TTVH Online

Bursaspor - M.U 0-3: "Ngày" của những người trẻ

03/11/2010 05:06 GMT+7

Với các pha lập công của Fletcher, Obertan và Bebe, Man United đã giành trọn ba điểm trước Bursaspor. Đây cũng là chiến thắng đậm nhất của "Quỷ Đỏ" ở Champions League năm nay.

(TT&VH Online) - Với các pha lập công của Fletcher, Obertan và Bebe, Man United đã giành trọn ba điểm trước Bursaspor. Đây cũng là chiến thắng đậm nhất của "Quỷ Đỏ" ở Champions League năm nay.

Trái ngược với nhiều nhận định, HLV Alex Ferguson sử dụng đội hình gần như mạnh nhất của Man United vào thời điểm hiện tại cho chuyến làm khách trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Với sơ đồ 4-5-1, chiến lược gia người Scotland muốn hướng đến một sự ổn định ở khu vực trung tuyến, đồng thời chủ động cho những pha phản công nhanh.

Các cầu thủ M.U ăn mừng bàn thắng - Ảnh Reuters

Lợi thế sân nhà cùng việc Man United không chủ động dâng cao đá tấn công đã giúp Bursaspor có được khá nhiều cơ hội triển khai các đợt lên bóng tốc độ nhằm về phía khung thành của thủ môn kỳ cựu Van der Sar. Phút 20, từ pha phối hợp bọc lọt không ăn ý giữa Vidic và Smalling, tiền đạo Yildirim đã có cơ hội đối mặt với thủ thành người Hà Lan. Tuy nhiên, cầu thủ của của đội chủ nhà đã không thể đánh bại Van der Sar trong tình huống cuối cùng.

Phút 24, Man United đã nhận phải tin dữ khi Nani dính chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. HLV Alex Ferguson đã buộc phải đưa Park Ji Sung vào thay cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Dù thiếu vắng Nani nhưng với đẳng cấp nhỉnh hơn các cầu thủ đội chủ nhà, đội khách Man United dần đưa tốc độ trận đấu chậm trở lại. Những pha chuyền bóng vượt tuyến của Scholes, hay các tình huống giữ bóng của Berbatov đã hạn chế phần nào sự hưng phấn của đội chủ nhà. Phút 31, từ một pha phản công nhanh, Fletcher có cơ hội dứt điểm ở cự ly khoảng 9m song tiền vệ người Scotland lại dứt điểm chệch cột dọc khá đáng tiếc.

Phút 38, số cổ động viên ít ỏi theo M.U từ Anh sang Thổ Nhĩ Kỳ đã có dịp ăn mừng… hụt bàn thắng của Scholes. Tuy nhiên, pha bóng này đã không được trọng tài công nhận do Scholes đã để bóng chạm tay trước đó.  

Đang có được thế trận như mong muốn song suýt chút nữa Man United đã phải trả giá ở phút 43 vì sai lầm của thủ môn Van der Sar. Xuất phát từ một pha trả bóng về của đồng đội, thủ môn người Hà Lan đã đá bóng lên không chính xác. Bóng tới ngay chân của Bahadir và từ cự ly 20m, tiền vệ này đã tung ra một cú dứt điểm. May cho Man United là bóng đã đi hơi cao so với khung thành.

Không lâu sau khi hiệp 2 bắt đầu, Man United đã có được bàn thắng dẫn trước. Từ đường chuyền tinh tế của đồng đội, Fletcher đã tận dụng ngay khoảng trống trước mặt để tung ra cú sút chéo góc hạ gục thủ môn Ivankov ở phút 47.

Bàn thắng dẫn trước đã giúp Man United có cơ hội đưa đối phương vào một thế trận “ru ngủ”. Đội bóng tới từ Anh không tập trung nhiều cho các đợt tấn công và thường chỉ có Berbatov cùng các tiền vệ cánh như Park hay Obertan dâng cao. Trong khi đó, dù đứng trước viễn cảnh bị loại nếu để thua tiếp trận này song Bursaspor cũng không dám mạo hiểm dâng cao đội hình chơi “tất tay” với đội khách. Phút 52, Insua có được cơ hội tốt để san hòa khi Evra bỏ vị trí. Cầu thủ người Argentina có khoảng trống thoải mái tung ra cú sút song thủ môn Van der Sar vẫn là người chiến thắng trong tình huống này.  

Chứng kiến đội nhà thi đấu không quá vất vả trước Bursaspor, HLV Alex Ferguson đã trao cơ hội ra sân cho Bebe. Nhờ vậy, Man United liên tục có được những bàn thắng nhờ công của các cầu thủ trẻ. Phút 72, nhận bóng từ Park Ji Sung, Obertan dừng bóng kỹ thuật rồi tung ra cú dứt điểm khá căng tung lưới Ivankov. Không lâu sau đó, Bebe đã chứng minh tài dùng người của chiến lược gia người Scotland khi tự mình nâng tỷ số lên 3-0 cho Man United. Từ pha chọc khe thông minh của Scholes, Bebe đã dứt điểm thành công trong tình huống đối mặt với thủ môn của Bursaspor.

Chiến thắng 3-0 này không chỉ giúp Man United duy trì ngôi đầu bảng C, cầm chắc vé vào vòng sau mà còn giúp các cầu thủ trẻ của HLV Alex Ferguson có thêm sự tự tin. Trong vòng đấu bảng tới, Man United sẽ tiếp tục phải đến làm khách trên sân của Rangers. Cuối tuần này, "Quỷ Đỏ" sẽ tiếp đón Wolves trên sân nhà Old Trafford vào ngày 6/11.

Cầu thủ ghi bàn: Fletcher 47’, Obertan 72’, Bebe 77’.

Đội hình ra sân:

+ Bursaspor: Ivankov, Tandogan, Erdogan, Ibrahim Ozturk, Wederson, Bahadir, Svensson (Obadasi 73'), Ergic, Sen, Insua (Ipek 74'), Yildirim (Nunez 74').

+ M.U: Van der Sar, Rafael Da Silva, Smalling, Vidic, Evra, Scholes, Carrick, Nani (Park 23’), Fletcher (Bebe 64’), Obertan, Berbatov.

Anh Hiển
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN