TTVH Online

Lippi công bố danh sách sơ bộ ĐT Italia: Giận thì giận, mà thương càng thương

12/05/2010 11:30 GMT+7

Cứ ngỡ Marcello Lippi sẽ công bố danh sách sơ bộ 30 tuyển thủ Italia trình lên FIFA vào buổi tối hôm qua, nhưng hóa ra chỉ ngay đầu giờ chiều, tất cả đã sáng tỏ.

(TT&VH) - Cứ ngỡ Marcello Lippi sẽ công bố danh sách sơ bộ 30 tuyển thủ Italia trình lên FIFA vào buổi tối hôm qua, nhưng hóa ra chỉ ngay đầu giờ chiều, tất cả đã sáng tỏ. “Gã đầu bạc” đã không mất nhiều thời gian để đưa ra 30 cái tên này, bởi vì gần như ông chỉ phải “cắt và dán” từ danh sách 29 cầu thủ tập trung đầu tuần qua. Chỉ có một thay đổi nhỏ và một bổ sung đã được biết trước.

Đừng trách Lippi bảo thủ

Lippi vẫn gạt bỏ Cassano khỏi màu áo Thiên Thanh, ảnh Getty 
Thay đổi duy nhất so với bản danh sách tạm thời được đưa ra hồi tuần trước là sự có mặt của tiền đạo Giuseppe Rossi thế chỗ cho trung vệ Nicola Legrottaglie, và sự bổ sung không khiến ai bất ngờ là tiền vệ Daniele De Rossi, người đã không có mặt ở danh sách nói trên do phải đá trận chung kết Cúp Italia hôm 5/5 vừa qua. Điều bất ngờ, có chăng, là ở chỗ một số cái tên vẫn được giữ lại cho dù theo phần lớn ý kiến dư luận, là không thực sự thuyết phục. Đó là Andrea Cossu, Antonio Candreva, Salvatore Sirigu hay Mattia Cassani. Người ta tin chắc rằng đó là những cái tên được Lippi “ghép vội” cốt để đối phó với những chỉ trích cho rằng ông bảo thủ và không chịu tìm nhân tố mới, và khi Lippi chốt lại danh sách chính thức gồm 23 người, đó sẽ là những gương mặt bị loại đầu tiên. Việc Legrottaglie bị “đá” nhiều khả năng cũng chỉ vì Lippi cần phải làm gì đó để xoa dịu dư luận, những người phàn nàn rằng Juventus vẫn đóng góp tới gần 1/3 số tuyển thủ cho dù thất bại thảm hại mùa này.

Đúng là Lippi có bảo thủ, nhưng hãy thông cảm với ông nhiều hơn. Nhìn xem, ngoại trừ trường hợp của các tiền đạo Miccoli và Cassano, phần nào đó là tiền vệ Ambrosini, danh sách của Lippi quả thực đã là những con người tốt nhất. Ở hàng thủ, ngoài Nesta ra, có còn ai xứng đáng hơn nữa đâu, khi Barzagli và Materazzi đã sa sút quá nhiều, Gamberini mùa này nghỉ dưỡng thương nhiều hơn thi đấu. Ở tuyến giữa, cũng nào thấy ai thực sự nổi bật. D’Agostino mất phong độ, Liverani hay Nocerino cũng chẳng phải quá xuất sắc. Giữa một tập thể nhàn nhạt như nhau, người nhiều kinh nghiệm hơn được chọn cũng chẳng phải điều gì đáng bàn. Chỉ có một số điểm còn gây tranh cãi ở hàng công, nhưng nói mãi cũng thành nhàm, bởi Lippi cương quyết giữ quan điểm “không nghe, không thấy” khi người ta nhắc đến Cassano hay Miccoli. Xét cho cùng, đúng như Lippi chất vấn, người có quyền quyết định là ông, hay báo chí?

Còn “lăn tăn” hàng công

Nhìn vào danh sách sơ bộ này, nhất là sau sự thay đổi Legrottaglie-Rossi, có thể thấy Lippi dường như đã an tâm với sự lựa chọn ở hàng thủ, khi nhiều khả năng ông sẽ chỉ loại bớt 1 thủ môn trong nhóm này, hoặc cùng lắm là thêm một hậu vệ. Ở tuyến giữa, với 11 cái tên hiện tại, 3 hoặc 4 người sẽ phải ra về cũng không phải là điều khó khăn với Lippi, bởi ngay từ bây giờ, người ta đã nhìn ra vài gương mặt không xứng đáng lắm. Nhưng ở hàng công, nơi 2 hoặc 3 tiền đạo sẽ bị loại trong số 7 cái tên vừa được liệt ra, thì khác. Đây có lẽ đang là khu vực “chôn giấu” nhiều chất xám và nỗi khổ tâm nhất của “Gã đầu bạc”. Đã qua rồi cái thời Azzurri có quá nhiều tiền đạo giỏi. Giờ đây, tất cả đều bàng bạc như nhau, và điều quan trọng nhất, là không có ai bén duyên với sắc áo Thiên thanh.

Người ta đòi Lippi phải đưa Cassano hay Miccoli lên tuyển, nhưng có ai là không biết rằng hai cầu thủ này, dẫu xuất sắc ở đội bóng của họ, luôn không là chính mình ở Azzurri (họ mới ghi tổng cộng 5 bàn trong 15 trận khoác áo Italia). Nỗi e ngại lớn nhất của Lippi lúc này là những chân sút tâm đắc ông đang có trong tay, là Di Natale, Gilardino và Pazzini – những người đã ghi tổng cộng 61 bàn Serie A mùa này – lại tịt ngòi ở tuyển như họ thường thế. Những Iaquinta, Borriello, Quagliarella hay Rossi cũng chẳng khá hơn là bao. Có một tá chân sút mắn bàn thắng đấy, cả yêu và ghét, nhưng Lippi đang bối rối trước mục tiêu khiến lưới đối phương rung lên trên đất Nam Phi. Ở trận giao hữu gần nhất với Cameroon hôm 3/3, Italia chỉ hòa 0-0 cho dù đã đưa tất cả các tiền đạo ra sân.

Ngẫm lại mới thấy, dù Lippi bảo thủ và “cứng đầu”, nhưng ông cũng thật đáng thương.
 
B.V
 
 

Danh sách 30 cầu thủ

Thủ môn: Buffon (Juventus), De Sanctis (Napoli), Marchetti (Cagliari), Sirigu (Palermo)

Hậu vệ: Bocchetti (Genoa), Bonucci (Bari), Cannavaro (Juventus), Cassani (Palermo), Chiellini (Juventus), Criscito (Genoa), Grosso (Juventus), Zambrotta (Milan)

Tiền vệ: Camoranesi (Juventus), Candreva (Juventus), Cossu (Cagliari), Gattuso (Milan), Marchisio (Juventus), Maggio (Napoli), De Rossi (Roma), Montolivo (Fiorentina), Palombo (Sampdoria), Pepe (Udinese), Pirlo (Milan)

Tiền đạo: Borriello (Milan), Di Natale (Udinese), Gilardino (Fiorentina), Iaquinta (Juventus), Pazzini (Sampdoria), Quagliarella (Napoli), Rossi (Villarreal).

Dấu ấn “ngoại binh”

“Ngoại binh” Amauri không được gọi, tất nhiên cả Thiago Motta và Rodrigo Taddei cũng chung số phận cho dù cùng rất khát khao khoác áo Thiên thanh, nhưng điều dễ nhận thấy ĐT Italia hiện nay phản ánh rõ dấu ấn cầu thủ ngoại ở Serie A. Trong danh sách 30 cầu thủ mà Lippi vừa công bố, chỉ có 7 người đang chơi cho 4 đội bóng dẫn đầu Serie A mùa này (Zambrotta, Pirlo, Gattuso, Borriello của Milan; De Rossi của Roma; Palombo, Pazzini của Sampdoria). Nếu Palermo (có Sirigu, Cassani) vượt qua Sampdoria để đứng thứ tư, vẫn chỉ là 7 người. Đây là con số đáng buồn nhất trong số ít nhất 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Ngược lại, có đến 8 người thuộc Juventus, đội bóng xếp thứ 7 và vừa có mùa giải tệ nhất kể từ 48 năm qua; 2 người của Udinese, đội bóng chỉ kịp trụ hạng; 2 người của Cagliari, đội bóng không có bất cứ chiến thắng nào trong 3 tháng qua. Khi Bayern Munich góp 7 tuyển thủ cho danh sách sơ bộ ĐT Đức, người ta vui mừng nói rằng Đức mạnh mẽ. Còn khi Juve đóng góp 8 cái tên cho Azzurri, chỉ thấy tất cả thở dài.

Không có cầu thủ nào của Inter được gọi, đơn giản vì ở đội bóng ấy, hầu như không có cầu thủ Italia. Roma, từng góp 3 nhà vô địch thể giới 2006 (Totti, De Rossi, Perrotta) nay chỉ còn lại De Rossi. Palermo từng có 4 tuyển thủ đăng quang ở Berlin, nay chỉ có 2 người hầu như sẽ bị loại trước thềm World Cup. Lippi buộc phải bám lấy Juve, bởi ở những đội bóng khác, các vị trí chủ chốt đều do ngoại binh nắm giữ.

Tạm biệt những “cố nhân”

Dẫu biết rằng cơ hội cho họ là không cao, nhưng với rất nhiều tifosi của ĐT Italia, việc Totti, Del Piero, Nesta, Toni không có mặt trong danh sách lần này cũng mang không ít cảm giác ngậm ngùi. Trong số họ, có những người đã viên mãn với màu áo Thiên thanh như Totti, Nesta hay Toni, nhưng có những người mãi mãi cảm thấy mình mắc nợ đội tuyển, cảm thấy những khát khao “trả nợ” của mình không bao giờ được đánh giá đúng mực: Del Piero. Cơ hội dự World Cup lần cuối cùng trong sự nghiệp đã chấm dứt với họ, dù rằng 2 trong số 4 “cố nhân” đã chủ động lựa chọn điều này.

Trẻ hóa đến đâu?

Nhìn vào danh sách sơ bộ 30 tuyển thủ, có thể thấy ý tưởng trẻ hóa được Lippi thực hiện khá táo bạo, dù ông thường xuyên phủ nhận quan điểm này (chỉ có làm mới, không có trẻ hóa). Khá nhiều gương mặt chỉ ngoài 20 được lựa chọn như G.Rossi, Bonucci, Criscito, Sirigu, Bocchetti, Candreva (đều 23 tuổi) và Marchisio (24). Tuy nhiên có thể dự đoán rằng ít nhất 1/2 trong số đó sẽ không góp mặt ở danh sách 23 cầu thủ chính thức dự World Cup. Thậm chí, có rất nhiều khả năng người trẻ nhất trong đội hình xuất phát của Italia ở các trận đấu trên đất Nam Phi vẫn là De Rossi, như cách đây… 4 năm. Dưới đây là danh sách chính thức gồm 23 tuyển thủ, theo dự đoán của TT&VH.

Thủ môn: Buffon, De Sanctis, Marchetti

Hậu vệ: Bonucci, Cannavaro, Chiellini, Criscito, Grosso, Zambrotta

Tiền vệ: Camoranesi, Gattuso, Marchisio, Maggio, De Rossi, Montolivo, Palombo, Pepe, Pirlo

Tiền đạo: Borriello, Di Natale, Gilardino, Iaquinta, Pazzini.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN