TTVH Online

K.KH – ĐT.LA 2-1: Vừng đã mở

22/07/2010 08:49 GMT+7

Hai mùa bóng gần đây, K.KH luôn tạo được cho mình thời cơ để cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp chung cuộc nhưng chưa một lần họ thành công. Quá khứ kém vui đó có vẻ như sẽ được thay thế bằng một hương vị ngọt ngào hơn.

* Bàn thắng: Quang Hải 29', Agostinho 34'; Tshamala 57'

(TT&VH) - Hai mùa bóng gần đây, K.KH luôn tạo được cho mình thời cơ để cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp chung cuộc nhưng chưa một lần họ thành công. Quá khứ kém vui đó có vẻ như sẽ được thay thế bằng một hương vị ngọt ngào hơn, khi mà K.KH tiếp tục giải quyết trận cầu then chốt chiều qua với số điểm tối đa. Khoảng cách với đội đứng đầu bây giờ chỉ còn là 4 điểm, ai dám gạch tên K.KH trong hành trình đến ngôi vua, nhất là dấu hiệu thời vận đang ùa đến?

Đội bóng phố biển không hay hơn “Gạch” trong trận đấu chiều qua, nhưng điều quan trọng là họ vẫn thể hiện được phong độ của mình, cùng với một chút may mắn và khả năng tận dụng thời cơ rất tốt.

K.KH có sự trở lại của Tấn Tài sau một vòng phải nghỉ do thẻ phạt, nhưng K.KH cũng thiếu đi trung vệ Issifu do chấn thương trong trận gặp Nam Định trước đó. Nếu là một đối thủ khác, sự thiếu vắng này có lẽ không phải là vấn đề quá lớn đối với BHL K.KH. Nhưng vì ĐT.LA là đội bóng sở hữu 3 chân sút ngoại binh to cao, có thể lực và kỹ thuật khá cỡ như Antonio Carlos, Tshamala và Mrwanda thì lo thật.


K.KH chỉ còn cách đội đầu bảng 4 điểm

Thực tế, 2 trung vệ Văn Phong và Mustapha cùng hàng thủ K.KH phải mướt mồ hôi mới có thể theo kịp những pha bứt phá, trong khi 2 bên cánh của đội bóng phố biển liên tục bị quấy đảo tơi bời.

May cho K.KH là lực lượng tấn công của đối phương trong trận này khá vô duyên. Cùng với phong độ không cao của nhạc trưởng Minh Phương và cả Tài Em nên khả năng hỗ trợ tấn công chưa đủ mạnh. Yếu tố may mắn cùng sự “thương” của trọng tài- điều mà trong những trận đấu có tính then chốt các mùa giải trước K.KH chưa có được - thì nay đã hiện hữu. Quang Hải tung cú dứt điểm nhẹ nhưng hiểm ở phút 30 thành bàn mở tỷ số gây ngỡ ngàng mọi người. Trước đó, có vẻ như Hải đã ở vào tình huống rất nhạy cảm mà một số trọng tài khác đã có thể thổi phạt việt vị.
Bàn thắng thứ 2 cũng đến với phố biển 5 phút sau đó lại từ một pha phạt góc. Tấn Tài đưa bóng đúng cái đầu Agostinho, cú đầu “sượt”của tiền đạo này vô tình đưa bóng đi vào góc cao khung thành ĐT.LA.

2 bàn thua nhanh chóng mà ĐT.LA phải hứng chịu không đánh sụm đội khách, ngược lại khiến họ chơi có phần tươi nhuận hơn. Tiếc rằng vô số pha “dội bom” lại đi chệch mục tiêu.

Sang hiệp 2, HLV Ricardo thay một hậu vệ bằng một tiền vệ tấn công, lối chơi từ sơ đồ 4-4-2 chuyển sang 4-3-3 với mục tiêu tối thượng là khung thành đối phương. Khi mà đội khách bung sức cho mặt trận tấn công, thì đó cũng là lúc các tiền đạo của K.KH có nhiều đất diễn. Cuộc chiến thực sự cởi mở bằng rất nhiều tình huống ăn miếng trả miếng trong thế trận đó. Đội khách vẫn  nhỉnh hơn về số cơ hội nhưng chỉ có 1 bàn thắng được ghi thêm do công của Tshamala ở phút 57 sau cú đánh đầu cận thành.

Tỷ số 2-1 chưa phản ánh hết số cơ hội rất tốt mà 2 bên đã tạo nên. Các học trò HLV Ricardo nên tự trách mình bởi nếu các chân sút của họ làm tốt hơn phần việc của mình, thì có lẽ họ đã có ít nhất 1 điểm trên sân Nha Trang.

HỒNG LĨNH
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN