Đối mặt với những tin đồn thiếu thiện chí, người mẫu – ca sĩ Nathan Lee cho biết anh không dẫm đạp lên dư luận mà anh nhẹ nhàng, thảnh thơi bước qua, để tiếp tục những bước đi vững chắc trên con đường mình đã chọn lựa
Đối mặt với những tin đồn thiếu thiện chí, người mẫu – ca sĩ Nathan Lee cho biết anh không dẫm đạp lên dư luận mà anh nhẹ nhàng, thảnh thơi bước qua, để tiếp tục những bước đi vững chắc trên con đường mình đã chọn lựa.
* Giữa rừng showbiz Việt, cá nhân anh với cái tên “Tây toàn phần” cũng đã phần nào gây được sự chú ý, đúng không anh?
- Tôi nghĩ một cái tên, dù bay bổng lãng mạn hay mộc mạc, chân chất thì cũng chỉ là một cách xưng hô để gọi một cá thể nào đó. Con người của cái tên ấy mới là quan trọng. Con người đó có khả năng gì, thực lực ra làm sao, cách anh ta – cô ta hành xử như thế nào thì mới được chú ý, biết tới và được nhớ đến. Showbiz Việt đa sắc đa diện, đến nghệ danh cũng vô cùng phong phú với nhiều nguồn gốc xuất xứ: Hoa, Hàn, Tây, Việt… Riêng với tôi, Nathan đã là tên riêng từ rất lâu nên nếu cái tên ấy giúp tôi tạo sự quan tâm của công chúng, phải chăng tôi may mắn?
![]() |
* Bây giờ, nhiều người vẫn gọi anh bằng người mẫu, ca sĩ… Anh nên chọn cho mình một danh xưng “gắn chặt” với Nathan Lee đi chứ?
- Nếu có thể tự chọn một danh xưng để gọi, tôi sẽ vẫn chọn danh xưng dựa trên công việc hay vị trí của mình mà thôi. Gần đây thì rõ là bạn ít thấy tôi trên sàn diễn thời trang, vậy bạn sẽ vẫn gọi tôi là người mẫu chăng?
* Thấy anh vừa thổ lộ niềm vui khi thực hiện album nhạc mới nhất của mình xong, anh có thể chia sẻ thêm đôi điều về sản phẩm này?
- ''Leequid'' là album đầu tay mà tôi mất 2 năm nay để hoàn tất. Album có 14 bài hát, trong đó có 13 ca khúc do tôi sáng tác với nội dung lạc quan, nhẹ nhàng về cuộc sống, tình yêu, được thể hiện bằng ba ngôn ngữ: Anh – Pháp – Việt.
* Anh tự thưởng cho mình bằng câu nói hài lòng trên blog cá nhân, anh hài lòng thật hay “mình hát mình khen hay” vậy?
- Tôi cho rằng việc tự biết trân trọng khả năng và nỗ lực bản thân là một điều vô cùng nên có, nhất là khi bạn không chỉ lo hát mà còn phải cùng lúc chăm sóc khâu hình ảnh, sáng tác, mix nhạc. Chắc chắn không phải chỉ đơn thuần tự động viên mình, hơn cả, một nghệ sĩ nếu không phải là người đầu tiên yêu quý và trân trọng thành quả nghệ thuật của mình, lãnh đạm hoặc khiêm tốn “vờ” thì sản phẩm và nỗ lực đó sẽ thuyết phục được ai?
* Nhưng sự tự thỏa mãn sẽ giết chết sự sáng tạo của người nghệ sĩ?
- Tùy chứ bạn. Nếu niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn được xem là động lực để bắt tay vào một dự án mới, một sự tự hoàn thiện cao hơn thì đó là điều cần thiết. Còn đương nhiên, nếu cho rằng mình đã đến đỉnh cao để ngó quanh, cho rằng không còn đỉnh nào cao hơn để vươn tới thì việc duy nhất có thể làm là… xuống dốc bên kia sườn đồi sự nghiệp. May quá, tôi chưa bao giờ tự cho rằng mình đang đứng ở cái đỉnh tuyệt đối ấy!
![]() |
* Cặp kè với Thu Minh, Khánh Ngọc, quan hệ luyến ái với Tùng Dương, là nguyên nhân gây ra cuộc chia tay Trịnh Hội - Nguyễn Cao Kỳ Duyên hay có nụ hôn tai tiếng trong thang máy với một đại gia truyền thông… tất cả những tin đồn ấy và tin đồn khác nữa, anh phải “chịu trận” khi tham gia vào showbiz Việt, đã bao giờ anh thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi?
- Sẽ là nói dối nếu tôi nói tôi không mệt mỏi với những tin đồn, những thị phi, những thêu dệt xung quanh đời sống riêng tư của cá nhân tôi, nhất là những câu chuyện đó khiến những người tôi vô cùng yêu quý, trân trọng cũng bị “vạ lây”. Nhưng đến bây giờ nhìn lại, ít nhất, một lần nữa, thay vì chọn dẫm đạp lên những dư luận ấy, tôi chỉ đơn thuần bước qua. Bây giờ nhìn lại, một lần nữa, tôi lại thấy hài lòng hơn với chính mình.
* Thời gian trở về Việt Nam lập nghiệp, anh có thấy quá khó khăn để tìm cho mình một chỗ đứng trong giới showbiz và trong lòng công chúng? Đã bao giờ anh rơi vào cảm giác loay hoay và bế tắc?
- Thành thật mà nói, trong ngành công nghệ giải trí tại Việt Nam, để “nổi tiếng” không phải là một điều quá khó. Nhưng để được nhìn nhận và có một chỗ đứng thật sự đúng vị trí, đương nhiên là tôi đã phải trải qua những lần “loay hoay và bế tắc”. May mắn thay, chỗ đứng tôi chọn cho mình đã không là một điều dễ dãi!
* Anh chơi thân với một danh sách dài những người nổi tiếng, anh chơi từ trước khi về Việt Nam hay là thời gian sau này?
- Khi về Việt Nam, những người tôi gặp và hiểu tôi trở nên đáng quý và thân thiết vô cùng. Nhưng nếu tính cả những bạn bè trong giới showbiz từ trước khi về Việt Nam thì đó quả là một danh sách. Ý bạn cụ thể muốn nhắc đến ai trong danh sách này?
* Thu Minh, Mỹ Lệ, Tùng Dương, Quỳnh Thy… chẳng hạn?
- Đó là những người tôi yêu mến (cười).
* Anh có nghĩ việc mình chơi với người nổi tiếng cũng là một cách “đi tắt” được kha khá quãng đường?
- Nếu không vì quá yêu quý và trân trọng họ, thì thú thật rằng việc “chơi với người nổi tiếng” khiến bạn gặp phải những dư luận gây “nhiễu sóng” rất nhiều. Vậy theo bạn, đó là “đường tắt” hay “đường vòng”? Đơn giản, tôi đi đường thẳng, và trên con đường ấy, tôi gặp những người đồng cảm và tri kỷ. Họ không tạo ra con đường cho tôi, họ đi cùng với tôi trên con đường ấy.
* Anh muốn được coi là một ca sĩ, vậy thời gian tới anh có “dính líu” gì đến thời trang nữa không, để tránh hình ảnh của mình bị “đóng” với người mẫu?
- Chắc chắn, tôi vẫn luôn gắn bó với thời trang ở tư cách là một giám đốc sáng tạo và qua Công ty NA Production của mình đấy thôi. Còn công việc ca hát của tôi cùng sự ra đời của “Leequid” khiến tôi không sợ hình ảnh của mình bị “đóng” với tư cách người mẫu. Tại mọi thời điểm trong sự nghiệp, hãy gọi tên công việc của tôi.
![]() |
* Chuyện tình cảm của anh, giai đoạn này, vẫn ổn như báo chí đưa tin chứ?
- Nếu bạn gọi khoảng lặng sau một mối quan hệ lâu dài là trạng thái “ổn” thì, vâng, có lẽ tôi vẫn “ổn”.
* Được biết bạn gái anh là một chân dài, siêu mẫu quốc tế, trai tài (có cả sắc) và gái sắc (có tài) yêu nhau thì chuyện tình yêu đó có gì đặc biệt hơn so với người bình thường không?
- Chả có đâu trên đời có hai chuyện tình giống y như nhau. Mỗi cuộc tình là một câu chuyện riêng giữa hai con người “bình thường” trở nên vô cùng “đặc biệt” trong mắt nhau.
* Anh và bạn gái đã tính chuyện lâu dài nghiêm túc với nhau chưa?
- Đã có lúc chúng tôi nghĩ đến điều này. Nhưng khoảng cách địa lý và điều kiện công việc của mỗi người khiến cho suy nghĩ đó đã tạm được đặt sang bên. Sẽ là không công bằng nếu tôi để cô ấy chờ đợi.
* Anh được một số tờ báo gọi bằng mỹ từ “siêu mẫu quốc tế”. Anh có cảm thấy sức nặng của áp lực khi bị gọi bởi 4 từ ấy?
- Có lẽ danh xưng đó được gọi vì tại một số người không hiểu rõ tính tiêu chuẩn của từ này. Tôi là một người mẫu quốc tế thì đúng hơn. Quả tình, sự nhầm lẫn dễ gây ngộ nhận đó, dù không tạo áp lực, nhưng thật sự khiến tôi không vui khi phải đối diện với một thói quen lạm dụng ngôn từ như vậy.
* Cảm ơn anh!
Theo PL&XH