TTVH Online

Balotelli chính thức gia nhập Man City

14/08/2010 11:45 GMT+7

Man City đã hoàn thành vụ chuyển nhượng Mario Balotelli sau khi Inter đồng ý bán với giá 23 triệu bảng và tiền đạo tuyển Italia thành công vượt qua thủ tục kiểm tra sức khỏe được tiến hành ở Manchester hôm qua.

(TT&VH)- Man City đã hoàn thành vụ chuyển nhượng Mario Balotelli sau khi Inter đồng ý bán với giá 23 triệu bảng và tiền đạo tuyển Italia thành công vượt qua thủ tục kiểm tra sức khỏe được tiến hành ở Manchester hôm qua. Giờ đây, Man City chỉ cần giải quyết nốt vấn đề của James Milner để có thể tập trung cho mùa giải mới.

Vấn đề rắc rối nhất của vụ chuyển nhượng là giá cả và mức lương dành cho Balotelli. Inter muốn 30 triệu bảng, về sau rút xuống 28 triệu bảng và cuối cùng đành chấp nhận lời đề nghị ban đầu của Man City là 23 triệu bảng (20 triệu trả trước, 3 triệu phụ thuộc vào thành tích). Trong khi đó, thay vì hưởng 3,5 triệu bảng/năm như thông tin ban đầu, Balotelli cuối cùng nhận được mức lương lên đến 7 triệu bảng/năm (sau thuế là 5,76 triệu bảng) ở CLB mới. Thời hạn hợp đồng là 4 năm.

Man City có một trong những viên ngọc sáng nhất của bóng đá thế giới. Đội bóng khổng lồ từ Serie A thì tống cố được cái gai trong mắt và còn có tiền cho thương vụ Mascherano. HLV Mancini bây giờ sẽ nhớ lại trận đấu với Cagliari khi còn dẫn dắt Inter, ông đã làm mất lòng Hernan Crespo khi thay anh ra chỉ để giúp Balotelli có màn ra mắt ở tuổi 17. Rốt cục tiền đạo gốc Ghana đã chẳng chứng tỏ được gì nhiều ngoài sự lóng ngóng của một chú bé chưa đủ tuổi vị thành niên. Nhưng đó là ở thời điểm 3 năm trước, giờ đây mọi người đang rất háo hức trước màn trình ra mắt của Balotelli tại Premier League.

Balotelli đã chính thức sang Man City- Ảnh Getty
Giá như thương vụ với James Milner cũng được giải quyết nhanh gọn, thì giờ đây HLV Mancini chỉ còn phải lo nghĩ cho trận đấu với Tottenham vào tối nay. Việc ra đi của HLV kỳ cựu Martin O'Neill khiến Aston Villa náo loạn kể từ đầu tuần. Dường như chẳng còn ai ở Villa Park để ý tới lời đề nghị 18 triệu bảng cộng thêm Stephen Ireland (được định giá 8 triệu bảng) để đổi lấy tiền vệ của Tam sư. Thật đáng buồn cho người có lối chơi sáng tạo như Ireland, mới chỉ 12 tháng trước anh còn được bầu là cầu thủ xuất sắc của năm tại nửa xanh thành Manchester. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Mancini nói rằng vụ James Milner phải cần thêm 2 hoặc 3 ngày nữa mới hoàn thành. Nhưng trong một diễn biến bất ngờ, Milner đã được điền tên vào danh sách tham dự trận gặp West Ham đêm nay dù trước đó được cho ngồi ngoài để "giữ chân" ở trận giao hữu gặp Valencia.


Ở một diễn biến khác, Robinho vừa trở lại Eastlands và tham gia buổi tập cùng toàn đội chiều hôm qua. Anh chỉ tập với giáo án nhẹ sau khi vừa đóng góp cho đội tuyển Brazil tại đợt giao hữu vừa qua. BLĐ Man City đang rất lúng túng để giải quyết trường hợp của ngôi sao này. Để có được Robinho họ đã phải phá kỷ lục chuyển nhượng (32,5 triệu bảng) tại xứ sương mù hồi năm kia. Để rồi cho mượn anh cả năm ngoái và hiện tại phải tìm cách bán thống tiền đạo xuất chúng này đi (chắc chắn phải là bán với giá rẻ). Sau khi Barcelona không còn mặn mà, Man City đã nhận thêm 3 lời đề nghị từ Besiktas, Schalke và một CLB giấu tên của Nga cho chân sút 23 tuổi của mình. Nhưng cuối cùng, Robinho sẽ không đi đâu cả. Mancini vừa tuyên bố Robinho sẽ có tên trong danh sách đăng ký 25 cầu thủ trên 21 tuổi (theo quy định mới của Premier League).

Mới đây Felipe Caicedo, bản hợp đồng từ thời Sven Goran Eriksson, vừa được tống khứ thẳng thừng tới Malaga. Tiếp đến sẽ là “hậu sự” của Craig Bellamy. Celtic, Sunderland và Tottenham đang là 3 CLB quan tâm sốt sắng đến tiền đạo xứ Wales. Nhưng City có lẽ sẽ chỉ nhả anh cho 2 cái tên đầu bởi đội bóng của HLV Harry Redknapp sẽ tiếp tục là đối thủ trực tiếp của Man City ở mùa giải này.

Mới đây, Man “xanh” cũng làm sáng tỏ vụ việc bỏ sót David Silva và Jo trong bản danh sách đăng ký Europa League. Hôm thứ Tư phía UEFA cho biết Man City không điền tên bộ đôi này cho 2 lượt trận với Timisoara ở vòng sơ loại. Tuy nhiên sự nhầm lẫn đã được giải quyết khi Silva và Jo đã có tên trở lại, còn Bellamy thì không ai dám chắc.

Nhật Minh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN