TTVH Online

NSƯT Tạ Minh Tâm từng bán cà phê

15/09/2010 22:43 GMT+7

Tạ Minh Tâm sở hữu giọng nói truyền cảm, nhẹ nhàng và giọng ca trời phú “có một không hai” trong làng nhạc nhẹ Việt Nam. Cởi mở, chân tình, anh trải lòng về công việc và cuộc sống...

(TT&VH Online) - Hiện là trưởng khoa thanh nhạc, Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh, NSƯT Tạ Minh Tâm bận túi bụi với ngày khai trường năm học mới, nhưng khi đề nghị được gặp anh đã vui vẻ nhận lời. Tâm xuất hiện khá ấn tượng. Nước da rám nắng, đen giòn. Vóc dáng đậm đà rắn chắc của tuổi trung niên, nhưng không thiếu phần quyến rũ bởi phong thái cởi mở, chân tình. Anh sở hữu giọng nói truyền cảm, nhẹ nhàng và giọng ca trời phú “có một không hai” trong làng nhạc nhẹ Việt Nam. Tạ Minh Tâm trải lòng về công việc và cuộc sống...

* Mấy năm gần đây, Tạ Minh Tâm xuất hiện trước công chúng với cường độ ngày một dày và với nhiều vai trò khác nhau. Theo đó, Tâm đang chiếm giữ một nghề rất cao quý và đạt được đỉnh cao của người làm nghệ thuật. Anh có thể nói rõ hơn?

Rất hạnh phúc khi một người làm nghệ thuật như Tâm được khán giả đón nhận và đều chấp nhận 4 vai trò của Tâm. Đó là: Diễn viên điện ảnh trong phim “Blouse trắng”, “Nghề báo”, “Ngoại tình”; MC trong chương trình “Vượt lên chính mình”; “Chung sức” của Đài truyền hình thành phố; Trưởng khoa thanh nhạc, Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh; Và hơn hết vẫn là vai trò nam ca sĩ dòng opera và thính phòng. Ở dòng nhạc này người ca sĩ phải có chất giọng “rất đặc biệt” và những nỗ lực nhất định mới có thể đeo đuổi nghề hát được. Khán giả của dòng nhạc này không nhiều và cũng rất khó tính, do vậy, để được công nhận, người nghệ sỹ phải đương đầu với không ít khó khăn. Thành công đến với Tâm thực sự khi Tâm thực hiện Tình Ca Đỏ V.O.1, phát hành năm 2007. Đây là “đứa con đầu lòng” của riêng Tâm sau bao nhiêu năm ca hát và cống hiến với nền nghệ thuật đầy biến động của nước nhà. Tháng 4/2010 vừa qua, Tâm thực hiện giấc mơ cho ra  “Tình Ca Đỏ V.O.2”, nối tiếp hơi thở và  là thai nghén của “Tình Ca Đỏ 1”. Tâm dự định sẽ tiếp tục khai thác dòng nhạc này và nếu được khán giả đón nhận, Tâm sẽ sản sinh thêm V.O 3; V.O 4…

Ngoài ra, Tạ Minh Tâm còn xuất hiện với tư cách là Giám đốc Trung tâm Bước Nhảy (658 - Lê Hồng Phong – Q1 – TP.HCM). Tại đây,  anh vừa khai thác, đào tạo và hướng dẫn những bạn có khả năng âm nhạc đi theo đúng hướng, tránh xô bồ và chạy theo thị trường. Qua đó, tôn vinh và toả sáng những tài năng mới.


Gia đình NSƯT Tạ Minh Tâm (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)


* Xã hội đã phân công cho anh nhiều trọng trách to lớn, vậy với gia đình, tế bào nhỏ của xã hội, anh được vinh danh với cương vị gì? Có điều gì đặc biệt trong tổ ấm của riêng anh?

Tâm hiện đang rất hạnh phúc vì được mệnh danh là “Number one” trong gia đình. Không ai có thể tranh chức ấy với Tâm được. Khá thú vị phải không nào. Gia đình tâm có 2 bé gái. Bé lớn tên Bạch Dương (25 tuổi), hiện đang học Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, năm thứ 5. Bé thứ 2 tên Minh Anh (13 tuổi) đang học Piano năm 3 tại Nhạc viện. Chị Bạch Vân, người vợ kiêm thư ký, giám đốc kinh doanh, giám đốc điều hành…

Một điều khá đặc biệt, trong thời kỳ hai bé sắp chào đời, Tâm đều đang lưu diễn ở nước ngoài. Và dù đã quá ngày sinh nhưng ba chưa về nên nhất định không bé nào chịu ra hết. Khi thai kỳ được 10 tháng tuổi, Tâm về Việt Nam thì mẹ con Bạch Vân mới rủ nhau vào viện. Tâm rất tự hào vì cả hai con gái của mình đều xinh đẹp, giỏi giang và tài năng.

* Khi nhắc đến chị Bạch Vân, trong anh, dấy lên niềm tự hào và hạnh phúc vô bờ. Cung bậc này có phải ảo giác khi một người diễn viên cố tình đưa đến cho công chúng?

Không phải là ảo giác, cũng không phải Tạ Minh Tâm đang đóng phim. Mỗi lần nhắc đến Bạch Vân, Tâm đều có tâm trạng về người vợ hiền của mình như thế. Trước đây, khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, Bạch Vân đã không hề than thở, Vân luôn cố gắng giúp đỡ trong mọi công việc và chăm sóc Tâm cũng như hai bé rất nhiệt tình. Dù Bạch Vân không phải là mối tình đầu của Tâm. Nhưng với Tâm, đây là người phụ nữ duy nhất có thể đem hạnh phúc đến cho Tâm và cùng Tâm vượt qua “những thăng trầm thời gian”.


Vợ chồng Tạ Minh Tâm
(Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

* Duyên may nào đưa chị tới cho anh, thưa NSƯT Tạ Minh Tâm?


Ngày ấy, Tâm học Nhạc viện, Bạch Vân học Sân Khấu. Nhưng cả hai ở cùng Ký túc xá. Từ phòng của Tâm, khéo nhìn qua ô cửa sẽ thấy mọi hoạt động trong phòng của Bạch Vân. Và “mưa dầm thấm lâu”, ngày nào Tâm cũng nhìn thấy chị. Bạch Vân không xinh nhưng khá ấn tượng. Rồi một ngày như mọi ngày. Tâm không nhìn thấy chị qua ô cửa nữa. Chột dạ và quá lo lắng, cũng như thấy thiêu thiếu gì đấy trong con tim mình. Lúc đấy. Tâm mới nhận ra,  mình đã quá yêu Bạch Vân. Rồi Tâm tìm mọi cách tiếp cận và gây ấn tượng với Vân. Và tình yêu đến với Minh Tâm và Bạch Vân rất ngọt ngào. 

* Có kỷ niệm nào của anh và chị gây “sốc” không?

Có chớ. Nhiều lắm. Nhưng vui nhất vẫn là lần đầu tiên “rước nàng” về quê ra mắt ông bà và mọi người trong gia đình. Tâm đã khiến nàng “muốn khóc nhưng không dám”.

Năm 1983, năm của ngăn sống cấm chợ. Xe ôtô và mọi phương tiện đi lại rất khó khăn và chen chúc nhau như cá mòi. Về An Giang quê anh phải qua phà Mỹ Thuận. Đến phà, xe nối xe dừng lại để kiểm tra và lên phà. Trong lúc chờ đợi, Tâm xuống ngồi uống nước và cầm báo đọc. Khi ngẩng lên đã chẳng thấy chiếc xe mà anh và Bạch Vân đi nữa. Tâm vô cùng lo lắng nhưng cũng nhanh ý gọi ngay một chiếc xe lai hy vọng đuổi theo kịp. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Tâm cảm ơn một trạm kiểm soát xe lúc bấy giờ. Vì có trạm kiểm soát nên chiếc xe ấy đã phải dừng lại rất lâu. 

* Nghe nói thời bấy giờ vì quá nghèo nên anh đã phải bán cà phê và vợ bán thuốc lá?

Năm 1985 chúng tôi lập gia đình. Những năm sau đó, kinh tế nước nhà còn hạn chế. Cuộc sống của người làm nghệ thuật như Tâm còn quá nhiều vất vả. Cay đắng lắm khi làm nghề không đủ chi tiêu, nhưng Tâm không từ bỏ ý định nuôi dưỡng nó. Đành rằng nghề không nuôi nổi mình thì mình bán cà phê và vợ bán thuốc lá để nuôi nghề. Khó khăn chất chồng khó khăn. Nhưng hiện Tâm đã nhận được những gì Tâm đáng được nhận. Và nếu cho chọn, Tâm vẫn sẽ chọn “con đường cũ”.  


Cả nhà thường quây quần bên cây đàn (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

* Bận rộn với nhiều vai trò, xong khi rảnh rỗi, Tâm thường làm gì?

Tâm rất bận. Lịch dạy tại trường và giảng dạy tại các tỉnh đã kín mít thời gian của Tâm. Chưa kể đến việc thực hiện các sô diễn khác nữa. Nhưng dù bận “trăm công nghìn việc” Tâm vẫn dành một khoảng lặng nhất định trong ngày để ngồi ngắm và vui thú với “đàn” chim hiện đang có trong nhà. Ngoài ra Tâm chơi Piano và bàn chuyện với con gái thứ 2 về đàn. Một ngày làm việc của Tâm thường bắt đầu lúc 5 giờ sáng và kết thúc lúc 24 giờ đêm.

Nhiều người hỏi Tâm, gia đình có hay tổ chức đi du lịch. Nói thật nha, du lịch không phải là nhu cầu của gia đình Tâm. Bởi xuất thân là người làm nghệ thuật, Tâm đã đi trên dưới 20 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Hầu hết các chuyến đi đều có bà xã, hoặc các con Tâm đi cùng.

Tâm huyết của Tâm là cống hiến hết sức mình cho nền nhạc trữ tình, cổ điển, opera của nước nhà. Theo đó, tận dụng để khai thác, phát hiện, đào tạo những tài năng âm nhạc mới.

* Cảm ơn NSƯT Tạ Minh Tâm!

                                          Hoa Việt (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN