TTVH Online

Blackburn - M.U 1-1: "Quỷ đỏ" chính thức đăng quang

14/05/2011 17:57 GMT+7

Với bàn thắng từ chấm 11m của Rooney trong hiệp hai, đội bóng của Sir Alex đã có 1 điểm quan trọng và qua đó chính thức trở thành nhà vô địch Premier League sớm một vòng đấu.

(TT&VH Online) - M.U đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong chuyến làm khách của Blackburn, thậm chí còn bị đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Dẫu vậy, với bàn thắng từ chấm 11m của Rooney trong hiệp hai, đội bóng của Sir Alex đã có 1 điểm quan trọng và qua đó chính thức trở thành nhà vô địch Premier League sớm một vòng đấu.

Sau chiến thắng 2-1 trước Chelsea trong trận "chung kết" của mùa giải ở vòng đấu trước, M.U chỉ còn cách chức vô địch 1 điểm. Điều đó có nghĩa chuyến làm khách tại Ewood Park sẽ có tính chất quyết định đến ngôi vua ở mùa giải năm nay. Với 1 điểm, M.U sẽ có chức vô địch sớm trước 1 vòng đấu, qua đó chính thức trở thành đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh với 19 lần vô địch. Bên cạnh đó, việc giải quyết nhanh đấu trường quốc nội cũng giúp đội bóng của Sir Alex dồn sức cho trận chung kết Champions League với Barcelona vào 1h45 ngày 29/5 tới (giờ VN).

So với trận thắng Chelsea 2-1 ở vòng đấu trước, Sir Alex có 3 sự thay đổi ở đội hình xuất phát trong chuyến làm khách trước Blackburn. Thủ thành Kuszczak được bắt chính thay cho Van der Sar, trung vệ Evans được bố trí đá hậu vệ trái thay cho O'Shea, còn Nani thế chỗ của Park Ji Sung.

M.U chính thức trở thành nhà vô địch Premier League của mùa bóng năm nay - Ảnh Getty

Ngay phút thứ 4, bóng đã tìm đến xà ngang khung thành Blackburn sau cú đánh đầu của Nani từ pha tạt bóng chuẩn xác của Rooney bên cánh phải. Dù phải làm khách nhưng với chất lượng đội hình hơn hẳn, các cầu thủ M.U liên tục gây sóng gió lên khung thành thủ môn Robinson ngay từ những phút đầu tiên.

Phút 11, Blackburn có câu trả lời với cơ hội mở tỷ số dành cho Samba, nhưng trung vệ của đội chủ nhà lại sút vọt xà ngang trong một tư thế thuận lợi. Chỉ 2 phút sau đó, Samba đã có một pha can thiệp xuất sắc khi ngăn chặn thành công pha đi bóng của Hernandez từ đường chọc khe thông minh của Giggs.

M.U hoàn toàn kiểm soát thế trận trong 15 phút đầu tiên của trận đấu khi tỷ lệ giữ bóng của họ lên tới 75%, so với 25 của Blackburn.

Phút 18, M.U suýt chút nữa đã phải nhận bàn thua sau một sai lầm của thủ thành Kuszczak. Thủ môn người Ba Lan đã có pha khống chế bóng vụng về tạo điều kiện cho Roberts băng vào dứt điểm, nhưng may cho M.U là Vidic đã kịp can thiệp.

Nhưng Blackburn chỉ mất thêm 2 phút để có bàn mở tỷ số do công của Emerton.  Tiền vệ người Australia đã có pha dứt điểm một chạm rất hay từ pha tạt bóng của đồng đội bên cánh trái. Nhưng cũng phải nói rằng hàng thủ M.U đã thi đấu rất chủ quan  trong pha bóng này. Chơi lép vế nhưng Blackburn mới là đội dẫn trước nhờ những sai lầm ở hàng thủ M.U.

Các cầu thủ đội khách vẫn cầm bóng và phối hợp rất nhịp nhàng ở giữa sân, nhưng ở những pha bóng cuối cùng, họ lại thiếu đi sự chính xác cần thiết. Chính vì vậy mà trong 30 phút đầu tiên của trận đấu, M.U chỉ có được một cơ hội nguy hiểm thực sự sau cú đánh đầu dội xà ngang của Nani.

Phút 35, từ pha tạt bóng của Giggs bên cánh phải, Hernandez khống chế bóng rồi xoay người dứt điểm, bóng đi nhẹ nhưng khá hiểm hóc buộc Robinson phải nhoài người hết cỡ đẩy bóng chịu phạt góc.

Tấn công ít nhưng mỗi pha lên bóng của Blackburn đều tiềm ẩn sự nguy hiểm. Phút 38, Olsson khiến các CĐV M.U thót tim bằng một cú vô-lê chệch cột dọc trong gang tấc. Chỉ 2 phút sau, thủ thành Kuszczak lại cho thấy sự vụng về của mình khi chần chừ trong pha phá bóng lên từ đường chuyền về của Ferdinand, tạo điều kiện cho một cầu thủ Blackburn băng vào dứt điểm.

Bước sang hiệp hai, với quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ, M.U đã tràn sang phần sân của Blackburn để tìm kiếm bàn gỡ. Dẫu vậy Blackburn cũng cho thấy khả năng phòng ngự tương đối hiệu quả. Với một dàn cầu thủ số đông thường xuyên bố trí ở phần sân nhà, đội bóng có biệt danh "hoa hồng" đã bịt kín những đường tiến vào khung thành của Robinson.

Không tạo ra được sự đột biến, Sir Alex buộc phải tăng cường khả năng tấn công bằng việc tung Scholes vào sân thay cho Fabio. Nhưng khi mà thế trận đội bóng áo đỏ tạo ra chưa thực sự rõ nét thì suýt chút nữa, M.U đã phải trả giá bằng bàn thua thứ 2 ở phút thứ 65.

Xuất phát từ đường chuyền bên cánh phải của Emerton, Olsson đã có một pha tì đè hợp lý trước khi tung ra cú đánh đầu đưa bóng dội thẳng vào cột dọc khung thành của M.U. Trong tình huống này, thủ môn Kuszczak đã đứng nhìn và chỉ có vận may mới giúp cho đội bóng của Sir Alex tránh được bàn thua thứ hai.

Giữa một thế trận có phần bất lợi, M.U lại bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa sau khi trọng tài cho rằng thủ thành Paul Robinson đã truy cản trái phép với pha xuống bóng của Chicharito. Trên chấm 11m, Rooney đã dễ dàng hạ thủ môn của đội chủ nhà để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Tuy nhiên, xem lại pha quay chậm, có thể thấy trọng tài đã có phần nặng tay với Blackburn bởi tác động của Robinson chưa thực sự rõ ràng với Chicharito.

Phút thứ 75, tỷ số lẽ ra đã có thể là 2-1 cho M.U sau một pha tấn công khá có nét. Từ bên cánh phải, Rooney băng lên nhận bóng của đồng đội rồi tung ra đường căng ngang khó chịu vào trong vòng cấm địa. Cả Nani và Chicharito đều băng vào nhưng không một ai chạm được chân vào bóng khiến cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc.

Nếu bảo toàn được tỷ số hòa, M.U sẽ được chức vô địch. Tuy nhiên, có vẻ như Sir Alex chưa chịu dừng lại. Khi trận đấu còn khoảng 10 phút, nhà cầm quân người Scotland quyết định tăng cường thêm khả năng tấn công cho đội bóng bằng việc tung Berbatov vào thay cho Nani, cầu thủ đã chơi khá vô duyên ở trận đấu này.

Tuy nhiên, đó dường như chỉ là chiêu bài của Sir Alex. Dù đã có 3 tiền đạo trên sân, M.U lại chủ động chơi chậm lại. Họ chỉ chủ yếu ban bóng ở phần sân nhà nhằm giảm sự hưng phấn và quyết tâm của Blackburn. Chính vì thế, trong những phút còn lại, không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Hòa 1-1, M.U đã hoàn thành mục tiêu và chính thức trở thành nhà vô địch của Premier League sớm hơn một vòng đấu và qua đó trở thành đội bóng số 1 của nước Anh với 19 lần vô địch.

* Bàn thắng: Emerton 20' - Rooney 71' (pen)

* Đội hình thi đấu:

BLACKBURN: Robinson, Salgado, Samba (Dunn 74'), Phil Jones (Andrews 78'), Givet, Emerton, Jermaine Jones, Nzonzi, Olsson, Hoilett (Pedersen 59'), Roberts.

MAN UTD: Kuszczak, Fabio Da Silva (Scholes 62'), Ferdinand, Vidic, Evans, Valencia, Giggs, Carrick, Nani (Berbatov 80'), Rooney, Hernandez.

Hằng Thu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN