TTVH Online

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh: Chuyên gia “giải hạn”

25/10/2010 13:31 GMT+7

Nói về thâm niên bắn súng, làng bắn súng VN không ai không biết đến Nguyễn Mạnh Tường. Còn nói về chuyên gia “giải hạn” huy chương tại các kỳ đại hội, Hoàng Xuân Vinh luôn được nhắc tới như một niềm hy vọng số một.

(TT&VH) - Nói về thâm niên bắn súng, làng bắn súng VN không ai không biết đến “lão” xạ thủ Nguyễn Mạnh Tường. Còn nói về chuyên gia “giải hạn” huy chương tại các kỳ đại hội cho ĐT bắn súng VN, Hoàng Xuân Vinh luôn được nhắc tới như một niềm hy vọng số một.

Từ trụ cột gia đình…

Nói đến các VĐV bắn súng, nhiều người nhắc tới ngay những xạ thủ vừa bắn hay, vừa “làm kinh tế” giỏi. Chuyện những xạ thủ bắn súng ở ĐTQG có ô tô riêng đi vù vù trên phố từ cách đây vài năm đã không còn là chuyện hiếm. Đa số các VĐV bắn súng đều xuất thân từ những gia đình khá giả, có điều kiện. Đơn giản bởi, nếu không có nhiều tiền, sẽ rất khó theo được môn bắn súng, môn thi đấu được cho là xa xỉ bậc nhất. Xuân Vinh là người hiếm hoi trong ĐTQG theo đuổi nghiệp bắn súng từ đôi bàn tay trắng.


Mồ côi mẹ khi chỉ mới 3 tuổi, cả quãng đời tuổi thơ với Xuân Vinh là chuỗi ngày cơ cực. Vừa học vừa phụ bố làm thêm ngày đêm, nhưng vẫn không đủ miếng ăn, bố Vinh quyết định đưa 2 con lên Hà Nội để mưu sinh. Tại đây, ông đã đi bước nữa.

Tuy nhiên, cũng như người mẹ đẻ, khi mà Vinh chưa cảm nhận được tình thương mẫu tử thì người mẹ kế dính căn bệnh quái ác liệt nửa người. Khó khăn chồng chất khó khăn, sau khi học hết cấp 3, Vinh nộp đơn xin nhập ngũ. Anh thi vào Trường Sĩ quan công binh (Bình Dương), trong đó có một năm rưỡi học tập và huấn luyện tại Trường Sĩ quan Lục quân II (Đồng Nai).


Chút lương trợ cấp ít ỏi hàng tháng, Vinh đều dành dụm gửi về nuôi em ăn học. Sau khi ra trường, Vinh về công tác tại lữ đoàn công binh vượt sông 239 ở Thường Tín (Hà Tây cũ) và tại đây, tài năng bắn súng của Vinh mới được phát hiện.


… đến chỗ dựa của ĐTQG


Với năng khiếu bắn súng tuyệt vời cùng ý chí sắt đá được tôi luyện từ bé, Vinh dần trở thành trụ cột của đoàn Quân đội. Tấm HCĐ đầu tiên tại Cúp quốc gia nội dung súng ngắn hơi nam tổ chức tại Hải Phòng năm 1999 càng khiến chàng trai trẻ thêm vững tin về nghiệp bắn súng mà mình đã chọn.



Hoàng Xuân Vinh đang được kỳ vọng sẽ giải toả “cơn khát vàng” cho bắn súng VN tại đấu trường châu lục

Với tinh thần học hỏi cùng những nỗ lực hết mình trong tập luyện, chỉ 1 năm sau, Vinh đã đoạt HCV và phá kỷ lục quốc gia môn súng ngắn hơi 10 m nam với 580 điểm và trở thành tuyển thủ quốc gia. Trong môi trường huấn luyện chuyên nghiệp, Vinh càng phát huy được tài năng của mình.

Năm 2001, anh đoạt HCV đồng đội đầu tiên tại SEA Games 21. SEA Games 22 được tổ chức trên sân nhà VN, Vinh tiếp tục đoạt 1 HCV cũng ở nội dung đồng đội súng ngắn hơi nam. Tuy nhiên, SEA Games 24 mới là thời điểm mà Xuân Vinh “bùng nổ”, khi anh giải hạn cho bắn súng VN với 3 tấm HCV quý giá. Tới SEA Games 25 trên nước bạn Lào, Vinh tiếp tục là người “mở hàng” cho ĐT bắn súng.


Còn nhớ thời điểm đó, Xuân Vinh phải thi đấu với sức ép vô cùng nặng nề. Trong phần thi buổi sáng, đội VN bất ngờ bị Singapore vượt qua ở nội dung sở trường là súng ngắn 10m hơi đồng đội nam, do Mạnh Tường đã không thể hiện đúng phong độ của mình khi chỉ đứng ở vị trí thứ 9 vòng loại (563 điểm).


Kết quả này kéo tụt thành tích chung của toàn đội để rồi VN phải ngậm ngùi nhận tấm HCB. Việc chỉ giành HCB được cho là một cú “sốc” với ĐT bắn súng, bởi trong hơn 1 thập kỷ qua, VN luôn thống trị ở nội dung này.


Trong áp lực đòi lại “thể diện” cho bắn súng VN, bản lĩnh của Hoàng Xuân Vinh đã được phát huy ở vòng chung kết cá nhân diễn ra vào buổi chiều. Vinh không chỉ duy trì vị trí dẫn đầu, mà còn trở thành xạ thủ có điểm cao nhất trong một lượt bắn (10,8 điểm).


Có mặt trong thời khắc Xuân Vinh kết thúc bài thi với số điểm cao nhất, HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung đã có một câu nói thể hiện đúng tâm lý căng thẳng được giải toả: “Thế là chúng ta sống rồi”. Quả thực, tấm HCV do Xuân Vinh “mở hàng” đã giúp ĐT bắn súng VN giải toả tâm lý, trước khi tạo ra “cơn mưa vàng” những ngày thi đấu sau đó và xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu trước ngày lên đường.


Bước vào kỳ Asian Games lần này tại Quảng Châu, Xuân Vinh tiếp tục được chờ đợi sẽ giải toả “cơn khát vàng” cho bắn súng VN tại đấu trường châu lục. Tại Asian Games 15, Vinh chỉ đạt HCĐ đồng đội nội dung súng ngắn hơi nam. Tuy nhiên trong 4 năm qua, chàng xạ thủ Quân đội đã “chín” hơn rất nhiều và trở thành trụ cột của ĐTQG.


Niềm kỳ vọng của người hâm mộ và đồng đội càng có cơ sở, khi tại giải VĐTG tại Đức mới đây, Xuân Vinh sau cả 2 loạt bắn ở nội dung 25m súng ngắn ổ quay đã đạt được 584 điểm, xếp thứ 6 thế giới và thứ nhì châu Á, sau xạ thủ Ryu Myong Yon (CHDCND Triều Tiên). Nếu tiếp tục giữ vững phong độ này, Vinh hoàn toàn có “cửa” tranh tấm HCV tại Quảng Châu vào tháng 11 tới.


TUỆ AN

Cưới vợ nhưng không có…đêm tân hôn

Đúng hôm cưới vợ thì mẹ kế của Xuân Vinh nguy kịch. Sau khi tổ chức đám cưới một cách nhanh chóng, gọn nhẹ, 2 vợ chồng đã phải thức suốt đêm để chăm sóc cho mẹ trong bệnh viện. Đến bây giờ khi kể lại, Xuân Vinh vẫn đùa rằng mình cưới vợ còn khổ hơn cả thời chiến.

Kỷ lục 10 phát trúng 10

Đó là kỷ lục của Xuân Vinh tại SEA Games 24. Sau bốn lượt bắn, Hoàng Xuân Vinh chỉ xếp ở vị trí thứ năm. Thế nhưng bước vào loạt bắn thứ năm, Xuân Vinh tạo nên cuộc “lội ngược dòng” ngoạn mục khi bắn 10 viên đều đạt điểm 10, vọt lên dẫn đầu BXH (vượt qua cả đàn anh Mạnh Tường), xuất sắc giành cả tấm HCV đồng đội và cá nhân.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN