
Kẻ chủ mưu vụ đánh bom Bali đã bị tiêu diệt?
Ngày 9/3, cảnh sát Indonesia cho biết lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố nước này đã tiêu diệt kẻ được cho là thủ lĩnh hàng đầu của tổ chức Hồi giáo cực đoan Jemaah Islamiyah, nhân vật chủ mưu các vụ đánh bom ở Bali hồi năm 2002.
(TT&VH) - Ngày 9/3, cảnh sát Indonesia cho biết lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố nước này đã tiêu diệt kẻ được cho là Dulmatin, một thủ lĩnh hàng đầu của tổ chức Hồi giáo cực đoan Jemaah Islamiyah (JI), nhân vật đóng vai trò chủ mưu các vụ đánh bom ở Bali hồi năm 2002 làm hơn 200 người thiệt mạng.Cuộc đọ súng ngắn ngủi
Vụ chạm trán giữa lực lượng đặc nhiệm Detachment 88 nổi tiếng Indonesia và kẻ mới bị tiêu diệt đã được một đài truyền hình địa phương tường thuật lại. Theo đó, một người đàn ông, khoảng 30 - 40 tuổi, và một phụ nữ đã tới cửa hàng nọ ở thành phố Pamulang, phía Tây thủ đô Jakarta vào sáng sớm ngày 9/3. Trong khi người đàn ông sử dụng Internet ở tầng 1 của tòa nhà, người phụ nữ đã bước vào một tiệm làm đẹp ở gần đó. Khoảng 10 phút sau, thành viên lực lượng đặc nhiệm Indonesia ập tới. Tiếng súng lập tức vang lên giòn giã khi cảnh sát tấn công cửa hàng. Các nhân chứng cho biết khi cuộc đọ súng kết thúc, họ thấy cảnh sát đưa một túi đựng xác từ ngôi nhà ra xe cứu thương. Người đàn bà nói trên và chủ sở hữu ngôi nhà hai tầng cũng bị bắt giữ. Một nguồn tin cảnh sát sau đó thông báo với hãng AFP rằng, người đàn ông thiệt mạng là Dulmatin, một trong những thủ lĩnh cao cấp của lực lượng khủng bố JI. Dulmatin đang bị truy nã gắt gao và chính phủ Mỹ đã treo thưởng số tiền 10 triệu USD trên đầu y. “Dulmatin bị bắn chết chỉ 5 phút sau khi sử dụng Internet” - nhân vật kể trên, đề nghị giấu tên, tiết lộ. Cũng theo ông này, Dulmatin đang tìm cách chuyển vũ khí cho các nhóm nghi phạm khủng bố hiện bị theo dõi tại tỉnh Aceh. Nơi ẩn náu của y bị phát hiện sau khi nhà chức trách tóm cổ một số thành viên khủng bố và khai thác được thông tin từ chúng. Tuy nhiên chỉ huy lực lượng chống khủng bố, tướng Tito Karnavian, đã từ chối xác nhận danh tính Dulmatin. Ông chỉ nói rằng kẻ bị giết là một nhân vật quan trọng. Nếu được xác nhận đã chết, Dulmatin sẽ là nhân vật bị truy nã gắt gao thứ 3 mà cảnh sát Indonesia tiêu diệt. Trước y, Azhari Bin Husin và Noordin M. Top đã bị bắn chết hồi các năm 2005, 2009. Liệu đã chấm dứt một mối lo? Dulmatin sinh tại Trung Java hồi năm 1970. Trước kia, y từng làm việc trong vai trò một người bán xe hơi. Không ai biết Dulmatin bắt đầu hứng thú với các hành động khủng bố từ khi nào. Nhưng người ta tin rằng y là đàn em tin cẩn của Azahari Husin, một trong những nghi phạm đã tổ chức vụ khủng bố Bali năm 2002, sát hại 202 người tại resort du lịch nổi tiếng của Indonesia, phần lớn là du khách nước ngoài.Người ta cho rằng Dulmatin chưa từng kinh qua bất kỳ trường lớp nào về hóa học. Tuy nhiên dưới sự dẫn dắt và kèm cặp của Azahari, y đã sở hữu một số kỹ năng tạo bom xuất sắc. Theo Quỹ Châu Á - Thái Bình Dương, Dulmatin là một trong số ít các chiến binh JI có khả năng tạo ra những quả bom chlorate và nitrate cỡ lớn. Dulmatin được cho là đã tham dự một khóa đào tạo chiến binh nâng cao tại Afghanistan. Y đã được huấn luyện tại các trại khủng bố của Al-Qaeda trước khi trở về Indonesia vào giữa thập niên 1990. Dulmatin rất thường xuyên tới thăm một trường Hồi giáo đặt tại Solo, dưới sự điều hành của thủ lĩnh tinh thần JI Abu Bakar Ba’asyir. Nhân vật này từng có thời gian phải ngồi tù vì cáo buộc đồng lõa với những kẻ đánh bom Bali dù sau đó đã được xóa tội. Dulmatin “nổi tiếng” ở tầm quốc tế vào năm 2002 khi được nêu danh là một trong những nghi phạm chính đã gây ra vụ khủng bố Bali. Nhà chức trách cho rằng chính y đã kích nổ một quả bom, trong số những quả đã phát nổ tại hai hộp đêm ở Bali làm 202 người thiệt mạng. Y bị cáo buộc đã chế tạo những chiếc áo bom cho các tay khủng bố liều chết và cùng Azahari lắp đặt một quả bom xe cỡ lớn được dùng trong vụ tấn công. Dulmatin cũng bị cáo buộc có liên quan tới một số vụ đánh bom khác ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên có rất ít chứng cứ cho cáo buộc này. Thực tế, từ năm 2003, y đã sống chui lủi tại một số căn cứ khủng bố ở Nam Philippines, tham gia đào tạo các tay súng mới và cung cấp kinh nghiệm về chất nổ.Năm 2005, người ta tưởng như đã tiêu diệt được Dulmatin trong một cuộc không kích của quân đội Philippines. Tuy nhiên, nguồn tin báo về nơi ẩn náu của nhân vật này hóa ra không chuẩn xác. Tháng 1/2007, quân đội Philippines thông báo Dulmatin đã bị thương trong một cuộc đọ súng tại đảo Jolo. Tháng 5 cùng năm, Dulmatin bỏ chạy khỏi một nơi ẩn náu ở đảo Simunul, chỉ vài giờ trước khi quân đội và cảnh sát Philippines bao vây địa điểm này. Người ta đã tìm thấy 4 đứa trẻ được cho là con của Dulmatin. Tháng 2/2008, chính phủ Philippines nói rằng đã tìm thấy thi thể một người đàn ông được cho là Dulmatin trong một ngôi mộ tại tỉnh Tawi-Tawi. Tuy nhiên, tướng Jesus Verzosa, lãnh đạo lực lượng cảnh sát Philippines, sau đó bác bỏ tin trên bởi kết quả xét nghiệm ADN cho kết quả không trùng với Dulmatin. Sự dính líu của Dulmatin với các chiến binh Philippines đã khiến một số nhà quan sát lo ngại JI và tổ chức khủng bố Abu Sayyaf ở nước này có thể đã bắt tay liên minh. Với một sự liên kết như vậy, Abu Sayyaf sẽ đóng vai trò cung cấp sự bảo vệ, hỗ trợ cho JI trong khi JI truyền đạt kỹ năng tạo bom và cung cấp hoạt động huấn luyện cho đối tác. Việc tiêu diệt Dulmatin có thể xem là đòn đánh trực tiếp nhằm vào sự bền chặt của liên minh kể trên, giúp giảm mối lo cho lực lượng an ninh tại khu vực Đông Nam Á. Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN