TTVH Online

Thắng Hamburg 3-1, ĐKVĐ Dortmund khởi đầu thuận lợi

06/08/2011 08:33 GMT+7

Các nhà ĐKVĐ Borussia Dortmund đã có sự khởi đầu không thể tốt hơn trong công cuộc bảo vệ ngôi Vương bằng chiến thắng 3-1 trước đối thủ mạnh Hamburg ở trận khai mạc Bundesliga mùa giải 2011-2012.

(TT&VH Online) – Các nhà ĐKVĐ Borussia Dortmund đã có sự khởi đầu không thể tốt hơn trong công cuộc bảo vệ ngôi Vương bằng chiến thắng 3-1  trước đối thủ mạnh Hamburg ở trận khai mạc Bundesliga mùa giải 2011-2012. Những người lập công cho Dortmund là Grosskreutz (cú đúp) và Goetze, bàn danh dự của Hamburg được ghi bởi Tesche.

ĐKVĐ Dortmund khởi đầu ấn tượng - Ảnh AP

Lợi thế sân nhà cùng sự nhỉnh hơn về lực lượng lẫn lối chơi giúp Dortmund có được thế trận áp đảo ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Sự chủ động trong lối chơi của đội chủ nhà giúp họ có được bàn mở tỷ số ngay ở phút 17 của trận đấu khi Goetze chuyền bóng để Grosskreutz băng xuống đối mặt với thủ môn trước khi dứt điểm sệt vào góc xa, không cho Drobny cơ hội cản phá.

Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, các cầu thủ Dortmund tiếp tục thể hiện lối đá tấn công sắc sảo bằng những pha hãm thành nguy hiểm liên tiếp và nếu Kagawa chính xác hơn ở những pha dứt điểm cuối cùng, đội chủ nhà đã sớm có bàn nhân đôi cách biệt. Phút 24, nhận đường chuyền thông minh của Piszczek, Kagawa xử lý bóng rất thông minh trước khi tung ra cú sút quyết đoán, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc. Chỉ 3 phút sau, tiền vệ người Nhật lại được Grosskreutz trao cơ hội nhưng pha dứt điểm lần này của anh lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Nhưng người hâm mộ Dortmund cũng không phải đợi lâu để được ăn mừng bàn thắng thứ hai. Phút 29, Goetze phối hợp 1-2 với Lewandowski trước khi nhận pha đánh gót tinh tế của đồng đội người Ba Lan rồi băng xuống dứt điểm kỹ thuật qua người Drobny, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Hiệp 1 của trận đấu hoàn toàn thuộc về Dortmund, và thật khó có thể tưởng tượng được rằng một đội bóng mạnh như Hamburg lại tỏ ra lép vế đến vậy trước đội chủ nhà. Mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn với Hamburg khi chấn sút số 1 của họ, Guerrero dính chấn thương và phải rời sân 3 phút trước khi hiệp 1 kết thúc.

Kết cục của trận đấu sớm được định đoạt ở ngay đầu hiệp 2 sau khi Grosskreutz ghi bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà. Phút 48, xuất phát từ một pha phối hợp như đá tập của các cầu thủ Dortmund bên cánh phải, Goetze chuyền bóng ra để Grosskreutz băng vào dứt điểm hai lần liên tiếp, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà.

Những nỗ lực của đội khách trong thời gian còn lại của trận đấu chỉ giúp họ gỡ được một bàn ở phút 79. Từ một quả phạt góc, Jansen đánh đầu vượt qua tầm với của thủ môn Dortmund, nhưng Kagawa đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi. Tuy vậy, Tesche đã có mặt đúng lúc để đá bồi, ấn định tỷ số 3-1 nghiêng về Dortmund.

Với sự khởi đầu hoàn hảo này, thầy trò HLV Jurgen Klopp đã chứng tỏ rằng họ là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch nhờ một dàn cầu thủ trẻ, tài năng và thi đấu cực kỳ ăn ý.

Vũ Mạnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN