TTVH Online

HLV Vũ Quang Bảo: Hai gương mặt

24/06/2010 13:05 GMT+7

Hôm nay, người ta chờ đợi xem Italia có vượt qua được lưỡi hái tử thần hay không. Sự trầy trật của họ trái với gương mặt tươi như hoa của Hà Lan.

(TT&VH) - Hôm nay, người ta chờ đợi xem Italia có vượt qua được lưỡi hái tử thần hay không. Sự trầy trật của họ trái với gương mặt tươi như hoa của Hà Lan.

Tôi thất vọng về hai trận hòa của Italia trước Paraguay và New Zealand. Thất vọng bởi dù nằm trong một bảng đấu thực sự dễ thở, nhưng rốt cuộc các nhà ĐKVĐ lại thể hiện mình như gã khổng lồ có đôi chân đất sét.

Thật ngạc nhiên khi người Ý tự an ủi rằng lịch sử của Espana sẽ tái hiện với họ, khi hòa 2 trận rồi thẳng tiến đến ngôi vương. Một bước lùi về mặt tâm thế, và hẳn nhiên với thầy trò Lippi cũng đang hướng sự yếu kém của mình vào suy nghĩ đó. Tại sao họ không khơi gợi lại khí thế World Cup 2006, khi vòng bảng kiếm được 7 điểm dễ dàng hoành tráng như thế?

Ý bây giờ thay đổi quá nhiều so với 4 năm trước, không riêng về con người chỉ còn 3 gương mặt, Buffon, Zambrotta và Cannavaro trên sân, lối chơi đậm chất Juventus, mà còn nằm vào thần sắc yếm thế. Tôi không nghĩ rằng Ý chủ quan trong hai trận vừa qua khi được đánh giá cao hơn đối phương, người Ý thường rất cẩn trọng. Chính vì thế, trong quá khứ họ thường có những cuộc ngược dòng ngoạn mục để chạm đến vinh quang.


HLV Vũ Quang Bảo

Ý ở World Cup này thì khác. Cả hai trận đều bị đối thủ ghi bàn sớm. Có hai vấn đề cần lưu ý: Thủng lưới do hàng thủ mắc những sai lầm ở những con người không ai nghĩ đến, điển hình là Canavaro. Năng lực phòng ngự của Ý thuộc hàng trứ danh, vậy mà họ đã đánh mất uy danh đó. Hình ảnh Canavaro thất vọng chính mình, liên tưởng đến sức mạnh của Italia đã già nua đáng ngạc nhiên.

Thứ hai, đấy là năng lực vượt qua khó khăn để rồi giành thắng lợi của Ý cũng bị triệt tiêu. Trận hòa New Zealand có được nhờ quả phạt đền. Một Italia giờ đây bất ổn ở cả 3 tuyến. Hàng thủ lởm khởm, đang có vấn đề tâm lý. Khu trung tuyến xơ cứng trong khi hàng công đang chứng minh sự vô hại.

Một khi cả 4 đội đều có cơ hội vào vòng trong, thì bất ngờ vẫn còn đầy rẫy bởi ai cũng cắn răng đá trên 100% khả năng. Slovakia mới có 1 điểm, chỉ còn cách dồn lên tấn công để kiếm trọn 3 điểm. Đấy là cơ hội để Italia áp đặt thế trận và tìm chiến thắng rửa mặt. Tất nhiên, muốn làm được thế Italia phải chứng minh được phẩm chất của nhà vô địch đã bị đánh mất trong hai trận đấu vừa qua. Tôi tin Italia sẽ hạ gục được Slovakia với tỷ số khiêm tốn, nhưng không tin họ sớm bịt được những lỗ rò trải đều ở cả 3 tuyến như thế. Hình như chính cầu thủ đội bóng này cũng đang lâm vào cuộc khủng hoảng niềm tin cá nhân, vào khả năng bảo vệ ngôi vương. Paraguay có khả năng sẽ thắng New Zealand 1-0, cùng Italia tiếp tục dấn bước.

Trái ngược với Italia là một Hà Lan vẫn chứng minh được cốt cách của mình. Vẫn có dấu ấn rõ nét hình bóng “cơn lốc”, lối đá tổng lực. Tôi đánh giá cao tinh thần kỷ luật của các cầu thủ qua thái độ chơi bóng trên sân. Họ hướng về nhau hơn, thay vì thích thể hiện phẩm chất kỹ thuật cá nhân, dù không ít người có khả năng làm xiếc với quả bóng. Người ta sợ phẩm chất của người Hà Lan là thích sáng tạo, nên hay tự mãn. Có phải lý do đó không mà chưa bao giờ họ nâng được chiếc Cúp vàng thế giới, dù nhiều lần lối đá tổng lực làm khiếp đảm làng bóng đá thế giới. Có vẻ như sự “tự mãn” đang được dập tắt. Cơn khát vàng của người Hà Lan đang dâng đến đỉnh điểm, họ đang chơi theo kiểu chắt chiu theo kiểu “nhà giàu nhớ thưở cơ hàn”. Hà Lan sẽ hạ gục Cameroon và làm thiên hạ lé mắt với 3 trận toàn thắng. Tấm vé thứ hai sẽ thuộc về Đan Mạch, tôi nghĩ thế bởi Nhật Bản vẫn thua đối thủ một khoảng cách không nhỏ.

HỮU QUÝ (Ghi)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN