thethaovanhoa.vn

Năm mới

01/02/2011 16:40 GMT+7

(TT&VH) - * Vợ bảo chồng:

- Anh ơi mùa đông năm nay kéo dài quá và rét quá, Năm Mới lại sắp đến rồi, hay là chúng ta đi xem một thứ lông thú gì đó đi anh.

- Một ý tưởng tuyệt vời! Nhưng em phải khẩn trương lên, kẻo vườn thú sắp đóng cửa rồi.

* Hai ông bạn xích mích với nhau từ hồi cách đây mười năm, nay gặp lại nhau trong bữa tiệc Tất niên ở nhà một người bạn chung, một ông nói:

- Chúng ta bất hòa hồi ấy thật là ngu xuẩn quá, bây giờ ta bình thường nhé?

- Ừ, cậu nói đúng đấy…

- Vậy thì nhân dịp Năm Mới này, cho phép tớ chúc cậu tất cả những gì mà cậu chúc tớ…

- Ồ không, cậu lại bắt đầu rồi đấy!  

* Thỏ mua một chai rượu đón Năm Mới. Nó đem giấu chai rượu dưới một gốc thông rồi đặt tấm biển có dòng chữ: “Ở đây không có chai rượu nào cả!”.

Hôm sau, nó quay lại chỗ cây thông để xem thì chai rượu đã biến mất, và bên cạnh một tấm biển khác: “Nhím không lấy chai rượu!”

* Nhân dịp đầu Năm Mới, người ta thống kê lại, thì thấy cuộc khủng hoảng kinh tế năm vừa qua gây tổn thất lớn nhất cho phụ nữ.

Bây giờ phụ nữ chỉ có thể lấy chồng vì tình yêu.

* Một bà đem đến cửa hàng trả lại đôi giày bà ta vừa mua hôm trước để đi trong dịp Tết.

- Tôi công nhận đôi giày này rất đẹp và êm…

- Thế tại sao bà trả lại? - người bán hàng hỏi.

- Nhưng đắt tiền quá, chồng tôi đau khổ suốt đêm không ngủ được.

Anh Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN