TTVH Online

Man City - M.U 1-0: Y.Toure đập tan mộng ăn Ba của "Quỷ đỏ"

17/04/2011 01:30 GMT+7

Sai lầm của Carrick cùng với chiếc thẻ đỏ của Scholes đã khiến M.U tan giấc mộng ăn Ba khi đội bóng của HLV Ferguson để thua Man City 0-1 trong trận bán kết Cúp FA.

(TT&VH Online) – Sai lầm của Carrick cùng với chiếc thẻ đỏ của Scholes đã khiến M.U tan giấc mộng ăn Ba khi đội bóng của HLV Ferguson để thua Man City 0-1 trong trận bán kết Cúp FA.

Pha lập công của Yaya Toure - Ảnh Getty

Với một đội hình đang vào phom, Man United nhanh chóng chiếm lĩnh khu trung tuyến trong những phút đầu trận đấu bán kết Cúp FA với đội bóng cùng thành phố Man City. Sự trở lại của P.Scholes ở tuyến giữa cùng với Carrick đã giúp M.U có được một thế trận an toàn trước đối thủ. Bên cạnh đó, khả năng đi bóng lắt léo của Nani đã làm cho hậu vệ Zabaleta phải làm việc rất vất vả. Tuy vậy, trái với phong độ ổn định của các đồng đội, tiền đạo Berbatov, người chơi thay Rooney bị treo giò trong trận này, lại để lại những tiếc nuối đối với các cổ động viên M.U.

Phút 15, từ tình huống phối hợp nhóm nhanh giữa các tiền vệ, Park chọc khe thông minh để Berbatov băng xuống đối mặt với thủ môn J.Hart. Tuy nhiên, cầu thủ người Bulgaria lại không thể dứt điểm thành công trong tình huống cuối cùng. Ngay sau đó, Berbatov lại có được một cơ hội hết sức ngon ăn để mở tỷ số của trận đấu, song pha tiếp bóng vô duyên của cầu thủ này, vốn bắt nguồn từ tình huống đi bóng rồi kiến tạo của Nani, đã khiến trái bóng bay vọt xà trong sự tiếc nuối của cổ động viên cũng như BHL Man United.

Chứng kiến việc đội nhà lùi quá sâu nên đã để mất thế trận, HLV Mancini liên tục phải ra sát đường biên đốc thúc các học trò dâng cao và chơi “nhiệt” hơn nữa. Nhờ vậy, Man City dần dần lấy lại được những khoảng trống cần thiết để triển khai các phương án tấn công, dựa phần lớn vào khả năng phát động của D.Silva. Phút 33, từ đường chuyền vào khu vực cấm địa M.U của tiền vệ người Tây Ban Nha, G.Barry có cơ hội dứt điểm song pha xoay người dứt điểm của tiền vệ này đã đi không chính xác. Ít phút sau đó, tiền đạo Balotelli đã buộc mọi người phải nhớ tới anh khi có một pha đi bóng dũng mãnh từ khu vực giữa sân rồi dứt điểm căng từ cự lý khoảng 27m. Rất tiếc cho cầu thủ da màu của Man City khi Van der Sar vẫn chơi rất chắc chắn trong tình huống này.

So với những phút đầu tiên khi thế trận nghiêng hẳn về phía Man United, những phút cuối hiệp 1 diễn ra khá cân bằng khi Man City đã lấy lại sự tự tin cần thiết trong mỗi tình huống tổ chức tấn công. Sau khi D.Silva không thể tận dụng thành công pha “du kích” ở phút 42, trung vệ Kompany suýt chút nữa đã lập công khi cú dứt điểm căng của anh từ cự ly 22m đã đi sát sạt với khung thành Van der Sar.

Tận dụng đà hưng phấn có được từ cuối hiệp 1, Man City đã nhập cuộc khá nhanh trong hiệp 2. Dường như, HLV Mancini đã phát hiện thấy mắt xích yếu nhất ở tuyến phòng ngự của Man United chính là vị trí của hậu vệ phải O’Shea nên A.Johnson rồi Kolarov đã liên tục di chuyển nhắm vào hướng cánh này. Phút 49, từ một pha đứng sai vị trí của O’Shea, Kolarov băng xuống thoải mái bên cánh trái rồi căng ngang vào cho Balotelli song may cho M.U khi Vidic đã can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, không phải chờ đợi khá lâu, các cổ động viên Man City, trong đó có cả ca sĩ nổi tiếng Noel Gallagher của nhóm Oasis, đã có dịp ăn mừng bàn thắng.

Phút 52, xuất phát từ pha phát bóng không chính xác của Van der Sar, bóng lập bập tới chân của Carrick nhưng tiền vệ đã chơi khá hay trong hiệp 1 lại có đường chuyền để Yaya Toure “bắt bài”. Từ ngay trước vòng cấm địa, cầu thủ từng chơi cho Barcelona cầm bóng đi thẳng về phía trước trong sự bất lực của Vidic. Ở pha đối mặt với Van der Sar, Y.Toure đã dứt điểm khéo léo mang về bàn thắng mở tỷ số cho Man City.

Bàn thua vì sai lầm cá nhân, hơn nữa lại xuất phát từ một tiền vệ, đã khiến cho tuyến giữa của Man United đánh mất thế trận hoàn toàn. Cũng như những phút đầu hiệp 1, Man United và Man City đã hoán đổi vị trí cho nhau trong khoảng 25 phút đầu hiệp 2 khi đội bóng mặc áo Đỏ đóng vai kẻ “chịu đòn”. Liên tục những đường tấn công của Man City được tổ chức mà không vấp phải sự phản kháng quá mạnh mẽ nào từ phía đối phương. Phút 62, A.Johnson băng xuống thoải mái bên cánh phải và đường căng ngăng của tiền vệ này suýt chút nữa đã trở thành bàn thắng khi bóng đi qua háng của Van der Sar. Sau đó, khung thành của Man United lại chao đảo một phen vì tình huống băng vào đánh đầu dũng mãnh của J. Lescott.

Dường như quá “ức chế” khi đội nhà bất ngờ chơi trong thế “bị đòn” trước một đối thủ cùng thành phố như Man City, tiền vệ kỳ cựu P.Scholes đã không thể giữ được bình tĩnh. Phút 72, Scholes đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha đạp bóng đối với Zabaleta. Trước đó, Man United đã có được một tình huống khá tốt để san hòa nhưng cú sút phạt đẹp mắt của Nani đã bị thủ môn J.Hart và xà ngang chối từ.

Thi đấu chỉ với 10 người trên sân, Man United gặp rất nhiều khó khăn trong những phút cuối trận. Và trước một Man City chủ động đá thấp để bảo toàn tỷ số, các cầu thủ tấn công của M.U chỉ biết tìm đến giải pháp sút xa, hay câu bóng bổng vào vòng cấm địa nhưng không một lần nào thành công. Không những vậy, M.U suýt chút nữa còn bị thua thêm nếu Yaya Toure tận dụng thành công pha phản công nhanh do Barry phát động ở phút 90.

Thua trận trước Man City, giấc mộng giành cú ăn Ba của Man United đã tan vỡ. Trong khi đó, Man City, đội bóng tận dụng cơ hội tốt hơn, đang đứng trước cơ hội lớn để giành danh hiệu đầu tiên sau hơn ba chục năm chờ đợi.

* Cầu thủ ghi bàn:  Y.Toure 52’.

* Đội hình ra sân:

+ Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Lescott, Kolarov, Silva (Patrick Vieira 88’), De Jong, Barry, Toure Yaya, Adam Johnson (Wright-Phillips 79’), Balotelli.

+ Man United: Van der Sar, O'Shea (Fabio 84’), Ferdinand, Vidic, Evra, Valencia (J.Hernandez 64’), Scholes, Carrick, Park, Nani, Berbatov (Anderson 74’).

Anh Hiển


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN