TTVH Online

Bordeaux tiếp tục rơi tự do: Tự kỷ ám thị

26/04/2010 14:45 GMT+7

Thế nhưng, họ đã tự coi mình là một đội bóng bình thường ở giai đoạn lượt về, và dần trở thành một đội bóng quá tầm thường hiện tại.

(TT&VH) - Lần đầu tiên mùa này, HLV Laurent Blanc phải dùng đến yếu tố thiếu may mắn để lý giải thất bại của Bordeaux trước Lorient. Thực tế trên sân ủng hộ phần nào nhận định của ông, thế nhưng nó cũng đang phản ánh rằng Bordeaux đang bị sa lầy trong một trạng thái tâm lý rất tiêu cực.

“Chúng tôi xứng đáng giành được ít nhất một trận hòa” - Blanc cay đắng phát biểu. Ông đã đúng: Với tổng cộng 17 cú dứt điểm, và trong số đó có rất nhiều cơ hội nguy hiểm như pha đánh đầu của Diarra (phút thứ 6), cú sút của Yoann Gourcuff (31`), hay pha dứt điểm từ cự ly… 6 mét của Chamakh, chân sút số một của Bordeaux hiện tại (10 bàn), Bordeaux xứng đáng có được một bàn thắng.

Thế nhưng tất cả những cơ hội ấy đều đã bị bỏ lỡ, trong khi đội bóng xứ rượu vang lại để thủng lưới dễ dàng từ một tình huống phản công không có gì đặc sắc: 2 hậu vệ Bordeaux truy cản Gameiro một cách quá hời hợt, và khi anh này tung ra một cú đá nhẹ hều đi đúng vào vị trí của Ulrich Rame, thủ môn 40 tuổi này thậm chí còn để bóng chui tọt qua giữa 2 chân một cách rất hài hước.


Blanc không làm cách nào lái cho con tàu Bordeaux đi đúng hướng, ảnh Getty
Những bàn thua kiểu quà biếu ấy xuất hiện với mật độ ngày một dày: Trong thất bại 1-2 trước Nancy, Bordeaux đã thủng lưới 2 quả chỉ sau những tình huống nước rút kinh khủng của một mình Issiar Dia. Ở trận thua Le Mans (cũng 1-2), họ thủng lưới hoàn toàn sau những sai lầm cá nhân của thủ thành Carrasso và hậu vệ Tremoulinas. Trận gặp Lyon là một thảm họa cho Bordeaux trên phương diện tâm lý: Họ nhận 2 thẻ đỏ cuối trận (Tremoulinas và Jussie) vì đánh nhau. Sự thiếu may mắn của Bordeaux trong trận này (ngoài việc bỏ lỡ nhiều cơ hội, tiền vệ dẫn dắt Yoann Gourcuff đã phải rời sân vì chấn thương cuối hiệp một) chẳng qua là hệ quả của một quá trình đội bóng xứ rượu vang tự cào xé tâm lý của chính mình.

Tự kỷ ám thị

Hãy nghe HLV Christian Gourcuff (cha đẻ của tiền vệ Yoann Gourcuff bên phía Bordeaux) của Lorient phát biểu: “Bordeaux có vẻ đang bị xói mòn cả về thể chất lẫn tâm lý”. Vấn đề thể chất là điều tất nhiên: Thầy trò Blanc đến sân Mostouir với một đội hình thiếu đến 8 cầu thủ vì chấn thương và thẻ phạt. Thế nhưng điều đáng sợ hơn với Bordeaux là tinh thần chiến đấu của họ đã lùi dần về vạch số không. Và do lỗi của chính họ.

Hãy lại bắt đầu từ lượt đi: Bordeaux xoay vòng rất tốt và chinh chiến trơn tru trên cả 4 mặt trận Ligue 1, Cúp QG, Cúp LĐ, Champions League. Lượt về, trước một đối thủ chẳng lấy gì làm mạnh như Olympiakos, Bordeaux đã xin đổi lịch ở Ligue 1 để phục vụ cho Champions League. Có thể cho rằng ông trời đã làm hại họ, khi thời tiết xấu đột ngột ở Pháp đã khiến Bordeaux không những phải chịu đá bù ở thế chủ động, mà lịch đấu còn bị dồn ứ bởi những trận bị hoãn do thời tiết. Thế nhưng, không một ông lớn ở châu Âu nào làm như họ: Barcelona, Chelsea, Inter… vẫn bền bỉ chinh chiến trên nhiều mặt trận, bất chấp những diễn biến điên rồ tác động qua lại giữa giải VĐQG và Champions League.

Bordeaux thậm chí còn là đội bóng xuất sắc nhất tính đến sau vòng 1/8 Champions League, tức có thể coi họ như một điển hình về việc phân phối sức lực một cách khoa học. Thế nhưng, họ đã tự coi mình là một đội bóng bình thường ở giai đoạn lượt về, và dần trở thành một đội bóng quá tầm thường hiện tại, sau khi thể lực cạn kiệt vì các trận đá bù, để rồi thất bại nối tiếp thất bại, dẫn đến sự tụt dốc thảm hại về mặt tinh thần.

Và lượt về trở thành một con đường mà Bordeaux đã bước trên đó với một lời ám thị lởn vởn trong đầu: Họ chỉ là một đội bóng tầm thường. Trên hành trình ấy, họ có một người bạn đồng hành: Lyon, đội bóng mới đây đã xin hoãn đá trận Monaco ở vòng này để tập trung cho Bayern ở Champions League…

Nhà vô địch lượt đi, đáng xuống hạng lượt về

Họ là nhà vô địch lượt đi với cách biệt 9 điểm so với phần còn lại. Thế nhưng kể từ đầu năm mới đến giờ, Bordeaux chỉ thể hiện diện mạo của một đội bóng đáng… xuống hạng. Theo thống kê, Bordeaux chỉ giành được 14 điểm trên… 14 trận đã đấu từ đầu năm 2010 đến giờ, đứng thứ 15 trên BXH thành tích sau kỳ nghỉ Đông, trong khi hàng thủ đã để thủng lưới trung bình 1.54 bàn/ trận, một trời cách biệt so với thành tích chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 12 bàn trong 19 trận lượt đi. Hiện tại, cách biệt giữa Bordeaux với đội đầu bảng Marseille là 11 điểm. Và ngay cả khi có chiến thắng trong trận đá bù, Bordeaux vẫn thua kém Lille, đội đang nắm suất dự vòng sơ loại Champions League, một điểm.

Kết quả cụ thể

Le Mans - Lille 1-2

Lorient - Bordeaux 1-0

Nancy - Montpellier 0-0

Nice - Grenoble 2-1

Sochaux - Boulogne 0-3

PSG - Rennes 1-1
 
An Ngọc Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN