứt điểm tung lưới thủ môn Mạnh Dũng.


ĐT.LA (trái) dù thắng Thanh Hoá nhưng vẫn phải xuống hạng. Ảnh: Khánh Hưng

Những phút sau đó, khung thành của ĐT.LA liên tục chao đảo bởi những pha hãm thành của Thanh Hóa, nhưng trong một ngày khá vô duyên, các chân sút đội chủ nhà liên tục phung phí những cơ hội ghi bàn.

Phút 32, đội bóng xứ Thanh đã phải trả giá cho việc tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, khi Kassim thực hiện pha sút phạt từ cự ly 20m, bóng chạm vào hàng rào rồi đổi hướng vào lưới trước sự bất lực của Mạnh Dũng, giúp ĐT.LA dẫn trước một cách khá chóng vánh và bất ngờ.

Dù vậy, 5 phút sau, đội chủ nhà cũng may mắn có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Sunday Emmanuel sút căng ngay sát vòng cấm, bóng đi chìm và thủ môn ĐT.LA lại đổ người hơi chậm nên dù chạm vào bóng nhưng không thể ngăn nổi bàn thua.

Sang hiệp 2, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của ĐTLA, và đội khách đã bằng mọi giá giữ vững thành quả có được với một đội hình lùi sâu. Không muốn bị bẽ mặt trước các CĐV nhà, các cầu thủ Thanh Hóa dồn toàn lực lên tấn công.

Đội chủ nhà có đến nửa tá cơ hội ngon ăn để san bằng tỷ số song lần lượt Đình Tùng, Văn Thắng, Omar, Sunday và Rodgers đều không một lần thành công. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về ĐT.LA.

Chiến thắng này chỉ còn ý nghĩa danh dự và an ủi đối với “Gạch”, bởi chừng ấy là không đủ để họ trụ lại V-League sau 10 năm gắn bó, khi HP.HN và Vicem HP đều có được những kết quả vừa đủ để trụ hạng.

Dù thua trận nhưng đây có thể xem là mùa giải thành công nhất của Thanh Hóa (xếp thứ 7) kể từ khi trở lại với giải bóng đá cao nhất Việt Nam. Số ít CĐV đã nán lại chia niềm vui trụ hạng với đội nhà, nhưng trong tâm trí họ vẫn còn canh cánh nỗi lo về một mùa giải mới đầy giông bão sắp tới.

Khánh Hưng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN