TTVH Online

Valencia-Real Madrid 3-6: Valencia "tự sát", Real "chơi tennis" ở Mestalla

24/04/2011 00:58 GMT+7

Hattrick của Higuain, cú đúp của Kaka cùng pha lập công của Benzema giúp Real tạo nên “set tennis” 6-3 trước Valencia ở Mestalla bằng một đội hình với nhiều cầu thủ dự bị.

(TT&VH Online) – Hat-trick của Higuain, cú đúp của Kaka cùng pha lập công của Benzema giúp Real tạo nên “set tennis” 6-3 trước Valencia ở Mestalla bằng một đội hình với nhiều cầu thủ dự bị. Một buổi “diễn tập” đáng hài lòng cho “siêu kinh điển” với Barca ở bán kết lượt đi Champions League.

Một đội đang xếp nhì bảng, một đội xếp thứ 3. Trận đấu giữa Real và Valencia lẽ ra phải hấp dẫn mới đúng nhưng nó lại trở nên hết sức bình thường vì…Barca. Là một người theo trường phái bóng đá thực dụng, Mourinho đã chủ động “buông” La Liga ngay từ trận “kinh điển” lượt về. Sau trận hòa 1-1 và khoảng cách 8 điểm với Barca được giữ nguyên ấy, ai cũng hiểu là “Người đặc biệt” xác định dồn sức cho các trận “kinh điển” ở CK cúp Nhà Vua và bán kết Champions League.

Real "chơi tennis" ở Mestalla-Ảnh Getty

Với Valencia, trận này chỉ có ý nghĩa là họ cố gắng giành điểm để củng cố vị trí thứ 3, còn việc cạnh tranh ngôi nhì bảng với Real trong bối cảnh kém ‘Kền kền trắng” tới 14 điểm khi giải còn 6 vòng là điều không tưởng. Thế nên cuộc đấu ở Mestalla thực sự mất đi nhiều ý nghĩa. Khi nhìn vào đội hình xuất phát của Real, người ta càng thấy rõ dụng ý của Mourinho. Không Sergio Ramos, Di Maria, Ronaldo, Xabi Alonso, Khedira (chấn thương), Pepe và Oezil. Thay vào đó, Kaka, Higuain, Benzema đá chính từ đầu.

Với một đội hình nhiều xáo trộn như thế nhưng Real vẫn dễ dàng dẫn trước đội chủ nhà với tỷ số khó tin 4-0 chỉ sau 45 phút đầu tiên. Một hiệp đấu mà Valencia cầm bóng nhiều hơn (58% so với 42%) nhưng lại sút cầu môn ít hơn (8 so với 10 của Real). Điều quan trọng là đội chủ nhà áo trắng chỉ có đúng 2 cú sút trúng đích trong khi đội khách làm được điều đó tới 6 lần và 4 lần Higuain (cú đúp) cùng Kaka và Benzema khiến cho mành lưới của Guaita rung lên.

Phút 20, lời cảnh báo đầu tiên đối với Valencia đã được đưa ra khi Benzema sút đập xà ngang từ đường chuyền của Kaka. Ở một góc sút khó nhưng có khoảng trống được tạo ra và trung phong người Pháp đã khiến thủ thành Guaita của đội chủ nhà bất lực đứng nhìn nhưng xà ngang đã từ chối bàn thắng đầu tiên cho Real. Dù vậy, đội khách chỉ phải đợi thêm 4 phút để ăn mừng bàn mở tỷ số. Từ một pha tấn công của Real, Higuain có bóng bên cánh phải, đi xuống rồi chuyền vào cho Benzema. Thủ thành của Valencia Guaita lao ra nhưng không chặn được đường chuyền và để Benzema khống chế bóng rồi bình tĩnh dứt điểm tung lưới đội chủ nhà bất chấp 2 cầu thủ áo trắng đã lùi về che chắn khung gỗ. Bàn mở tỷ số hoàn toàn do lỗi phòng ngự của Valencia. Các hậu vệ dâng lên bẫy việt vị hỏng và không ai theo kèm Higuain trong khi thủ thành Guaita đã phán đoán sai đường chuyền vào của tiền đạo người Argentina.

Đến phút 31, Real lại được Valencia “tặng quà”. Lần này đích thân Higuain ghi tên mình lên bảng điện tử và có lẽ anh cũng không ngờ mình lại có bàn thắng. Từ một pha tranh chấp ở giữa sân, một cầu thủ Valencia pha bóng đến chân…Higuain trong tư thế hoàn toàn trống trải. Các hậu vệ Valencia lại dâng lên rất cao nhưng vẫn không đủ bẫy việt vị tiền đạo của Real trong lúc không một cầu thủ áo trắng nào áp sát anh. Tiền đạo Real khống chế bóng hơi dài và đã để Mathieu của Valencia vượt lên trước chiếm thế chủ động. Nhưng trong lúc che bóng để cho Guaita lao ra bắt, Mathieu lại lóng ngóng để bóng chạm chân nẩy ra và Higuain ngay lập tức chớp cơ hội đẩy bóng vào lưới trống.

Phút 39, Real trừng phạt lỗi phòng ngự kiểu “tự sát” của các hậu vệ áo trắng bằng bàn thắng thứ 3. Từ một pha tấn công bên cánh trái, Benzema dẫn bóng xuống rồi chuyền cho Higuain một lần nữa lại bị các hậu vệ chủ nhà “bỏ quên”. Các hậu vệ Valencia hoàn toàn không theo người mà chỉ nhìn bóng nên để “số 20” thoải mái cầm bóng rồi chuyền vào cắt mặt khung thành Guaita để Kaka đệm bóng cận thành cũng trong tư thế hoàn toàn tự do. Real ghi bàn trước đối thủ xếp ngay sau họ trên BXH dễ như lấy đồ trong túi. Đội khách vốn không còn nhiều động lực thi đấu ở La Liga nhưng đội chủ nhà phòng ngự quá lỏng lẻo, tạo cho các mũi tấn công của Real quá nhiều khoảng trống nên họ “buộc” phải ghi bàn. Phút 42, Kaka “đáp lễ” Higuain trong tình huống 2 chống 2 bằng đường chuyền vào để tiền đạo người Argentina dứt điểm cận thành chính xác. Một pha dàn xếp phối hợp gần giống như bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 trước đó. Trước khi Higuain lập cú đúp cho Real, nếu Guaita không xuất sắc cứu thua, Benzema thậm chí đã có thể lập cú đúp trước cả Higuain. Mathieu cho anh quá nhiều khoảng trống và tiền đạo người Pháp sút cực mạnh nhưng thủ thành Valencia kịp đẩy bóng giải nguy.

Hiệp 2 bắt đầu được 8 phút Real đã có chiến thắng “5 sao” và Higuain lập hat-trick với pha dứt điểm bằng chân trái vào giữa khung thành ở cự ly gần từ đường chuyền của Kaka. Mãi phút 60, đội chủ nhà mới có bàn thắng danh dự của Soldado. Cũng là một pha dứt điểm ở cự ly gần vào giữa gôn nhưng bằng chân phải sau đường chuyền của Jonas. Tuy nhiên đúng 2 phút sau, Benzema đã kiến tạo cho Kaka lập cú đúp bằng cú sút chân phải vào góc phải khung thành Guaita. 6-1 và Real “chơi tennis” ngay tại Mestalla! Mãi tới lúc này khi đội bóng Hoàng Gia TBN coi như đã cầm chắc chiến thắng, Mourinho mới tung Xabi Alonso rồi Ronaldo vào sân. Dù sau đó đội khách không ghi thêm bàn nào, còn đội chủ nhà có được 2 bàn gỡ danh dự của Jonas và Alba ở các phút 81 và 85 nhưng “set tennis” 6-3 ở Mestalla vẫn là quá đủ khiến Real và Mourinho hài lòng. Không mất nhiều mồ hôi, giữ chân được cho các trụ cột và tạo đà tâm lý cực kỳ thuận lợi cho trận “kinh điển” tiếp theo với Barca ở bán kết lượt đi Champions League sau đây 5 ngày. “Kền kền trắng” còn mong gì hơn thế?

+Ghi bàn: Soldado 60’, Jonas 81, Alba 85’-Benzema 24’, Kaka 40’, 62’, Higuain 31’, 42’, 53’

+Đội hình thi đấu

Valencia: Guaita; Miguel, Stankevicius, Ricardo Costa, Mathieu; Maduro, Topal, Ever Banega; Pablo, Soldado, Mata.

Real Madrid: Casillas; Albiol, Garay, Carvalho, Nacho; Lass, Granero; Kaka, Canales (Xabi Alonso 62’), Benzema; Higuain (Ronaldo 67’)

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN