TTVH Online

Tiếng nói mancunian: Có một mặt trời mang tên Fergie

26/05/2011 11:05 GMT+7

Sir Alex vẫn ở đó, nơi thánh đường rực lửa Old Trafford, bất chấp gánh nặng của 70 mùa xuân đang khiến mái đầu thêm bạc và những bước chân ngày càng chậm dần theo nhịp thời gian.

(TT&VH) - Sir Alex vẫn ở đó, nơi thánh đường rực lửa Old Trafford, bất chấp gánh nặng của 70 mùa xuân đang khiến mái đầu thêm bạc và những bước chân ngày càng chậm dần theo nhịp thời gian. Trận CK Champions League thứ 3 trong vòng 4 năm là thành quả mà chỉ có người thuyền trưởng vĩ đại như ông mới làm được. Giờ đây, trước Barcelona hùng mạnh nhất trong lịch sử, M.U lại phải trông cậy cả vào Ferguson một lần nữa…

HLV Ferguson - Ảnh Getty

Khi mùa bóng 2010/2011 vừa khởi tranh, ngoại trừ các mancunian chắc hẳn không ai tin rằng thầy trò Sir Alex có thể vượt qua những khó khăn ngoài sức tưởng tượng trên con đường tiến đến đỉnh vinh quang cúp châu Âu. Nỗi đau bại trận trước Barca năm 2009 còn chưa nguôi ngoai, cú sốc mang tên Bayern Munich 2010 vội vàng ập đến. Đội bóng của Ferguson đã phải hứng chịu quá nhiều sự nghiệt ngã mang tên số phận.

Tuy nhiên thất bại là mẹ thành công, lịch sử hơn 130 năm M.U chứng minh rằng chỉ cần ngọn cờ Quỷ Đỏ vẫn ngạo nghễ tung bay trong gió thì tình yêu luôn hồi sinh từ đống tro tàn. Người giữ cho lá cờ bay mãi, tiếp nối quá khứ hào hùng thời đại Sir Matt Busby năm 1968 không ai khác là Alex Chapman Ferguson. Ông già gân lại kiên nhẫn tìm kiếm một thế hệ vàng mới cho United sau khi Cristiano Ronaldo cùng Carlos Tevez rời bỏ Nhà hát.

Những cá nhân đơn lẻ chưa bao giờ tạo ra lịch sử M.U, mà chỉ có mảnh đất thiêng Old Trafford mới làm nên biết bao huyền thoại. Ferguson tiếp tục khẳng định chân lý ấy bằng cách cho ra lò hàng loạt ngôi sao sáng trong một tập thể gắn bó, vững vàng, bản lĩnh và đầy quả cảm. Dưới bàn tay ông, Luis Nani đang đi theo con đường của CR7 ngày nào, Berbatov trở thành Vua phá lưới Premier League. Smalling mang dáng dấp Ferdinand mới, và hơn hết thảy, Chicharito rực rỡ như một thiên thần.

Đỉnh cao vẫy gọi

M.U tiến đến trận CK trên thánh địa Wembley bằng lối chơi phóng khoáng và đẹp đẽ chưa từng có nhiều năm trở lại đây, và tất nhiên bằng cách sắp xếp, điều chỉnh nhân sự rất tài tình của Sir Alex. Với những người nghệ sĩ thực thụ như Rooney, Ryan Giggs hay các chiến binh như Park Ji-Sung, Valencia, Quỷ Đỏ đã nhảy múa trước đội bóng “rambo” lực lưỡng Chelsea cả trên sân khách lẫn sân nhà.

Kinh nghiệm trận mạc dạn dày cùng tài điều binh khiển tưởng của Sir Alex càng thể hiện rõ hơn bao giờ hết trong các cuộc gặp gỡ Schalke 04. Giữa muôn trùng gian khó bủa vây bởi lịch thi đấu dày đặc, các trụ cột chấn thương liên miên, bị gây khó dễ đủ đường ở giải trong nước, bản lĩnh M.U, bản lĩnh Ferguson vẫn ngời sáng đầy kiêu hãnh. Dồn dập tấn công hạ sát đối thủ trên đất Đức sau đó thả cửa cho các học trò dự bị bắn phá khung thành Neuer, có lẽ Ông già gân là HLV duy nhất trong lịch sử dám tung đội hình hai để giành chiến thắng ở một trận bán kết lượt về Champions League.

Tất cả những ai yêu mến Man Utd đều hiểu rằng tại Old Trafford, những ngôi sao trên sân cỏ chỉ là bề nổi dẫn đến vô số thành công cho đến lúc này. Ngôi sao thực sự, và cũng là ngôi sao duy nhất phải kể đến một mình Sir Alex. Ngọn lửa của niềm đam mê nghề nghiệp cháy bỏng, tình yêu vô tận với Quỷ Đỏ M.U cùng khát khao vươn tới những đỉnh cao mới luôn bùng cháy mạnh mẽ trong con người Fergie huyền thoại. Minh chứng ư? Mỗi khi đội nhà ghi bàn thắng, Ferguson lại vui như con trẻ được quà!

Trận CK Champions League đang gõ cửa, phía trước Man Utd là Barcelona hùng mạnh và một Messi không thể cản nổi. Nếu xét về những cá nhân riêng lẻ M.U không thể sánh vai đối thủ của Gã khổng lồ xứ Catalan. Nếu xét về lối chơi quen thuộc, tập thể M.U cũng khó lòng khắc chế lối đá tiqui taca huyền ảo. Điều duy nhất mà các CĐV sẵn sàng tin tưởng vào chiến thắng, là khi họ vẫn nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Mặt trời Ferguson.

Kim Dung (manutd.com.vn)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN