TTVH Online

Nhà thơ Ngô Thị Hạnh và "Dòng sông tình mẹ"

10/08/2011 07:51 GMT+7

Nhân mùa Vu Lan năm nay, nhà thơ Ngô Thị Hạnh phát hành audio thơ mang tên "Dòng sông tình mẹ" nhằm báo hiếu đấng sinh thành.

(TT&VH) - Nhân mùa Vu Lan năm nay, nhà thơ Ngô Thị Hạnh phát hành audio thơ mang tên Dòng sông tình mẹ nhằm báo hiếu đấng sinh thành.

“Dòng sông tình mẹ” gồm 9 bài thơ được thể hiện qua giọng đọc của chính Ngô Thị Hạnh và Nhật Quỳnh trên nền nhạc do nhạc sĩ Hữu Thạnh đảm nhiệm.

Ngô Thị Hạnh cho biết: “9 bài thơ audio này đều đăng trên blog của mình và sachnoionline.com. Với audio thơ Dòng sông tình mẹ, tôi không cần giữ bản quyền, nên bất cứ ai cũng có thể dùng 9 bài thơ này vào các mục đích tốt đẹp cho mùa Vu Lan”.

Trong bài Vô ngôn, Ngô Thị Hạnh viết: “Không có lời để nói về nỗi đau mất mẹ/giọt nước mắt rơi cũng vô ích với mẹ rồi/con ôm mẹ hay con ôm đất?!!/dưới thân con tỏa hơi ấm của người...”.

T.Kiều

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN