TTVH Online

Dư âm trận Anh - Slovenia 2-1: Capello vẫn còn nhiều việc phải làm

07/09/2009 12:12 GMT+7

ĐT Anh lại thắng trận ở Wembley nhưng trận đấu trước Slovenia cho thấy chiến lược gia người Ý Fabio Capello vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

(TT&VH) - ĐT Anh lại thắng trận ở Wembley, như thường lệ kể từ khi HLV Fabio Capello đảm nhận trọng trách đưa họ tới chiến thắng lớn đầu tiên sau một chuỗi thời gian dài thất vọng, nhưng trận đấu trước Slovenia cho thấy chiến lược gia người Ý vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Những sai lầm nơi hàng phòng ngự từng gây nhiều lo ngại lại lặp lại, đặc biệt khi Slovenia tấn công vào cánh của Glen Johnson. Ngoài ra, việc Jermain Defoe thể hiện quyết tâm không lay chuyển giành được một suất đá chính khi anh vào thay người trong hiệp 2 sẽ khiến Capello phải đau đầu trong việc lựa chọn người đá cặp với Wayne Rooney trong trận gặp Croatia ngày 9/9.

Dẫn trước 1-0 sau giờ nghỉ, nhưng lối chơi của đội chủ nhà trong 45 phút đầu tiên rất thiếu thuyết phục, cho tới khi Defoe có mặt trên sân. Đội bóng của Capello đã cần tới một quả phạt đền gây tranh cãi để mở tỷ số. Hiệp 2 khởi đầu ấn tượng hơn rất nhiều khi Defoe và Aaron Lennon, cũng vào sân từ băng ghế dự bị, mang tới cảm hứng và sức sống mới cho đội bóng áo trắng. Bộ đôi đang khoác áo Tottenham là những nhân vật chủ chốt trong bàn thắng quyết định của ĐT Anh ở phút 63.

Dù Anh thắng trận nhưng Capello vẫn còn nhiều việc phải làm

Tuy nhiên, trong 10 phút cuối cùng, hàng phòng ngự của Capello bắt đầu bộc lộ những sơ sểnh do chủ quan rất đáng trách. Có thể thấy rõ sự tức giận của HLV nổi tiếng nghiêm khắc người Ý khi Zlatan Ljubijankic ghi bàn với quả đánh đầu ở cự ly gần. Joleon Lescott, cũng vào sân trong hiệp 2, và Johnson là những người mắc lỗi chính trong bàn thua đó.

Kết thúc đó khiến trận đấu với Slovenia, tuy có nhiều điểm tích cực, nhưng cũng không thiếu nỗi lo, khó có thể được coi là sự khích lệ tinh thần trước cuộc quyết đấu ở Croatia. Slovenia nổi giận vì bị phạt quả penalty, và họ có lý. Trọng tài người Thụy Điển Jonas Eriksson, không biết có họ hàng gì với cựu HLV Sven Goran-Eriksson hay không, đã chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi cả Wayne Rooney lẫn hậu vệ của đội khách Bostjan Cesar đều ngã lăn ra trong vòng cấm và ĐT Anh mở tỷ số nhờ pha sút phạt thành công của Frank Lampard. Trước đó, Capello hẳn cảm thấy đội bóng của ông cần thêm sự may mắn khi trong 30 phút đầu tiên mọi chuyện khá suôn sẻ. Rooney và John Terry đều có những cơ hội rõ ràng nhưng không gặp may.

Đây không phải là lần đầu tiên một HLV đối địch xác đinh Johnson là mắt xích yếu nhất trong hàng thủ và chiến thuật của HLV Matjaz Kek tạo nhiều áp lực lên cánh phải ĐT Anh đã tạo ra một cơ hội rõ ràng cho Andraz Kirm. Ngoài ra, trung vệ Matthew Upson cũng có những thời điểm khiến đội nhà thót tim, như ở phút thứ 7 khi anh để lọt Novakovic. Sự kết hợp Terry-Upson chỉ càng khiến các CĐV áo trắng thêm nhớ Rio Ferdinand và lo lắng về vấn đề đã cũ với đội bóng của mình: một trung vệ dự bị đáng tin cậy, như Jamie Carragher.

Trên hàng công, sự kết hợp Rooney-Emile Heskey cũng không mang tới hiệu quả như thường lệ. Tiền đạo của M.U, có thể do ảnh hưởng từ khởi đầu không mấy suôn sẻ và quá nhiều áp lực ở Premier League, có một buổi tối mờ nhạt. Tương tự, Heskey, mới chỉ đá 10 phút cho Aston Villa ở giải Ngoại hạng kể từ đầu mùa, không còn tạo được ấn tượng anh là người thích hợp nhất cho vị trí tiền đạo mũi nhọn.

Chỉ đến khi Defoe vào sân, hàng công của Capello mới lại tỏ ra nguy hiểm và những gì anh thể hiện càng gia tăng áp lực lên HLV người Ý về sự kết hợp tưởng chừng như hoàn hảo Rooney-Heskey. Do Carlton Cole bị bỏ trên băng ghế dự bị cho tới phút 80, khi Lennon vào sân và Steven Gerrard được thay bằng James Milner, ĐT Anh đã kết thúc trận đấu với một hàng công gồm toàn những cầu thủ nhỏ bé. Tuy nhiên, không cần một tiền đạo cao to, càn lướt tốt, họ vẫn có bàn thắng thứ 2, xứng đáng hơn nhiều so với bàn mở tỷ số.

Đội hình thi đấu của ĐT Anh: Green - Johnson, Upson (Lescott 66’), Terry, A.Cole - Wright-Phillips (Lennon 45’), Lampard (Carrick, 45’), Barry, Gerrard (Milner 45’) - Rooney (C.Cole 80’), Heskey (Defoe 45’).

Rooney: Vẫn không phải ngã giả vờ?

Wayne Rooney lại là tâm điểm trong quả phạt đền đầy tranh cãi cho ĐT Anh vài ngày sau khi anh khẳng định mình là “một cầu thủ trung thực”.

Đã không ít người ngạc nhiên khi trọng tài người Thụy Điển Jonas Eriksson chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi Rooney và hậu vệ của ĐT Slovenia Bostjan Cesar cùng ngã trong vòng cấm địa ở phút 31, mang đến cho Frank Lampard cơ hội đưa đội chủ nhà lên dẫn trước. Mặc dù Cesar đã kéo áo Rooney trong một tíc tắc, nhưng tiền đạo ĐT Anh đã ngã xuống rất "kịch". Cầu thủ Aleksander Radosavljevic của Slovenia tỏ ra rất tức giận: “Mọi người đều hiểu đó không phải là một quả phạt đền. Đó là cái giá phải trả khi là đội bóng nhỏ”. HLV Slovenia nói ông không nhìn rõ pha bóng nhưng khẳng định ông “nổi giận và thất vọng” vì chấn thương mắt cá của Cesar khiến anh sẽ phải vắng mặt trong trận vòng loại gặp Ba Lan.

Đầu tuần này, trong cuộc tranh cãi liên quan đến pha ngã giả vờ của tiền đạo Arsenal Eduardo trong trận gặp Celtic ở Champions League và lệnh treo giò 2 trận của UEFA với tiền đạo người Croatia vì “cố tình đánh lừa trọng tài”, Rooney từng nói: “Có những lúc tôi sẽ cố gắng đứng thẳng người thay vì ngã giả vờ. Tôi chưa bao giờ cố tình ăn vạ. Mọi người đều biết tôi là một cầu thủ trung thực luôn cố chơi bóng trung thực. Nếu trọng tài thổi phạt đền, tôi còn biết làm gì”.
 
Trần Trọng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN