TTVH Online

Chelsea trước nguy cơ trắng tay: Sa lầy trong mộng ảo

22/03/2010 14:28 GMT+7

Chỉ trong vòng 1 tuần, từ tư thế của kẻ nắm trong tay quyền tự quyết, Chelsea đã đánh mất tất cả. Viễn cảnh về một mùa giải trắng tay đang đổ ập ngay trước mắt thày trò Carlo Ancelotti.

(TT&VH Online) - Chỉ trong vòng 1 tuần, từ tư thế của kẻ nắm trong tay quyền tự quyết, Chelsea  đã đánh mất tất cả. Viễn cảnh về một mùa giải trắng tay đang đổ ập ngay trước mắt thày trò Carlo Ancelotti.

Cú sốc từ việc bị Inter loại khỏi Champions League đã để lại những dư chấn tinh thần nặng nề hơn những gì mà Ancelotti đã lo ngại. "Tôi không biết liệu các cầu thủ có còn cảm giác chán nản sau thất bại tại Champions League hay không... Sẽ rất khó khăn để chúng tôi vô địch nhưng không có gì là không thể”, cựu HLV của Milan đã bộc bạch như thế sau trận hòa thất vọng trước Blackburn. Lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, Ancelotti thừa nhận sự bất lực của mình.

Ngay ở mùa đầu tiên dẫn dắt Chelsea, chiến lược gia người Italia đã nỗ lực để chứng minh sự có mặt của mình tại nước Anh không chỉ vì cái mác của quá khứ hào hùng của ông ở Milan. Những chiến thắng liên tiếp giúp Chelsea ngự trị ở ngôi đầu bảng Premiership xuyên suốt 2/3 thời gian của mùa giải. Tại châu Âu, The Blues khẳng định sức mạnh tuyệt đối bằng ngôi đầu ở vòng đấu bảng. Thành công ban đầu ấy vẽ ra một ảo tưởng về những danh hiệu ở mùa giải năm nay. Khi Chelsea đang có một HLV tài năng, có một dàn sao thượng thừa, giấc mơ ngày càng được nuôi lớn dần lên. Nhưng đúng vào lúc nó đang căng phồng, ảo tưởng ấy bỗng sụp đổ chỉ trong vòng một tuần lễ.


Chelsea đang đứng trước nguy cơ trắng tay - Ảnh AP 

Chính xác hơn là 5 ngày, hai mục tiêu lớn nhất của mùa giải, một đã rơi rụng (Champions League), một cũng nhiều khả năng sắp "ra đi" (Premiership). Thua Inter với tổng tỷ số 1-3 sau 2 lượt trận ở vòng 1/8, Chelsea chính thức chia tay với Champions League. Hòa 1-1 với Blackburn, thầy trò Ancelotti trở thành kẻ thất thế trong cuộc đua tới chức vô địch (bị MU bỏ xa tới 4 điểm dù đá ít hơn một trận). Vẫn còn FA cup để bấu víu (đã lọt tới bán kết), nhưng với tuyên bố hoặc Champions League, hoặc Premiership của chủ tịch Abramovich từ đầu mùa giải, coi như Chelsea đã thất bại.

Từ chỗ có tất cả, The Blues đứng trước nguy cơ không có gì. Những ảo tưởng vì thế cũng biến mất, thay vào đó là sự thất vọng đến chua chát của những CĐV.


* Thành công không thể dựa trên ảo tưởng


Carlo Ancelotti đến với Chelsea mang theo hành trang là 2 Champions League lung linh cùng AC Milan, chiếc cúp danh giá mà chủ tịch Roman Abramovich vẫn luôn khao khát có được. Trước Ancelotti, tỷ phú người Nga đã trọng dụng Mourinho, Grant và Scolari nhưng không một ai trong 3 nhà cầm quân này thỏa mãn được giấc mơ của Roman. Như một hệ quả tất yếu, họ lần lượt bị đẩy ra đường bằng sự thiếu kiên nhẫn của ông chủ người Nga.


Quay ngược với thời gian, khi được bổ nhiệm vào chiếc ghế HLV của Manchester United (1986), Alex Ferguson cần 3 năm để có được danh hiệu đầu tiên (FA Cup), 4 năm để có cúp C2 châu Âu  và 6 năm để lần đầu tiên vô địch Premiership và tới...12 năm để vô địch Champions League. Arsene Wenger không phải chờ lâu như thế những cũng phải mất 1 năm để có được chức vô địch Premiership cùng với Arsenal. Ngay như Ancelotti, sau năm đầu tiên không danh hiệu, ông đã đưa Milan vô địch Champions League (2002/2003), 2 năm sau có thêm những Scudetto... Đưa ra những dẫn chứng này chỉ để nhấn mạnh rằng đã đến Abramovich nên cần một chữ "nhẫn" để chế ngự sự thất vọng của mình.

Nếu tỷ phú người Nga muốn Chelsea có thêm những danh hiệu, ông sẽ buộc phải chờ đợi. Đơn giản, thành công không thể có được bằng cách vẽ ra những ảo tưởng rồi sa lầy trong chính nó.  Thành công chỉ được tạo ra bằng cách biết chấp nhận những thất bại, nhận ra mình đang ở đâu để rồi kiên nhẫn và chờ đợi.

Hằng Thu
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN