TTVH Online

Mỹ sững sờ trước người 4 lần trúng độc đắc

15/07/2010 12:46 GMT+7

Nếu đã chơi xổ số, bạn sẽ thấy rằng việc trúng giải độc đắc thật khó như tìm đường lên trời. Nhưng một người phụ nữ ở Mỹ vừa trúng giải độc đắc, lần thứ 4 trong đời.

(TT&VH) - Nếu đã chơi xổ số, bạn sẽ thấy rằng việc trúng giải độc đắc thật khó như tìm đường lên trời. Nhưng một người phụ nữ ở Mỹ vừa trúng giải độc đắc, lần thứ 4 trong đời. Sự may mắn của bà vừa khiến giới quan sát kinh ngạc, vừa gây nên những nghi ngờ gian lận.

* Người phụ nữ "siêu may mắn"...

Joan Ginther có lẽ là người may mắn nhất thế giới trong khoản chơi xổ số. Kể từ năm 1993, người phụ nữ 63 tuổi này đã 4 lần trúng độc đắc, mỗi lần giành được hơn 1 triệu USD và thu về tổng cộng 20,4 triệu USD. Lần gần đây nhất, bà đã giành giải độc đắc lên tới 10 triệu USD khi bỏ 50 USD mua vé số trong một chương trình có tổng giải thưởng lên tới 140 triệu USD.


Sun Bae, bà chủ cửa hàng Times Market, nơi Ginther mua hai tấm vé trúng độc đắc
Mọi chiến thắng của Ginther đều rất đặc biệt. Đó không chỉ là chuyện các tấm vé đều do Ủy ban Xổ số Texas phát hành. Hai trong số những tấm vé trúng thưởng còn được mua tại cùng một cửa hàng Times Market, ngay tại thị trấn Bishop, nơi bà Ginther sinh ra. Hàng xóm kể rằng Ginther rất thường tới thị trấn để thăm cha bà và nhân tiện mua vé số để thử vận may.

Chiếc vé đầu tiên của Ginther trúng thưởng cách đây 17 năm. Đó là khi bà chia chung giải thưởng trị giá 11 triệu USD với một người khác trong giải lô tô Texas. Sau khi đóng thuế, bà đã chọn việc nhận giải thưởng đều đặn 270.000 USD/năm trong vòng 19 năm. Tất cả các vé trúng thưởng sau này đều là xổ số cào. Năm 2006 và 2008, Ginther đã hai lần trúng giải, giúp bà bỏ túi tổng cộng 5 triệu USD. Bà đã yêu cầu được nhận một cục tiền. Chiến thắng gần đây giúp Ginther thu được 7,5 triệu USD sau khi đã trừ thuế và tiền cũng sẽ được trả luôn một cục.  

Ủy ban Xổ số Texas cho biết họ đã chứng kiến nhiều người trúng thưởng trước đây, nhưng chưa có ai giống như Ginther. Phát ngôn viên Bobby Heith cho biết họ không điều tra gian lận về chiến thắng của Ginther song khẳng định hệ thống xổ số hoạt động hoàn toàn minh bạch. Việc Ginther trúng số một cách kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của cả thế giới. "Chuyện này cho thấy Ginther là người chơi xổ số may mắn nhất thế giới" - trang tin World Lottery News tuyên bố. Còn Bob Solis, viên quản lý Times Market thì tuyên bố cửa hàng này "rất may mắn". Solis tiết lộ rằng theo sau "thành tích" đặc biệt của Ginther, cửa hàng đã gần như trở thành một "thánh địa" cho những người mua vé số kém may mắn và mỗi ngày ông bán trung bình 1.000 vé số.

* ...Hay dựa vào sự kiên trì và trí tuệ?

Theo sau lần trúng giải thứ 4, báo chí Mỹ đã tìm cách tiếp cận với Ginther nhưng các đề nghị phỏng vấn đều bị bà từ chối. Hãng tin AP đã tiến hành điều tra và thu được một số thông tin khá trái ngược về Ginther. Theo đó, nhà bà nằm ở Las Vegas, trên một con phố mang tên Paradise Drive. Hồi năm 2000, khi tờ USA Today yêu cầu độc giả hãy phàn nàn với họ về dịch vụ hàng không, Ginther đã gọi điện và cằn nhằn về một nữ tiếp viên đã vội vã dọn đi phó mát, bánh quy và nước quả khi bà chưa đụng tới. Hai năm sau, bà phàn nàn với tờ Las Vegas Review-Journal về đề xuất xây dựng đường tàu một ray chạy quanh khu chung cư của bà.

"Tôi chuyển tới đây vì muốn có một ngôi nhà đẹp với tầm nhìn thoáng đãng. Tôi không nghĩ tới việc người ta sẽ thiết lập một hệ thống tàu một ray ở đây để chở hàng ngàn du khách mỗi ngày" - Ginther nói. Đây dường như là lần duy nhất lời nói trực tiếp của bà được một tờ báo đăng tải.

Cư dân Bishop, quê nhà của Ginther, nói rằng họ ít tiếp xúc và không biết nhiều về cuộc sống hiện nay của bà. Nhưng họ khẳng định một "Ginther cằn nhằn" như hai tờ báo nêu trên vẽ ra là không giống với tính cách của bà. Ginther thường tìm tới thị trấn để thăm cha của bà, người mới qua đời hồi năm 2007. Bà được dân ở đây đánh giá là người nhân từ do đã mua cho nhà thờ địa phương một chiếc xe tải. Bà còn góp tiền cho các hoạt động công ích và trước khi chuyển khỏi Bishop, bà còn tặng ngôi nhà của mình cho từ thiện. Sun Bae, bà chủ cửa hàng Times Market, cho biết Ginther thường lái một chiếc Nissan cũ và có lần đã mua một chiếc xe mới, nhưng để tặng cho một người kém may mắn. "Bà ấy rất hào phóng và đã giúp đỡ rất nhiều người" - Bae nói.

Liên quan tới việc trúng số của Ginther, cả báo giới và các chuyên gia đều cho rằng đó là hiện tượng diễn ra với tỉ lệ cực hiếm. Tờ Daily Telegraph đánh giá xác suất để giành độc đắc tới 4 lần liên tục như vậy chỉ là 1/200 triệu. Còn nếu 4 tấm vé trúng số là những chiếc vé duy nhất Ginther mua, cơ hội trúng thưởng sẽ là 1/18.000.000.000.000.000 tỷ, theo tính toán của hai giáo sư toán học Sandy Norman và Eduardo Duenez tại Đại học Texas ở San Antonio.

Hiện người ta không rõ bà Ginther mua vé số với tần suất như thế nào. Nhưng Norman và Duenez nói rằng một người mua vé thường xuyên, đã 4 lần trúng giải trong vòng 17 năm qua như bà Ginther, hẳn phải có tính toán. Sau rốt, họ tin rằng cách duy nhất để nhiều lần trúng giải như bà là mua thật nhiều vé số. Và người như Ginther đủ thông minh để biết cách chơi xổ số, bởi ngoài thói quen mua vé số đều đặn, bà còn có bằng tiến sĩ tại Đại học Stanford vào năm 1976 và đã dành cả một thập kỷ nghiên cứu và giảng dạy tại nhiều trường đại học ở California.

Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN