TTVH Online

Từ Nhược Tuyên tiếc chưa có người để tặng quà Valentine

13/02/2009 14:27 GMT+7

"Với tôi chỉ cần được ở một nơi bình thường thôi nhưng bên cạnh người mình yêu thương thì nơi đó cũng là thiên đường rồi", Từ Nhược Tuyên thổ lộ về mong ước Valentine của mình.

(TT&VH Online) - Ngày Valentine đã cận kề, trang giải trí QQ đã có buổi trò chuyện với Từ Nhược Tuyên và nghe cô nói về Valentine của mình.

Từ Nhược Tuyên - Trương Hàm Dư trên bìa tạp chí thời trang
số ra tháng 2

* Ấn tượng sâu sắc nhất của chị về lễ tình nhân là…?

- Có một năm, tôi với một người bạn, cả hai đều chẳng có người yêu, rủ nhau đi ăn đi uống no nê rồi đi ra ngoại thành Đài Bắc, nằm dài trên thảm cỏ ngắm sao trời, nói chuyện chán chê hết cả buổi tối. Cảm giác lúc đó cũng rất vui, người độc thân thì cũng có lễ tình nhân đấy chứ.

* Thế vậy lễ tình nhân thực sự của chị bên cạnh người yêu như thế nào? Có điều gì thú vị?

- Do tính chất công việc sẽ không tiện cho lắm nếu nói chuyện tình yêu ở đây .

* Bây giờ nếu tôi muốn hỏi người đàn ông đó là ai thì xem ra tôi cũng giống papazazzi rồi phải không?

- Mỗi năm, vào ngày lễ tình nhân, người ta đi trên phố đều có rất nhiều cảm xúc, còn tôi thì thấy cũng chẳng khác ngày thường là mấy


* Chị thử tưởng tượng về một lễ tình nhân tự do tự tại bên cạnh người yêu, sẽ như thế nào?

- Cùng nắm tay nhau đi dạo phố, nhẹ nhàng như vậy thôi.

* Chị có thích lễ tình nhân hay không?

- Tôi thấy là tìm được một người yêu phù hợp còn quan trọng hơn là lễ tình nhân. Với tôi chỉ cần được ở một nơi bình thường thôi nhưng bên cạnh người mình yêu thương thì nơi đó cũng là thiên đường rồi.

* Trong lễ tình nhân chị đã từng tặng bạn trai những món quà gì rồi?

- Tôi thích tặng những đồ có thể sử dụng được, nhưng mà tôi hay quên lắm, đến giờ tôi không nhớ mình đã tặng gì nữa.

* Ngày 14/2 năm nay chị dự định tặng quà gì vậy?

- Tiếc là vẫn chưa có người để tôi tặng quà.

Hiền Thương
(Theo QQ)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN