TTVH Online

Uruguay - Paraguay 3-0 : Lần thứ 15 cho Uruguay

25/07/2011 06:56 GMT+7

Cú đúp của tiền đạo Diego Forlan cùng bàn thắng của Luis Suarez đã giúp Uruguay có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Paraguay trong trận chung kết Copa America 2011.

(TT&VH Online) - Cú đúp của tiền đạo Diego Forlan cùng bàn thắng của Luis Suarez đã giúp Uruguay có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Paraguay trong trận chung kết Copa America 2011. Với chiến thắng này, Uruguay vượt qua Argentina để trở thành đội bóng giàu truyền thống nhất của bóng đá Nam Mỹ với 15 chức vô địch Copa America.

Trước khi Copa America 2011 khởi tranh, Uruguay và Argentina cùng có 14 chức vô địch. Với việc Argentina bị loại ngay ở vòng tứ kết (bởi chính Uruguay), đội bóng của HLV Oscar Tabarez trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch (Brazil cũng bị loại ở tứ kết). Để có mặt ở trận chung kết, Uruguay đã trình diễn phong độ ấn tượng ở trận bán kết khi dễ dàng hạ gục Peru với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của Luis Suarez.

Uruguay đăng quang ở Copa America 2011 - Ảnh Reuters

Bước vào trận chung kết, với một đội hình nhỉnh hơn về chất lượng, Uruguay không mất nhiều thời gian để áp đặt lối chơi. Họ tạo ra được nhiều cơ hội và có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 13 với pha lập công của Suarez. Với một thế trận áp đảo, Forlan đã nhân đôi cách biệt cho Uruguay ở phút thứ 41 sau một pha dứt điểm quyết đoán từ đường chuyền của Arevalo.

Sau giờ nghỉ, Paraguay tìm kiếm được một thế trận cân bằng hơn. Đây cũng là kết quả của việc Uruguay chơi chậm xuống nhằm giảm nhịp độ trận đấu xuống mức tối đa. Tuy nhiên, dù đã rất nỗ lực nhưng tất cả những gì mà Paraguay làm được chỉ là một cú dứt điểm của Nelson Valdez khi đưa bóng dội xà ngang. Quá bế tắc Zeballos còn cố tình đóng kịch trong vòng cấm của đối phương nhưng pha ngã vờ của tiền đạo này đã không thể qua mắt được trọng tài.

Cuối trận, do mải mê tấn công, Paraguay phải nhận thêm một bàn thua ở phút 90 sau pha phối hợp khá nhuần nhuyễn giữa Suarez và Forlan. Giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0, Uruguay trở thành nhà vua mới của bóng đá Nam Mỹ. Với 15 chức vô địch, họ  trở thành đội bóng giàu truyền thống nhất của khu vực.

Quá phấn khích với chiến thắng này, Diego Forlan, người cân bằng kỉ lục 31 bàn thắng cho ĐT Uruguay của huyền thoại Hector Scarone đã nói về tầm quan trọng cho chiến thắng này. "Ông nội của tôi đã vô địch, bố tôi cũng vô địch và giờ tôi là nhà vô địch. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào về gia đình của mình", trang Goal dẫn lời của tiền đạo đang khoác áo CLB Atletico Madrid.

Dù đội nhà thắng 3-0 nhưng Forlan đã thừa nhận đây không phải là một trận đấu dễ dàng cho Uruguay. "Đây là một trận đấu khá khó khăn, nhưng chúng tôi đã chơi tốt nhất có thể. Chúng tôi thực sự hạnh phúc với chiến thắng này".

Cùng chung niềm hân hoan chiến thắng, tiền đạo Luis Suarez, tác giả của bàn mở tỷ số cho biết: "Thật may mắn chúng tôi đã lọt đến trận chung kết và điều chúng tôi muốn là giành chức vô địch nếu chúng tôi có thể. Danh hiệu Copa America 2011 này là dành cho tất cả mọi người. Một cảm giác thật khó diễn tả khi trở thành nhà vô địch. Chúng tôi biết Paraguay là một đối thủ rất khó chơi, nhưng điều quan trọng là cả đội đã có sự khởi đầu tốt trong hiệp một khi ghi tới 2 bàn thắng nên rất khó cho Paraguay có thể lật ngược thế cờ".

Trong khi đó, thủ môn Justo Villar, người được bầu chọn là "Người gác đền" hay nhất giải đã thừa nhận sự bất lực của Paraguay trong trận chung kết. "Chúng tôi đã có những trận đấu tốt trước đó, nhưng càng tiến sâu, Paraguay càng như một người khổng lồ bị thu nhỏ lại. Chúng tôi chơi một thứ bóng đá giàu thể lực nhưng lại không thể phát huy được do thiếu một số cầu thủ vì chấn thương. Paraguay lọt tới trận chung kết nhờ sự kiên cường và may mắn. Trong trận đấu ngày hôm nay, đặc biệt là trong hiệp hai, Paraguay đã có những cơ hội nhưng lại không thể ghi bàn".

Nhật Quang (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN