TTVH Online

Chelsea-Bolton 1-0: Chủ nhà vượt khó

30/12/2010 04:38 GMT+7

Chuỗi không thắng của Chelsea ở Premier League đã dừng lại ở con số 6. Pha lập công duy nhất của Malouda từ đường chuyền của Drogba giúp "The Blues" nhọc nhằn hạ Bolton 1-0.

(TT&VH Online) – Trước khi bước vào trận đấu với Bolton rạng sáng nay, Chelsea đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm kha với chuỗi 6 trận không thắng ở giải ngoại hạng (thua 3, hòa 3). Nếu tính cả Champions League, các học trò của Ancelotti chỉ thắng 1/8 trận gần nhất.  

Khoảng thời gian gần 2 tháng trở lại đây vẽ lên bức tranh màu xám trên bầu trời Stamford Bridge và nó tương phản hoàn toàn với những sự khởi đầu huy hoàng của “The Blues” ở mùa này. 45 phút đầu tiên của trận đấu với Bolton ở Stamford Bridge tiếp tục là khoảng thời gian đáng quên với đội bóng thành London.  

Chelsea đã biết thắng nhưng khó khăn vẫn còn đó, Ảnh Getty

Vẫn những Terry, Ashley Cole, Lampard, Malouda, Essien, Drogba và Anelka ấy nhưng có cảm giác cả cái đầu lẫn đôi chân họ đã tê cứng vì cái lạnh của mùa đông. Chelsea tấn công nhiều nhưng hoàn toàn bế tắc và bất lực khi tìm đường vào khung thành đội bóng áo trắng. Suốt cả hiệp 1, Ancelotti ra sát đường piste nhưng những hình ảnh đặc tả của camera chỉ cho thấy vẻ mặt cam chịu của chiến thuật gia người Italia khi các học trò của ông không biết làm thế nào để tiếp cận cầu môn Jaaskelainen. Lúc ấy, Chelsea đá dãn biên không được mà tấn công trung lộ cũng không xong.

Chiến thuật của Bolton không có gì đặc biệt. Đơn giản là Coyle đã cho các học trò đá phòng ngự số đông, tích cực chơi áp sát và tranh chấp bóng quyết liệt. Nhưng thế cũng đủ để khiến các pha phối hợp bóng của “The Blues” bị phá sản hoàn toàn. Suốt cả hiệp 1, Chelsea không tạo ra bất cứ cơ hội ghi bàn rõ rệt nào về khung thành đội khách. Trong khi đó, dù chú trọng phòng ngự nhưng nếu cú sút chéo góc của Taylor ở phút 22 đi chính xác hơn, Bolton đã có thể khiến cho mành lưới đội chủ nhà rung lên. Trên phương diện cá nhân, không cầu thủ Chelsea nào chơi nổi bật trong hiệp 1. Những pha phối hợp của đội chủ nhà tỏ ra đặc biệt thiếu chính xác trong những đường chuyền cuối cùng nên họ không thể tạo nên sóng gió trước khung thành Bolton. Bộ ba Drogba-Malouda-Anelka không có nổi một pha phối hợp sắc nét nào, còn bản thân họ cũng “chìm nghỉm” trước suy truy cản của các hậu vệ áo trắng.  

Ngay đầu hiệp 2, các fan chủ nhà trên sân Stamford Bridge được phen mừng hụt khi Lampard có đường chuyền xẻ nách cực kỳ thông minh, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Bolton để Drogba băng xuống dứt điểm chéo góc, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc khung thành Jaaskelainen. Mặc dù vậy, những nỗ lực hãm thành của Chelsea cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng quý như vàng của Malouda ở phút 61. Essien đi bóng dũng mãnh rồi chuyền cho Drogba để tiền đạo người Bờ Biển Ngà tạt vào cho Malouda băng xuống đệm bóng cận thành vào lưới trống. Có vẻ như khi nhận bóng, Drogba đã việt vị nhưng bàn thắng vẫn được tính cho Chelsea.  

Sau đó đội bóng áo xanh còn tạo ra một tình huống nguy hiểm nữa với pha đánh đầu của Essien buộc một cầu thủ áo trắng phá bóng ngay trên vạch cầu môn. Cơ hội tốt nhất mà Bolton tạo ra đến ở phút 76 khi Ricketts tạt bóng vừa tầm từ cánh phải vào để Holden đánh đầu khá thoải mái, nhưng Cech đã phản xạ tuyệt vời và cứu thua cho “The Blues”.  

Tỷ số 1-0 cho Chelsea được giữ tới hết trận. Một chiến thắng nhọc nhằn và một lối chơi không thực sự thuyết phục nhưng điều quan trọng nhất với nhà vô địch nước Anh lúc này là 3 điểm và họ đã làm được. Những tia nắng ấm áp giữa mùa đông băng giá đã lại chiếu rọi xuống ngôi nhà Stamford Bridge cho dù mới chỉ là le lói. Con đường phía trước còn rất dài và “The Blues” cần nhiều hơn những chiến thắng mới để chứng minh rằng họ đã qua khủng hoảng và trở lại đường đua bảo vệ ngôi Vua.Chelsea giờ mới đứng thứ 4 trên BXH, kém Arsenal (hòa Wigan 2-2 trong trận đấu cùng giờ) 2 điểm và kém đội đầu bảng MU 4 điểm trong khi đã đá nhiều hơn 1 trận.

Ghi bàn: Malouda 61’ 

Đội hình thi đấu 

Chelsea: Cech, Bosingwa (Ferreira 90’), Terry, Ivanovic, Cole, Ramires, Lampard, Essien, Malouda, Drogba, Anelka (Kalou 90’)  

Bolton: Jaaskelainen, Knight, Cahill, Robinson, Ricketts, Holden (M.Davies 82’), Muamba, Taylor(Petrov 78’), Rodrigo (Klasnic 72’), Davies, Elmander

HT
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN