TTVH Online

Oezil sẽ không gia hạn hợp đồng với Bremen: Tiếng vọng từ Bernabeu?

19/07/2010 12:24 GMT+7

Các CLB lớn “bắn tin” muốn có Oezil, Bremen lo sốt vó và chìa ra trước mặt anh bản hợp đồng mới. Để rồi tiền vệ người Thổ, với đôi mắt ốc nhồi hướng vào bản hợp đồng, nhưng đôi tai vẫn nghe ngóng diễn biến từ các “đại gia".

((TT&VH)- Trận đấu khởi động của Bremen trong khuôn khổ chuyến du đấu đến thị trấn Borheim, miền Bắc nước Đức, đã diễn ra rất suôn sẻ: Họ đè bẹp CLB địa phương Hambergen 13-1. Thế nhưng với “trận đấu” lớn nhất mùa Hè này, có vẻ như Bremen đã thua: GĐTT Klaus Allofs đã tuyên bố rằng ý định gia hạn hợp đồng với tiền vệ trẻ Mesut Oezil đã đi vào ngõ cụt, và họ buộc phải bán anh ngay trong mùa Hè này.

Chúng tôi đã nói chuyện, nhưng không thể tìm ra giải pháp dung hòa. Chúng tôi có quan điểm khác nhau, và hệ quả là việc gia hạn hợp đồng coi như đã chấm dứt” – ông Allofs phát biểu. Hợp đồng của Oezil và Bremen sẽ kết thúc vào mùa Hè năm sau, và Bremen coi như chỉ còn giải pháp bán anh đi ngay trong mùa Hè này: Đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông (tháng Một), bất kỳ CLB nào cũng có thể tiếp xúc tự do với Oezil (chỉ còn 6 tháng hợp đồng), và Bremen có thể mất anh mà không thu lại được một xu đền bù nào sau một năm nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên Mesut Oezil từ chối nói chuyện hợp đồng với CLB chủ quản của mình: Cuối tháng 8 năm ngoái, khi nằm trong tầm ngắm của một số CLB Anh (Arsenal và Man. City), tiền vệ gốc Thổ cũng đã từ chối lời đề nghị gia hạn từ BLĐ Bremen, với lý do là không nhất trí với các thỏa thuận hợp đồng. Khi còn ở Schalke, anh thậm chí đã nổi loạn, đòi ra đi khi biết tin Arsenal đang chú ý đến mình.

Xabi và Oezil sẽ là đồng đội?- Ảnh Getty
Từ đó đến giờ, giá trị chuyển nhượng của Oezil chỉ tăng và… tăng, tỉ lệ thuận với sự thăng tiến với tốc độ khủng khiếp của anh. Đầu năm, tiền vệ này giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất lượt đi Bundesliga (danh hiệu cả mùa là của Arjen Robben). Sau một mùa bóng đóng vai trò dẫn dắt (thay Diego chuyển sang Juventus) vô cùng thành công, Oezil, hiện tại mới 21 tuổi, đem phong độ xuất sắc ấy ra trình diễn trước hàng trăm triệu con mắt dõi theo ở World Cup năm nay, với khoảnh khắc đáng nhớ nhất là pha rocket từ khá xa đem về bàn thắng duy nhất quyết định thắng lợi trước Ghana ở vòng bảng.


 Giá trị của anh cũng tăng gấp đôi sau khi World Cup kết thúc (từ 13 lên 27 triệu euro), và BLĐ Bremen lại sốt sắng nhắc lại đề nghị gia hạn hợp đồng. Đáp lại, tiền vệ này chỉ bảo anh sẽ tôn trọng hợp đồng đã ký hiện tại với Bremen, nhưng không hề đả động đến chuyện gia hạn. Cho đến thời điểm hiện tại, ý định giữ chân Oezil đã đổ bể.

Có thể đây sẽ là lần cuối cùng một “hoạt cảnh” nhỏ đã xuất hiện trong suốt một năm qua sẽ tái hiện: Các CLB lớn “bắn tin” muốn có Oezil, Bremen lo sốt vó và chìa ra trước mặt anh bản hợp đồng mới. Để rồi tiền vệ người Thổ, với đôi mắt ốc nhồi đang hướng vào bản hợp đồng, nhưng đôi tai vẫn nghe ngóng diễn biến từ các “đại gia". Trước kia là Arsenal, M.U, Chelsea, còn bây giờ là Real Madrid: Sau Sami Khedira, đã có tin đội bóng Hoàng gia muốn “cuỗm” luôn Oezil và Mario Gomez.

Giá mà GĐTT Allofs đưa ra đối với trường hợp của Oezil có thể là từ 20-25 triệu, nhưng sự đỏng đảnh của anh hiện tại có thể khiến Bremen bị ép giá. Real Madrid vẫn chưa có bất kỳ một bản fax chính thức nào về trường hợp của Oezil, nhưng họ hoàn toàn có thể chờ đợi. Bởi với một “quả bom” khó lường như tiền vệ người Thổ, đội bóng Hoàng gia có thể có được anh một cách dễ dàng và bất ngờ hơn nhiều.

Ban Cầm
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN