TTVH Online

FIFA U-20 World Cup: Brazil gặp Tây Ban Nha ở tứ kết

12/08/2011 10:33 GMT+7

Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Người hâm mộ đã thỏa lòng mong ước khi hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch U20 thế giới sẽ đụng độ nhau ở vòng tứ kết.

(TT&VH)- Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Người hâm mộ đã thỏa lòng mong ước khi hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch U20 thế giới sẽ đụng độ nhau ở vòng tứ kết. Tại Barranquilla, trong khi Brazil dễ dàng đánh bại Saudi Arabia ba bàn không gỡ thì TBN phải “thót tim” tới những giây phút cuối cùng mới có thể tiễn một Hàn Quốc lỳ lợm về nước.

Brazil, đội 4 lần vô địch VCK U20, cũng bất lực trong suốt hiệp 1 trước Saudi Arabia. Tuy nhiên, Selecao nhanh chóng trút bỏ được gánh nặng từ khi tiền đạo Henrique mở tỷ số ở phút thi đấu đầu tiên của hiệp 2. Gabriel Silva nhân đôi cách biệt ở phút 69 và cầu thủ vào thay người Dudu ấn định tỷ số 3-0 ở phút 86. “Giờ đây chúng tôi phải nghĩ về TBN. Đó sẽ là trận đấu hấp dẫn”, HLV Ney Franco của Brazil phát biểu sau chiến thắng, “Hai đội bóng hàng đầu sẽ gặp nhau và cả 2 có mặt ở đây là để chiến đấu cho chức vô địch”.

Brazil hẹn Tây Ban Nha ở tứ kết- Ảnh Getty

TBN, đội 6 lần vô địch U20 thế giới, đã đánh bại tất cả các đối thủ tại Colombia trước khi “phát khùng” vì Hàn Quốc trong ngày hôm qua. Biết mình biết ta. Đại diện của châu Á chủ động chuyển sơ đồ 4-4-2 thường xuyên áp dụng ở vòng bảng sang 4-5-1 để thi triển lối chơi phòng ngự. Sự đeo bám khó chịu cộng với quyết tâm cao độ của đối phương đã khiến các chân sút xứ Bò tót nản lòng trong suốt 120 phút thi đấu chính thức. Ở loạt đấu súng cân não, Koke là người duy nhất bên phía TBN sút hỏng. Trong khi lần lượt Lee Ki-je và Kim Kyung-jung đã không hoàn thành trọng trách được giao ở loạt sút thứ 3 và 8 khiến Hàn Quốc phải dừng bước. Dù sao các chàng trai xứ sở Kim chi cũng có thể ngẩng cao đầu rời Colombia  khi cầm hòa một trong những đội bóng mạnh nhất hành tinh. Còn TBN tiến gần hơn tới mục tiêu đoạt chức vô địch U20 thế giới lần thứ 2 kể từ năm 1999.

Hai trận đấu còn lại của vòng 1/8 đều kết thúc với tỷ số 1-0. Nigeria tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội với chiến thắng thứ 4 liên tiếp. Còn tuyển Anh tiếp tục thể hiện sự yếu kém trong khâu dứt điểm và bị loại với thành tích không ghi nổi 1 bàn tại U20 thế giới. Xa hơn nữa, Tam Sư đã không thắng 14 trận liên tiếp tại giải đấu này kể từ Malaysia 1997. HLV Brian Eastick của tuyển Anh bào chữa cho thành tích yếu kém năm nay là bởi có hơn 30 tuyển thủ xứ sương mù không được các CLB “trả tự do”: “Nếu bạn nhìn vào kết quả này, bạn không thể nói đó là một thất bại. Chúng ta phải thay đổi điều luật khiến các CLB nhả cầu thủ cho ĐTQG”.

Cặp đấu cuối cùng, khá cân tài cân sức, Pháp vượt qua Ecuador nhờ pha lập công duy nhất của Griezmann ở phút 75. Ở vòng tứ kết, “Những chú gà trống Gô-loa” sẽ chạm trán “Những chú đại bàng xanh”. Và lần này, các biệt danh đã đủ để nói lên sự chênh lệch giữa hai đội.

Hà Dương

Kết quả vòng 1/8

Brazil - Saudi Arabia 3-0

TBN - Hàn Quốc 0-0 (TBN thắng penalty 7-6)

Nigeria - Anh 1-0

Pháp - Ecuador 1-0




Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN