TTVH Online

Một ngày của Hoa hậu "có H"

28/01/2011 17:17 GMT+7

Năm 2010, lần đầu tiên một cuộc thi sắc đẹp chính thức của những người phụ nữ có HIV được tổ chức với tên gọi Liên hoan Dấu cộng duyên dáng (tháng 11/2010). Chị Trần Thị Huệ là người đã giành được vương miện.

(TT&VH) - Năm 2010, lần đầu tiên một cuộc thi sắc đẹp chính thức của những người phụ nữ có HIV được tổ chức với tên gọi Liên hoan Dấu cộng duyên dáng (tháng 11/2010). Sau cuộc thi, Trần Thị Huệ, người giành vương miện đã trở lại với đời sống thường ngày như một tình nguyện viên làm xong công việc. Nhưng giờ đây, trách nhiệm càng nặng hơn trên đôi vai bé nhỏ của người được chọn là gương mặt tiêu biểu cho những phụ nữ đang sống chung với căn bệnh thế kỷ.

Hiện Huệ đang làm việc tại một tổ chức phi chính phủ; ngoài ra chị vẫn dành thời gian ngoài giờ để tham gia hoạt động tiếp cận tuyên truyền cho những phụ nữ hành nghề mại dâm trong việc phòng, tránh AIDS.

Huệ kể: “Thi xong, em thấy mình có trách nhiệm hơn trong mỗi lời nói, mỗi hành động. Chồng em bị mất việc vì chủ thấy em trên tivi, em rất buồn nhưng cũng may chính anh ấy lại an ủi em. Quả thật, đứng vào vị trí để nhiều người nhìn vào và đối mặt với thực tế là không dễ dàng gì”.

Làm thế nào để Huệ vượt qua điều không dễ dàng ấy? Hãy cùng trải nghiệm một ngày cùng cô.

Sáng dậy, vội vã giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa
Tất tả tạt qua chợ mua thức ăn rồi hai mẹ con về nhà khi thành phố đã lên đèn
Tranh thủ đón con và kiểm tra bài học của con trước khi về nhà

Vội vã nấu bữa cơm đạm bạc trong góc gian nhà thuê nhỏ xíu. Chồng làm lái xe nên nhà chỉ có hai mẹ con thường xuyên ăn cơm với nhau

Phút thư giãn của hai mẹ con khi xem tivi

Người không khóc khi khó khăn nhưng khi hạnh phúc thì lại “khóc nhè”. Ảnh chụp Trần Thị Huệ khi đăng quang

Làm người mẫu cho các tài liệu về HIV
Rèn luyện kỹ năng truyền thông tiếp cận cộng đồng
Phát biểu trong các hội nghị truyền thông về HIV

Phóng sự ảnh: Hoài Thanh - Phúc Thái
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN