TTVH Online

Hàng công của Argentina: Lắm mối tối nằm không?

03/03/2010 11:52 GMT+7

Những bàn thắng của Higuain, Messi, Aguero, Milito, Tevez trong màu áo CLB như những phát pháo lệnh trải dài khắp Châu Âu. Nhưng giới hâm mộ lại có cảm giác hoài nghi với câu hỏi liệu những chân sút thượng thặng này sẽ thể hiện ra sao trong màu áo ĐTQG dưới bàn tay Maradona…

(TT&VH) - Argentina xứng đáng được xưng tụng là đội tuyển có hàng tấn công khủng nhất thế giới hiện nay, khi những bàn thắng của Higuain, Messi, Aguero, Milito, Tevez trong màu áo CLB như những phát pháo lệnh trải dài khắp Châu Âu. Nhưng từ chỗ thán phục, giới hâm mộ lại có cảm giác hoài nghi pha lẫn tiếc nuối, với câu hỏi liệu họ những chân sút thượng thặng này sẽ thể hiện ra sao trong màu áo ĐTQG dưới bàn tay Maradona…

Trao hy vọng cho ai…

Rất khó đoán trước được về màn trình diễn của những họng pháo này khi tất cả cùng chiến đấu dưới màu áo Albiceleste. Nếu số lần những pha lập công cứ dày lên hàng tuần của họ là niềm hạnh phúc vô bờ của Maradona, thì những cơn đau đầu cũng tăng lên theo tỉ lệ thuận với niềm hạnh phúc ấy. Vì việc gửi gắm niềm tin vào ai và như thế nào là một bài toán xem chừng rất nan giải.

Chân sút thượng thặng thì Argentina không thiếu nhưng Maradona
có dùng được họ hay không thì lại là chuyện khác

Trước tiên hãy thử điểm qua 5 gương mặt. Trong số này, chỉ một mình Milito có khuynh hướng đá cắm. Trung phong của Inter là người giải quyết cực tốt các tình huống dứt điểm cơ bản, giản dị với những bàn thắng bình thường về “kiểu dáng” nhưng cực kì quan trọng về tính thời điểm và hiệu quả cho toàn đội. Anh không có những pha tăng tốc loại bỏ đối phương từ giữa sân. Nhưng trong 25m đổ lại trước khung thành, Milito là cả một sự tra tấn với các hậu vệ đối phương bằng khả năng chọn vị trí, cộng với tính chính xác và sự lạnh lùng của một sát thủ.

Higuain không kém Milito ở hiệu suất ghi bàn ở cấp CLB, nhưng tiền đạo của Real chơi hơi lùi, hoạt động rộng hơn. Higuain không thiếu những pha bứt tốc và dứt điểm ngọt như mía với cảm giác bóng và không gian tuyệt vời. Thể hình cao lớn không làm giảm đi sự mềm mại trong những pha xử lý quyết định trước cầu môn.

Trong khi đó, nếu cần một tiền đạo lùi biết tàn phá tuyến phòng ngự đối phương bằng thể lực, sự di chuyển không mệt mỏi và cả kĩ thuật thì hãy gọi tên Tevez. Bất lợi về chiều cao được bù đắp bằng nguồn năng lượng vô tận và những bàn thắng đều đặn trong một giải đấu đầy sức mạnh và tốc độ như Premier League.

Aguero không thiếu tài, gần như không thiếu phẩm chất gì để có chỗ đứng trên hàng công của Argentina vì sự toàn diện của mình, trừ những chấn thương và sự trồi sụt quá thất thường của Atletico ảnh hưởng đến anh. Niềm hy vọng cuối cùng, sáng chói nhất, trên tầm thế giới: Messi. Ở đâu có anh, ở đó có nụ cười và những gì đẹp nhất với trái bóng mà anh mang lại.

Nhưng với bộ sưu tập đó, liệu đã đủ để Argentina có thể nâng cao cúp Vàng thế giới? Bởi bỏ ai ngồi ngoài cũng là một sự lựa chọn khó khăn.

Quyết định ở Maradona

Khi thời gian không còn nhiều nữa, câu hỏi về những việc chọn mặt gửi vàng cho những vị trí săn bàn tối ưu trên tuyến đầu lại càng trở nên cấp bách, tạo sức ép không nhỏ đối với Maradona. Nếu vị trí của Messi là không thể đụng chạm - Maradona luôn khẳng định vậy - thì vấn đề sẽ chỉ còn là ai sẽ chia lửa với anh.

Ở vòng loại, Maradona từng tung ra sân bộ ba tấn công “lùn xủn” là Messi, Tevez và Aguero, nhưng đã thất bại toàn diện. Bởi vậy, khó có khả năng Maradona sẽ sử dụng phương án này một lần nữa. Trên sân tập ở Munich, Maradona đã xếp Messi và Milito là một cặp. Với sơ đồ 4-4-2 cổ điển mà Maradona theo đuổi, về lý thuyết, đây là sự chọn số một, bởi Messi là sự bổ sung lý tưởng cho Milito, giống như cặp Claudio Lopez và Batistuta trước đây.

Tuy nhiên, thực sự Milito chưa bao giờ được lòng Cậu bé vàng, và từng có lúc bị bỏ rơi. Ngược lại, sau giai đoạn đầu không được đoái hoài, Higuain lại rất được tin dùng trong thời gian gần đây? Sự đa năng cũng là một lợi thế đối vói Higuain (đã chơi ở tất cả các vị trí trên hàng công tại Real Madrid). Vì thế, báo chí Argentina cũng đang bóng gió đến chuyện Maradona sẽ sử dụng một hàng công gồm 3 người, với Milito ở giữa, còn phía sau là Higuian và Messi.

Dù vậy, tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán, bởi ở vòng loại, tất cả đều đã thấy Maradona tùy hứng thế nào trong cách dùng người. Nhưng giờ không còn là lúc để thử nghiệm nửa, bởi đây đã là trận giao hữu chính thức cuối cùng trước World Cup. Và đã đến lúc cậu bé vàng phải đưa ra quyết định dứt khoát, một quyết định không chỉ liên quan đến vận mệnh của Cậu bé vàng mà còn cho cả Argentina!

Họ đã ghi bao nhiêu bàn trong màu áo CLB?

Messi (Barcelona): 24 bàn (17 Liga, 2 Champions League, 3 Copa, 2 Cúp TG các CLB)

Carlos Tevez (Man City): 21 bàn (15 Premier League, 6 cúp Carling)

Higuain (Real Madrid): 18 bàn (16 ở Liga, 2 ở Champions League)

Diego Milito (Inter Milan): 17 bàn (15 ở Seria A, 2 ở Champions League)

Sergio Aguero (Atletico): 15 bàn (9 Liga, 2 Copa, 4 Cúp châu Âu)

* Số liệu ở mùa giải 2009-2010.

Cơ hội nào cho Palermo?

Cách đây 3 tuần, Maradona từng nói Palermo coi như đã đặt 1 chân đến World Cup. Tuy nhiên, tiền đạo của Boca đã không có mặt ở Munich. Dù vậy, vẫn không loại trừ khả năng vào phút chót Palermo vẫn sẽ đến Nam Phi, bởi Maradona dường như không quên rằng chính “Gã khùng” đã đóng vai “cứu giá” ở vòng loại. Hơn nữa, hiện Palermo cũng đang đạt phong độ khá tốt trong màu áo Boca.
 
Huỳnh Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN