TTVH Online

M.U-Hull 4-0: Rooney ghi 4 bàn đưa "Quỷ đỏ" lên ngôi đầu

23/01/2010 23:55 GMT+7

Phong độ tuyệt vời của Rooney đã giúp Man United tạm thời lên ngôi đầu bảng. Không những vậy, chiến thắng này còn là bước chuẩn bị tốt của M.U cho trận lượt về Cúp Carling sắp tới.

(TT&VH Online) - Phong độ tuyệt vời của Rooney tối 23/1 đã giúp Man United tạm thời lên ngôi đầu bảng. Không những vậy, chiến thắng này còn là bước chuẩn bị tốt của M.U cho trận lượt về Cúp Carling sắp tới.

Do Arsenal và Chelsea cuối tuần này phải thi đấu tại Cúp FA nên trận đấu sớm với Hull City là cơ hội để đội bóng của HLV Ferguson tạm thời chiếm ngôi đầu bảng. Do vậy, chiến lược gia người Scotland tung ra đội hình thiên về tấn công, trong khi hàng phòng ngự đón chào sự trở lại của trung vệ Rio Ferdinand. Sát cánh trên hàng công cùng Rooney là tiền đạo kỳ cựu M. Owen. Ngay phút thứ 2, “thần đồng” một thời của bóng đá Anh đã có cơ hội mở tỷ số từ pha kiến tạo của Rooney. Tuy nhiên, cú sút của Owen lại bị một hậu vệ của Hull cản phá.

Cú sút bồi mở tỷ số của Rooney - Ảnh Reuters

Với lợi thế sân nhà cùng đẳng cấp vượt trội, Man United nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và đẩy cao đội hình để dồn ép đối phương. Sau một vài tình huống tấn công không thành, Rooney cuối cùng cũng mở được tỷ số cho “Quỷ Đỏ”. Phút thứ 8, thủ môn Myhill không thể bắt dính bóng sau cú sút xa uy lực của lão tướng P. Scholes và Rooney đã có mặt kịp thời để đá bồi vào khung thành của Hull. Đây đã là bàn thắng thứ 16 của Rooney, mục tiêu của Barcelona và Real Madrid, trên tất cả các mặt trận trong mùa bóng năm nay. 

Số liệu kỹ thuật

Man United

Hull

Thời gian kiểm soát bóng

60%

40%

Thẻ vàng

1

1

Phạt góc

12

8

Sút trúng cầu môn

10

2

Việt vị

2

3

Bàn thắng

4

0

 Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn sau bàn mở tỷ số của Rooney. Dù để đội chủ nhà ép sân liên tục nhưng Hull vẫn tạo ra được một vài tình huống khiến các cổ động viên của “Quỷ Đỏ” thót tim. Phút 18, cựu tiền vệ của Liverpool, Nick Barmby tung ra một cú sút khá hiểm hóc làm chao đảo khung thành của Man United. Không lâu sau đó, đồng đội cũ của Barmby, tiền đạo Owen có được cơ hội ghi bàn thứ hai trong trận đấu này. Tuy nhiên, cú sút của Owen vẫn chưa đủ độ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Myhill.


Cũng giống như những cầu thủ của Man City trong trận bán kết lượt đi Cúp Carling, đội khách thường tập trung khai thác vị trí của hậu vệ trẻ Rafael, cầu thủ ít kinh nghiệm nhất của Man United trong trận đấu này. Tuy vậy, HLV Ferguson dường như đã “đọc” đuợc các toan tính của đội khách nên chủ động yêu cầu Rafael hạn chế dâng cao, đồng thời bố trí Nani, cầu thủ thiên về tấn công, bên cánh phải của Man United. Phút 39, Rooney đã bỏ lỡ khá đáng tiếc cơ hội gia tăng tỷ số. Xuất phát từ pha căng ngang của Nani, Rooney nhanh chân tung ra cú dứt điểm nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Owen đã có được cơ hội cực tốt để gia tăng tỷ số cho Man United. Từ pha kiến tạo thông minh của Nani, Owen băng xuống đối mặt với thủ môn Myhill. Tuy vậy, cú sút của cựu tiền đạo Real Madrid sau đó lại quá “hiền” nên người chiến thắng vẫn là thủ môn của Hull.

Biểu tình phản đối nhà Glazer trước trận đấu - Ảnh Getty

Việc có thể bị Hull san hòa bất cứ lúc nào đã khiến Man United chủ động chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 2. Không giống như những trận đấu trước của “Quỷ Đỏ”, Rooney hoạt động khá rộng trong trận này. Dường như HLV Ferguson đã yêu cầu tiền đạo chủ lực của Tam Sư thi đấu như dưới thời Man United vẫn còn C. Ronaldo. Trong khi đó, Owen lại là cầu thủ thường có mặt trong vòng cấm địa của đối phương. Phút 57, Nani căng ngang nguy hiểm vào trong vòng cấm địa của Hull. Tuy nhiên, cả Rooney lẫn Owen đều không thể theo kịp pha kiến tạo của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Không lâu sau đó, Park Ji Sung lại bỏ lỡ một cơ hội khá rõ rệt từ đường chuyền của Nani.

Giống như trận đấu với Burnley cuối tuần trước, các cổ động viên trung thành của Man United một lần nữa biểu tình rầm rộ để phản đối nhà Glazer, những ông chủ của Man United, trong trận đấu giữa M.U với Hull. Những người này đã biểu tình ngoài sân Old Trafford nhiều giờ liền, đồng thời giương cao các biểu ngữ chống lại nhà Glazer.

 Việc Rio Ferdinand thi đấu trở lại đã giúp hàng phòng ngự của Man United chơi chắc chắn hơn hẳn. Những pha che chắn và tì người hợp lý của Ferdinand đã hạn chế tối đa sức mạnh của hàng công Hull, vốn gồm những tiền đạo có thể lực và khả năng tì đè cực tốt. Ngoài ra, Ferdinand thi đấu trở lại cũng giúp cho những cầu thủ trẻ như Evans hay Rafael thi đấu yên tâm hơn trong trận đấu này. Phút 70, Owen có được cơ hội thứ tư để ghi tên mình lên bảng điện tử trong trận đấu này. Từ pha đá phạt bên cánh phải của Nani, Owen bay người đánh đầu đẹp mắt. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch khung thành khá đáng tiếc.

Nhận thấy sự vô duyên của Owen, HLV Ferguson quyết định tung Berbatov vào sân để mang tới những luồng gió mới cho thế trận tấn công của M.U. Mải mê ham tấn công, suýt chút nữa M.U đã phải trả giá. Phút 75, cầu thủ mới vào sân thay người Ghilas xử lý bóng ngẫu hứng trong vòng cấm địa của Man United rồi tung ra một cú sút chéo góc. Thủ môn Van der Sar đã đứng yên trong tình huống này nhưng bóng đã đi chệch khung thành trong gang tấc. Ngay sau đó, tiền vệ trẻ Gibson cũng có một tình huống xử lý khá điệu nghệ khi quyết định tung ra cú lốp bóng từ cự ly khoảng 18m.

Cuối cùng những nỗ lực gia tăng tỷ số của M.U cũng được cụ thể hoá bằng bàn thắng thứ hai của Rooney. Phút 82, nhận bóng từ Gibson, Rooney tung ra cú sút trái phá ngay ngoài vòng cấm địa làm tung lưới thủ môn Myhill. Các cầu thủ Hull phản ứng khá quyết liệt về bàn thắng này vì khi Rooney ghi bàn, một cầu thủ của đội khách đang nằm trên sân. Phút 85, Rooney hoàn tất cú hat-trick trong trận đấu này bằng pha đánh đầu từ đường chuyền dọn cỗ của Nani. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 3-0 thì Rooney tiếp tục ghi thêm bàn thắng thứ 4 từ pha kiến tạo của Berbatov ấn định chiến thắng cho 'Quỷ đỏ".  

Cầu thủ ghi bàn: Rooney 8’, 82’, 85’, 93'.

Đội hình ra sân:

+ Man United: Van der Sar, Evra (Fabio 88’), Evans, Rafael, Nani, Fletcher, Scholes (Gibson 72’), Park, Rooney, Owen (Berbatov 72’).

+ Hull: Myhill, McShane, Zayatte, Gardner, Dawson, Garcia (Ghilas 70’), Boateng, Barmby (Mendy 58’), Geovanni (Kilbane 74’), Hunt, Fagan.
 
* Bảng xếp hạng tạm thời:
 

TT

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Điểm

1

MU

23

16

2

5

50

2

Arsenal

22

15

3

4

48

3

Chelsea

21

15

3

3

48

4

Tottenham

22

11

5

6

38

5

Man City

21

10

8

3

38

6

Liverpool

22

11

4

7

37

7

Aston Villa

21

10

6

5

36

8

Birmingham

21

9

6

6

33

9

Fulham

21

7

6

8

27

10

Everton

21

6

8

7

26

11

Stoke

21

6

7

8

25

12

Blackburn

22

6

6

10

24

13

Sunderland

21

6

5

10

23

14

Wigan

20

6

4

10

22

15

Burnley

21

5

5

11

20

16

West Ham

21

4

7

10

19

17

Wolves

21

5

4

12

19

18

Hull

22

4

7

11

19

19

Bolton

20

4

6

10

18

20

Portsmouth

20

4

2

14

14


 
Anh Hiển
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN