TTVH Online

Olympic Việt Nam – Olympic Singapore 0 – 0: Để sổng sư tử non

01/10/2010 08:28 GMT+7

Không ghi được bàn thắng, lại phải nhận một chiếc thẻ đỏ về cuối trận (Văn Hiếu), rất nhiều người đã tỏ ra thất vọng với lối chơi của đội chủ giải, Olympic VN.

(TT&VH) - Không ghi được bàn thắng, lại phải nhận một chiếc thẻ đỏ về cuối trận (Văn Hiếu), rất nhiều người đã tỏ ra thất vọng với lối chơi của đội chủ giải, Olympic VN. Gần 1 năm về trước, ở SEA Games 25 trên đất Lào, U23 VN đã nã đến 4 bàn thắng vào lưới chính đối thủ này (dù sớm bị dẫn trước), nhưng giờ trên sân nhà và tại một giải đấu mang tính tập huấn, chúng ta lại để sổng mấy chú sư tử non.

Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu có lẽ chính là chiếc thẻ đỏ của Văn Hiếu, khi tiền vệ của Olympic VN đã phạm lỗi thô bạo hơn mức cần thiết. Tiền vệ Than Quảng Ninh có lẽ đã quên mất việc mình đã phải nhận một thẻ vàng trước đó của ông trọng tài người Thái. Nếu như nhìn nhận vấn đề một cách bao dung, có thể Hiếu ức chế vì hơn 80 phút trên sân đã chơi không thật tốt nên mới có hành động thiếu kiềm chế. Còn nếu khắt khe hơn, pha phạm lỗi ấy của Văn Hiếu là cực đáng trách, bởi trước khi anh bị truất quyền thi đấu, Olympic VN đang chơi tốt dần lên. Một bài học đắt giá dành cho cầu thủ này và hy vọng Hiếu sẽ trưởng thành hơn.


Olympic VN (giữa) đã không thể làm gì trước lối chơi chặt chẽ của Olympic Singapore. Ảnh: Quang Nhựt

Nếu như Olympic VN mất quân ở những phút cuối, thì Olympic Singapore lại mất tướng rất sớm. Phút 35, sau rất nhiều lời phàn nàn, thậm chí là những câu chửi tục tĩu nhằm vào trọng tài chính người Thái, HLV Avramovic đã bị truất quyền chỉ đạo trận đấu, nhường công việc đó cho trợ lý của mình. Nó khác với việc thuyền trưởng người Nam Tư cũ giải thích với báo chí trong buổi họp báo sau trận, rằng ông chỉ trò chuyện với trọng tài bàn, hỏi về… quê quán của ông ta (bởi nó được ghi rất rõ trong danh sách đăng ký trận đấu này)?! Đó là một lời chửi đổng và không cần phải đợi đến lúc trọng tài thứ 4 ra dấu, ông Wongkamdee chạy tới, rút thẻ trực tiếp với “Raddy”.

Có phần đáng tiếc cho chúng ta, bởi trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, khi tâm lý của các cầu thủ Olympic Singapore đang xao động (vì sự cố thuyền trưởng), thì Olympic VN lại không tận dụng được thời cơ, để tìm kiếm bàn thắng.


Quay trở lại với diễn biến chính của trận đấu. Với đội hình xuất phát được giữ nguyên như ở cuộc đối đầu với Olympic Malaysia trước đó, cùng sự cổ vũ của gần 2 vạn khán giả trên sân Thống Nhất, đội chủ nhà tràn lên nắm thế chủ động, ngay sau tiếng còi khai cuộc.


Thế nhưng, ưu thế cầm bóng, tổ chức tấn công nhiều của Olympic Việt Nam gần như không phát huy được hiệu quả. Một phần ở sự thiếu sắc sảo của hàng công, nhưng phần lớn vẫn chính là Olympic Singapore chơi chủ động hơn với bài phòng ngự đổ bê tông, mà nền tảng cho lối chơi đó chính là thủ lĩnh Bennett ở tuyến thấp nhất đội hình.


Loay hoay với những giải pháp tấn công, nhưng không mang lại hiệu quả, chúng ta rơi vào trạng thái mất phương hướng. Phải tới khi Danh Ngọc, Đình Tùng, Thái Dương, Văn Bình có mặt trên sân, tỷ lệ các pha hãm thành mới dầy hơn. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó là chưa đủ, để chúng ta tìm kiếm chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở giải đấu này.


Sau 2 lượt trận của Cúp Eximbank 2010, ngoài Olympic Malaysia đã hết hy vọng, thì cơ hội vô địch vẫn mở ra với cả 3 cái tên còn lại. Tính hấp dẫn của giải đấu kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội sẽ còn được kéo dài đến phút chót.



HLV Olympic Singapore, ông Avramovic: “Với rất nhiều các trụ cột phải vắng mặt vì nhiều lý do (6 trong số đó của CLB Young Lions, đang phải chịu án kỷ luật), Olympic Singapore không ở trạng thái tốt nhất. Mặc dù vậy, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu với đội chủ nhà. Bằng mọi cách phải phá được lối chơi bóng ngắn, nhanh và hiểm, và chúng tôi đã thành công. Nếu các bạn duy trì được lối đá này trong suốt 90 phút, trận đấu với Olympic Iran tới đây, tôi nghĩ chủ nhà sẽ có cơ hội chiến thắng”.

HLV Olympic VN, ông Phan Thanh Hùng: “Đối thủ chủ động lối chơi pressing, áp sát rất nhanh, khiến chúng tôi gặp khó khăn trong triển khai bóng. Hàng phòng ngự của Olympic Singapore, dưới sự chỉ huy của trung vệ kỳ cựu Bennett giữ cự ly đội hình cực kỳ hợp lý và gần như không để lộ bất cứ khoảng trống nào. Tuy nhiên, nếu cầu thủ của tôi mạnh dạn sút xa mỗi khi có khoảng trống, có thể cơ hội chiến thắng đã đến. Việc thiếu vắng Văn Hiếu (thẻ phạt – PV) trong trận đấu tới cũng không quá lo ngại, bởi tôi vẫn có trong tay Văn Bình hay Thanh Hưng, các tiền vệ chơi rất đa năng ở khu giữa sân”.

T.H (ghi)


DUY ANH
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN