TTVH Online

M.U – Leeds 0-1: “Quỷ đỏ” thua bẽ mặt trên sân nhà

03/01/2010 22:03 GMT+7

Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, nhưng với lối chơi vô cùng hợp lý, Leeds đã làm nên một cú sốc tại vòng 3 Cúp FA năm nay khi quật ngã M.U ngay trên sân Old Trafford.

(TT&VH Online) – Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, nhưng với lối chơi vô cùng hợp lý, Leeds đã làm nên một cú sốc tại vòng 3 Cúp FA năm nay khi quật ngã M.U ngay trên sân Old Trafford. Người đã ghi bàn duy nhất kết liễu “Quỷ đỏ” giúp Leeds lọt vào vòng 4 là chân sút Beckford với một pha dứt điểm đẳng cấp trong hiệp 1.

Ở đội hình xuất phát của M.U, Sir Alex Ferguson đã gây bất ngờ khi đưa vào sân cặp tiền đạo chủ chốt Wayne Rooney và Dimitar Berbatov, thay vì tạo điều kiện cho Michael Owen. Hỗ trợ cho cặp Rooney – Berbatov ở hai cánh là Welbeck (trái) và Obertan (phải). Ở tuyến dưới, trung vệ Vidic vắng mặt vào phút chót và thay thế cho cầu thủ người Serbia là Brown, đá cặp với Evans.

Với lực lượng vượt trội hơn hẳn, M.U dễ dàng làm chủ thế trận trong những phút đầu tiên, tuy vậy, các pha tấn công của đội bóng áo đỏ lại chưa đủ sắc sảo để gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Ankergren. Phút 10, Welbeck có pha chồng cánh rất hay với Fabio bên cánh trái trước khi căng ngang rất nguy hiểm, nhưng không có một cầu thủ nào của M.U kịp băng vào dứt điểm.


Beckford ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu

Trong khi đó, với thân phận chiếu dưới, Leeds chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ trước khi tổ chức những pha phản công chớp nhoáng và lối chơi này của đội khách đã phát huy hiệu quả với bàn thắng khai thông bế tắc của Beckford sau một pha phản công chớp nhoáng. Phút 19, Howson của Leeds cướp được bóng trong chân của một cầu thủ M.U rồi phóng một đường chuyền dài cho Beckford băng xuống phá bẫy việt vị trước khi đánh bại Kuszczak bằng một pha dứt điểm tinh tế. Trong tình huống này, trung vệ Brown đã thi đấu thiếu tập trung và để tiền đạo đối phương dễ dàng vượt qua. Chỉ 3 phút sau, Becchio lại khiến các khán giả có mặt trên sân Old Trafford phải thót tim sau pha đánh đầu ở cự ly gần đi vọt xà ngang từ quả tạt của Howson.


Trận đấu tỏ ra khá "nóng" với các pha vào bóng quyết liệt của cầu thủ 2 đội

Sau bàn thua, các cầu thủ M.U bắt đầu tỏ ra nôn nóng, khiến các pha lên bóng sau đó không gây được nguy hiểm lên khung thành Ankergren. Gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Leeds, các cầu thủ M.U thường xuyên phải sử dụng những cú sút xa nhưng cũng không gây được đột biến. Trên hàng công, như thường lệ Rooney vẫn là người thi đấu xông xáo nhất trong khi Berbatov mất hút trước các hậu vệ đối phương. ở hai cánh, Welbeck và Obertan tỏ ra non nớt và thường xuyên có những pha bóng thiếu hợp lý.

Phút 25, M.U có cơ hội ngon ăn nhất trong hiệp 1 nhưng Rooney đã bỏ lỡ.  Nhận bóng trong tư thế thuận lợi bên cánh phải, tiền đạo người Anh băng xuống và dứt điểm, cú sút của Rooney đã lọt qua tay thủ thành Ankergren, nhưng Crowe đã kịp băng về phá bóng ngay trước vạch vôi, cứu thua cho đội khách. Không tận dụng được cơ hội tốt nhất, M.U buộc phải rời sân với một bàn thua sau hiệp đấu đầu tiên.


Rooney bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho M.U trong hiệp 1

Ngay đầu hiệp 2, M.U đã có cơ hội rất tốt để gỡ hòa, nhưng cú dứt điểm từ góc hẹp của Welbeck không thắng được thủ thành Ankergren. Phút 58, nhận thấy hàng công của M.U đang gặp bế tắc trước hàng thủ chặt chẽ của Leeds, Sir Alex Ferguson đã quyết định thay đôi cánh Welbeck – Obertan thi đấu không hiệu quả bằng cặp Valencia – Giggs, nhằm tạo sự đột biến. Tuy vậy, lối chơi của M.U vẫn không tỏ ra sáng sủa hơn bao nhiêu. Phút 65, Fabio dứt điểm kỹ thuật sau pha phối hợp với Rooney, nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Phút 69, Sir Alex tiếp tục có sự tăng cường cho hàng tấn công khi tung lão tướng Michael Owen vào sân, thay thế cho tiền vệ Anderson. Vừa vào sân Owen đã có cơ hội sau đường kiến tạo của Valencia, nhưng cựu tiền đạo của Newcastle lại sút không trúng bóng rất đáng tiếc. Phút 77, đến lượt Rooney tỏ ra vô duyên với cú sút cận thành vọt xà ngang sau đường chuyền rất đồng đội của Valencia.


Berbatov đã chơi rất mờ nhạt trong trận đấu này

Hàng công thi đấu quá mờ nhạt trong khi hàng thủ chơi như mơ ngủ, M.U suýt chút nữa đã phải nhận thêm bàn thua nếu Beckford dứt điểm chính xác hơn trong tình huống đối mặt với Kuszczak ở phút 78. Leeds đang thi đấu với chiến thuật rất hợp lý, khiến đội chủ nhà gặp vô vàn khó khăn. Phút 80, một lần nữa M.U gặp may khi cú sút phạt hàng rào của Snodgrass đập trúng xà ngang khung thành thủ môn Kuszczak.

Dù trận đấu có tới 6 phút bù giờ, nhưng những nỗ lực hãm thành của M.U trong những phút cuối vẫn không thể đem lại bàn thắng và thầy trò Sir Alex Ferguson buộc phải chấp nhận trận thua cay đắng 0-1 ngay trên sân nhà Old Trafford.

Đội hình thi đấu:

Man Utd: Kuszczak; Neville, Brown, Evans, Fabio Da Silva; Welbeck (Valencia 58’), Gibson, Anderson (Owen 69’), Obertan (Giggs 58’); Berbatov, Rooney.

Leeds: Ankergren; Crowe, Naylor, Kisnorbo, Hughes (White 90’+3); Howson (Snodgrass 77’), Kilkenny, Doyle, Johnson; Beckford, Becchio (Michalik 88').

Bàn thắng: Beckford 19’

N.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN