Vẫn biết rằng hạnh phúc chỉ như một tấm chăn hẹp, kẻ này ấm thì kẻ kia lạnh, và nếu CSKA Moskva đã tự ghi tên mình vào lịch sử, thì chỗ cho Sevilla đơn giản là không còn. Thế nhưng, các CĐV Sevilla vẫn không thể nào ngăn nổi cảm giác ấm ức, thất vọng và cay đắng cuộn lên trong ngực.
Jimenez không bị sa thải Sau trận đấu, rất nhiều CĐV của Sevilla đã nán lại sân để lên tiếng yêu cầu ban lãnh đạo sa thải HLV Jimenez. HLV của Sevilla cũng nhận hết phần lỗi về mình, "các bạn muốn đá bao nhiêu cái vào mông Jimenez cũng được", nhưng vẫn khẳng định rằng ông sẽ không vì thất bại này mà từ chức. Chủ tịch của Sevilla cũng khẳng định rằng sẽ không có chuyện ông sa thải HLV, ít ra là từ giờ cho tới cuối mùa. Trong thời gian này, Jimenez vẫn còn hai nhiệm vụ quan trọng là "giành vị trí thứ 3 hoặc thứ 4 và chơi một trận thật hay ở Cúp Nhà Vua". Honda đi vào lịch sử Tiền vệ Keisuke Honda của CSKA Moskva đã vừa lập nên một cột mốc mới cho bóng đá Nhật Bản khi trở thành cầu thủ đầu tiên của xứ sở hoa anh đào giành quyền vào chơi một trận tứ kết Champions League. Ấn tượng hơn, chính Honda là người đã tung ra cú sút phạt ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng Nga. Cũng chính Honda, người chơi xông xáo nhất bên phía CSKA ở trận này, là tác giả của đường chuyền đẹp cho Necid ghi bàn mở tỉ số. Phát biểu sau trận, cựu cầu thủ của VVV Venlo, một đội bóng Hà Lan, khẳng định rằng anh và CSKA chưa hề muốn dừng lại ở đây. Số tiền gần 10 triệu euro mà CSKA bỏ ra cho tiền vệ 23 tuổi của Nhật quả không phí một chút nào. |
V.C