TTVH Online

Joe Hart mắc sai lầm ngớ ngẩn: Nỗi ám ảnh thủ môn Anh

11/01/2011 11:23 GMT+7

Trọng tài Mike Dean thổi còi kết thúc trận đấu từ lâu, Joe Hart vẫn chưa hết bàng hoàng. Man City không thắng nổi Leicester City (2-2), một đội bóng hạng dưới

(TT&VH) - Trọng tài Mike Dean thổi còi kết thúc trận đấu từ lâu, Joe Hart vẫn chưa hết bàng hoàng. Man City không thắng nổi Leicester City (2-2), một đội bóng hạng dưới, và Hart chính là kẻ tội đồ với một sai lầm hết sức ngớ ngẩn. Nỗi ám ảnh thủ môn Anh dường như đang trở lại.

Khoảnh khắc Hart để tuột trái bóng sau đường tạt của Paul Gallagher, có hai người Ý đã ôm đầu đầy thất vọng. Đầu tiên, đó là Roberto  Mancini. Bàn thua mà Hart "kính biếu" đội chủ nhà khiến Man City sẽ mất thêm một trận đá lại nữa ở City of Manchester, và tâm lý đang hưng phấn của họ bị xẹp xuống đáng kể. Người thứ hai là Fabio Capello, bởi chàng trai được ông trao trọn niềm tin trong khung gỗ của Tam sư giờ đây cũng không thoát khỏi cái dớp của các thủ môn Anh.

Hart mắc một sai lầm khó hiểu - Ảnh Getty

Đã từ lâu, vị trí người gác đền luôn là một điểm yếu của đội tuyển Anh. Đã có quá nhiều biệt danh dành cho họ: từ James tai họa, Greene hớ hênh cho đến Robinson tội nghiệp. Đó là chưa kể đến những kẻ tội đồ khác như Ben Foster hay Scott Carson. Tất cả đều có những điểm chung là hay mắc những sai lầm hết sức ngớ ngẩn, cả trong màu áo ĐTQG cũng như CLB. Ngay cả bậc tiền bối David Seaman cũng từng trải qua thời khắc cay đắng khi lên quá cao và bị Ronaldinho trừng phạt hồi World Cup 2002. Dường như các thủ môn Anh đều có vấn đề với những pha bóng bổng, xuất phát từ sự thiếu tập trung khi phán đoán cũng như cảm giác không gian kém.

Sau một mùa giải đầy thành công ở Birmingham, Hart trở về City of Manchester và nhanh chóng đẩy Shay Given lên băng ghế dự bị. Kể từ đầu mùa giải, anh chính là cầu thủ có phong độ ổn định nhất của Man xanh khi bắt chính suốt 22 vòng đấu, và giữ sạch một nửa trong số đó. Đội bóng của Mancini cũng sở hữu hàng phòng thủ vững chãi nhất Premier League khi mới để lọt lưới vỏn vẹn 16 bàn. Ở tuổi 23, Hart cũng được xem là hạt nhân của ĐT Anh hướng tới EURO 2012 và World Cup 2014. Và anh được xem là thủ môn người Anh chắc chắn nhất hiện nay, cho đến khi mắc sai lầm chết người kể trên...

Điều cần nhất: Bản lĩnh

Hart vẫn có cơ hội sửa chữa vì anh còn cả trận đá lại trên sân nhà. Chỉ có điều bàn thua ngớ ngẩn ấy khiến người ta lo sợ về một vết xe đổ của các thủ môn Anh. Nên nhớ, Ben Foster từng là một thủ môn đầy tài năng trong thế hệ của anh, và được dự đoán có thể thay thế van der Sar. Nhưng rồi những sai lầm xuất hiện với tần suất ngày càng lớn, khả năng chịu áp lực của kém hẳn đi, và Foster bây giờ chỉ là một thủ môn tầm thường. Hart từng thông cảm với Greene sau tai nạn ở trận gặp Mỹ tại World Cup 2010 (khi đó anh ngồi dự bị), nhưng giờ đến lượt thủ môn trẻ này phải đối mặt với nỗi ám ảnh tương tự. Sức ép từ giới truyền thông sẽ là một liều thuốc độc với những cầu thủ không đủ nghị lực để vượt qua sức ép.


"Đến những thủ môn giỏi nhất cũng mắc sai lầm, huống chi Hart. Điều quan trọng là cậu ấy sẽ rút kinh nghiệm quý giá"
, Mancini bảo vệ cậu học trò. Mùa này, đến thủ thành lão luyện Van der Sar còn để vuột bóng ngớ ngẩn khiến M.U bị West Brom cầm hòa 2-2 ngay tại Old Trafford (10/2010), thì sai lầm của Hart cũng chưa đến mức thảm họa. Ngoài tình huống đó, anh đã chơi cực kỳ chắc chắn, và làm nản lòng hàng loạt những pha dứt điểm của các cầu thủ  Leicester City bằng những pha đổ người hợp lý.

Có thể tin vào bản lĩnh của Hart, rằng anh sẽ không trở thành một Joe tai họa.

Tuấn Cương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN