TTVH Online

Olympic VN thảm bại 2-6 trước Olympic Turkmenistan

10/11/2010 15:00 GMT+7

Hai bàn thắng trong những phút cuối cùng của Trọng Hoàng và Anh Đức chỉ mang ý nghĩa danh dự cho Olympic VN bởi trước một Olympic Turkmenistan chơi hay hơn, các cầu thủ của chúng ta đã phải nhận trận thua đậm với tỷ số 2-6.

(TT&VH Online) - Hai bàn thắng trong những phút cuối cùng của Trọng Hoàng và Anh Đức chỉ mang ý nghĩa danh dự cho Olympic VN bởi trước một OlympicTurkmenistan chơi hay hơn, các cầu thủ của chúng ta đã phải nhận trận thua đậm với tỷ số 2-6.

Có mặt ở sân vận động Nhân dân Quảng Châu, HLV Calisto đã ngồi vị trí HLV trưởng ở khu vực kỹ thuật để chỉ đạo các cầu thủ trẻ Olymic VN.  Đến tiếp sức cho đội quân áo đỏ chiều nay (10/11), ở khán đài A đã có hơn 100 cổ động viên là các học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Quảng Châu ra sân cổ vũ đội nhà.

Trọng Hoàng trong một pha tranh chấp với cầu thủ đội bạn - Ảnh Quốc Khánh

Những phút đầu tiên của trận đấu, O.VN đã nhập cuộc tương đối tốt khi có được những cơ hội để tung ra những cú dứt điểm về phía khung thành của đối phương. Dẫu vậy, sự chính xác ở những pha bóng cuối cùng là điều mà các chân sút của chúng ta còn thiếu. Đáng chú ý nhất là pha bóng ở phút thứ 5 khi thủ môn Shohrad để ói bóng sau một tình huống cản phá nhưng Ngọc Điểu đã không thể tận dụng thành công.

Sau những phút đầu tiên bị Olympic Việt Nam ép sân,  Olympic Turkmenistan đã lấy lại thế trận và ngay ở pha tấn công đầu tiên, họ đã có được bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút thứ 16. Người có pha dứt điểm từ góc hẹp tung lưới Tấn Trường là Serdar với một cú sút chân phải khá quyết đoán.

Có được bàn thắng vượt phá vỡ thế quân bình của trận đấu, đội bạn càng chơi càng hưng phấn trong khi đó các cầu thủ O.VN đã cho thấy sự rối loạn về mặt lối chơi. Tuyến giữa gần như mất khả năng tranh chấp trong khi hàng thủ liên tục để lại những khoảng trống lớn để các tiền đạo đối phương khai thác.

Đến phút thứ 25, sau khi liên tục gây ra sóng gió cho khung thành của Tấn Trường Olympic Turkmenistan có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau tình huống Aleksandr thoát xuống đối mặt với thủ thành Tấn Trường và bằng một cú sửa lòng vào góc xa, tỷ số đã là 0-2 cho Olympic Turkmenistan.

Các cầu thủ O.VN lọt thỏm trước thể hình cao to của đối phương - Ảnh Phú Quốc

Sau khi có được hai bàn thắng vượt lên dẫn trước, O.Turkmenistan không còn chơi tấn công ồ ạt như quãng thời gian 10 phút trước đó. Cũng chính nhờ việc đội bạn chủ động giảm nhịp độ trận đấu, O.VN đã có thêm thời gian để chỉnh đốn lại đội hình và không còn phải chịu một sức ép khủng khiếp như trước đó.

Để tăng cường khả năng phòng ngự cũng như xiết chặt là cự ly đội hình, HLV Calisto đã có có những điều chỉnh đầu tiên khi tung Hữu Phước vào sân thay cho Long Giang, cầu thủ đã trực tiếp mắc lỗi trong bàn thua thứ 2. Cặp trung vệ của O.VN trong những phút tiếp theo sẽ là Hữu Phước và Minh Đức. Trong khung gỗ, Tấn Trường, người đang gặp những chấn thương vẫn đang phải cắn răng để tiếp tục thi đấu.

Những phút sau đó, O.Turkmenistan  vẫn duy trì một thế trận phóng ngự phản công trong khi các cầu thủ của chúng ta vẫn tỏ ra khá bế tắc trong những đường lên bóng. Trước sự phong tỏa của đối phương, các ngòi nổ của O.VN như Thành Trung hay Thành Lương có rất ít những tình huống tiếp cận được khung thành của đối phương trong khi ở phía trên  mũi nhọn Anh Đức gần như không có bóng dù đã di chuyển với một tần suất khá cao. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-2 cho O.Turkmenistan .

Ngay ở những phút đầu hiệp hai, O.Turkmenistan lại có được một cơ hội khá nguy hiểm trước khung thành của O.VN với cú sút phạt hiểm hóc của Boliyan. Phải rất chật vật, Tấn Trường mới có thể đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

Anh Đức có một trận đấu khá vô duyên -Ảnh Phú Quốc

Phút 48, xuất phát từ quả đá phạt góc bên cánh phải, thủ quân Belyd đã tận dụng điểm mạnh về thể hình có một pha bật cao đánh đầu gọn ghẽ tung lưới của Tấn Trường nâng tỷ số lên 3-0.

Bàn thua thứ 3 quá chóng vánh sẽ khiến cho cơ hội lật ngược thế cờ của O.VN. Nếu các học trò của ông Calisto không thể có những đột biến về mặt lối chơi, không những không thể có bàn thắng, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục bị thủng lưới trước thế trận phòng ngự phản công của đội bạn.

Để thay đổi, HLV Calisto buộc phải có những điều chỉnh bằng cách rút Thành Lương, người đã chơi khá đuối sức trong trận đấu này ra sân và tung Đức Thiện, một cầu thủ có lối chơi thiên về thể lực vào sân để trấn giữ hành lang cánh trái.

Tuy nhiên, trước sự chắc chắn của O.Turkmenistan, những điều chỉnh của HLV Calisto đã không mang lại những hiệu quả như mong muốn. Trong khi đó, với thế trận phòng ngự phản công, O.Turkmenistan đã có thêm bàn thắng nữa ở phút thứ 62. Có bóng từ giữa sân, số 7 Amanov đã có một pha độc diễn khi lần lượt loại bỏ Quốc Long lẫn Minh Đức trước khi kết thúc quyết đoán hạ gục Tấn Trường ở một góc rất hẹp.

Mãi tới phút thứ 67 của trận đấu, chúng ta mới có được một pha tấn công được coi là có nét với pha băng xuống đối mặt với thủ môn đội bạn của Anh Đức sau đường chọc khe khá tốt của Ngọc Điểu. Dẫu vậy, cú dứt điểm quá hiền của Anh Đức đã không mang tới bàn thắng cho O.VN.

Một chiến thắng xứng đáng cho O.Turkmenistan- Ảnh Phú Quốc

Hai phút sau đó, O.VN lại tiếp tục có cớ để tiếc nuối khi cú dứt điểm rất nhanh của Anh Đức sau đường căng ngang của Thanh Hưng. Khi thủ môn Shohrad đã bị đánh bại, bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Một phút sau tình huống này, vẫn là Anh Đức có cơ hội rất ngon ăn để mang về bàn gỡ cho O.VN khi lần thứ hai trong vòng 5 phút có cơ hội đối mặt với Shohrad nhưng cũng  giống như trong  pha bóng trước đó, bóng vẫn chưa chịu đi vào lưới.

Tấn công hứng khởi nhưng không ghi được bàn thắng, O.VN tiếp tục trả giá bằng một bàn thua nữa. Người lập công cho đội bạn là Aleksandr với một cú đánh đầu khá dễ dàng sau tình huống phán đoán đường tạt bóng bên cánh phải không tốt của Tấn Trường.

Với quyết tâm tìm kiếm một bàn thắng danh dự, O.VN vẫn rất nỗ lực sau khi đã bị thua trắng tới 0-5. Phút thứ 77', Đức Thiện với một pha xâm nhập vòng cấm nhưng ở góc tương đối hẹp, cú dứt điểm của tiền vệ này không thể mang tới nhiều bất ngờ.

Một phút sau, Anh Đức tiếp tục có một cơ hội ngon ăn nữa sau đường chuyền như đặt của Trọng Hoàng từ bên cánh phải. Dẫu vậy, cú chạm bóng của tiền đạo đang khoác áo B.BD lại quá thiếu chính xác khiến  bóng đi chệch khung gỗ ở một cự ly rất gần.

Càng tấn công càng phung phí những cơ hội, O.VN thậm chí còn phải nhận thêm những bàn thua. Phút thứ 83, Amanov với tốc độ đã có một tình huống thoát xuống phá bẫy việt vị thành công trước khi dễ dàng đánh bại Tấn Trường trong tình huống đối mặt.

Phải đến phút thứ 85, chúng ta mới có nổi một bàn thắng danh dự. Sau một tình huống phối hợp tương đối có nét với Đình Tùng (vào thay  Ngọc Điểu), Trọng Hoàng đã khiến cho thủ thành Shohrad  phải vào lưới nhặt bóng.

Hưng phấn lên cao cùng việc đối phương chơi trùng xuống giúp các cầu thủ của chúng ta có thêm bàn gỡ chỉ đúng 1 phút sau đó. Lần này người dứt điểm thành công là Anh Đức với một cú sút rất căng từ ngay sát vòng cấm địa.

Vào phút bù giờ thứ 2 của trận đấu , bóng đã tìm đúng xà ngang khung thành của Olympic Turkmenistan sau khi đường căng ngang của Đình Tùng chạm chân một hậu vệ đội bạn. Đây cũng là pha bóng chú ý cuối cùng khép lại trận thua đậm cho O.VN.

Bàn thắng:  Trọng Hoàng 85', Anh Đức 87'- Serdar 17', Aleksandr 25', 72', Belyd 47', Amanov 62', 83'

Đội hình xuất quân của ĐT Olympic VN: Tấn Trường; Quốc Long, Minh Đức, Long Giang (Hữu Phước 35'), Đình Đồng; Thanh Hưng, Ngọc Điểu, Trọng Hoàng, Thanh Trung, Thành Lương (Đức Thiện 52'); Anh Đức

Nhật Quang

Kết quả loạt trận thứ hai vòng bảng ASIAD 16 (ngày 11/10)
Loạt trận 15h00
O. Malaysia - O. Nhật Bản 0-2 (Bảng A)
O.Việt Nam - O. Turkmenistan 2-6 (Bảng B)
O. Hàn Quốc - O. Jordan 4-0 (Bảng C)

Loạt trận 18h00:
O. Palestine - O. CHDCND 0-3 Triều Tiên (Bảng A)
O. Iran - O. Bahrain  1-0 (Bảng B)
O. Trung Quốc - O. Kyrgystan 2-1(Bảng C)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN