TTVH Online

Chuyện chuyển nhượng ở Liga: Thêm một mùa Hè "soap opera"?

23/06/2009 13:06 GMT+7

Hành động vung tiền quá mạnh tay của Perez đã dẫn tới một hệ lụy, là các đội bóng may mắn sở hữu một hoặc vài ngôi sao đang trong tầm ngắm của Real đều quyết tâm "ghìm hàng" chờ giá lên.

(TT&VH) - Trong ngôn ngữ của ngành công nghiệp giải trí, "soap opera" là khái niệm được dùng để chỉ những bộ phim hay những vở kịch dài lê thê, được phát sóng liên tục hết năm này qua năm khác. Trong ngôn ngữ bóng đá, "soap opera" cũng được dùng với nghĩa tương tự, để chỉ những vụ chuyển nhượng bị kéo dài hơn mức bình thường, thậm chí "vắt" từ mùa này sang mùa khác.

Khi vừa lên ngồi lại chiếc ghế Chủ tịch của Real Madrid, Perez đã đổ hàng đống tiền để kết thúc 2 vụ "soap opera" đình đám bậc nhất là vụ Ronaldo và vụ Kaka. Nhưng chính hành động vung tiền quá mạnh tay ấy của Perez đã dẫn tới một hệ lụy, là các đội bóng may mắn sở hữu một hoặc vài ngôi sao đang trong tầm ngắm của Real đều quyết tâm "ghìm hàng" chờ giá lên. Từ đó, một serie những "soap opera" nữa ra đời, làm đóng băng cả TTCN.

"Hàng hot" là "hàng tồn kho"

Không hẹn mà gặp, cả Marca, AS (Real) lẫn MD, Sport (Barca) đều tranh thủ dịp cuối tuần tổ chức những cuộc thăm dò ý kiến CĐV về các phương án chuyển nhượng cho hàng công. Và lại không hẹn mà gặp, CĐV của cả hai đội đã nhất loạt gọi tên Franck Ribery và David Villa. Sự đồng thuận hiếm hoi ấy giữa các CĐV không đội chung trời của Barca và Real Madrid một mặt phản ánh một thực tế là Ribery và Villa đang chính là những cái tên "hot" nhất trên TTCN Hè này. Nhưng mặt khác, việc cả 2 cầu thủ đó cùng xuất hiện trong danh sách cần mua của cả Real và Barca đã khiến các CLB chủ quản là Munich và Valencia được thể "làm cao". Trong khi Munich hết "không phải để bán" rồi lại tới "chỉ bán với giá tốt", Valencia cũng khiến người ta xoay như chong chóng với trò đánh đu giữa "bán" với "không bán" của họ.

Bayern Munich "cò cưa" mãi không chịu bán Ribery

Nếu Munich và Valencia quyết giữ và có thể giữ được Ribery và Villa thì lại là một nhẽ. Đằng này, Valencia nợ đầm đìa không thể không bán Villa, trong khi Allianz Arena chật hẹp của Bayern Munich cũng khó mà giữ nổi một Ribery đầy tham vọng. Thế cho nên, bản chất của vấn đề ở đây là Valencia và Munich đang muốn tận dụng độ hot của món hàng mà họ sở hữu để "làm giá". Theo cách này hay cách kia, công khai hay ngấm ngầm, Villa và Ribery đơn giản chỉ như những món hàng trên bàn đấu giá, cuối cùng sẽ rơi vào tay kẻ nào trả giá cao nhất. Sự xuất hiện cùng lúc của 2 bidder không ưa gì nhau như Barca và Real chính là điều kiện lý tưởng cho một cuộc đấu giá thành công. "Tức nhau tiếng gáy", họ sẽ nâng giá lên cao, cao mãi, cho tới khi có kẻ không chịu được nhiệt phải bỏ cuộc thì thôi…

Những quả bom không bao giờ nổ

Mùa Hè trước, có hai quả bom tấn tưởng đã nổ tung tới nơi, song rốt cuộc lại bị "xịt" vào giờ chót. Một "quả" là Cristiano Ronalo. "Quả" còn lại là Samuel Eto'o. Hè trước, sau khi Guardiola tuyên bố không cần, Barca đã tìm mọi cách để đẩy Eto'o đi, nhưng phí chuyển nhượng cao và đặc biệt là đòi hỏi quá đáng về lương của Eto'o đã khiến những đội bóng từng có ý muốn sở hữu tiền đạo người Cameroon "lặn mất tăm". Hè này, sự khác biệt duy nhất chỉ là Guardiola không còn không thèm nhìn mặt Eto'o. Barca vẫn muốn bán Eto'o với giá "hợp lý" và "xứng đáng". Eto'o vẫn đòi lương trên trời. Vẫn chưa có đội nào chính thức dám ngỏ lời, và nhiều khả năng cho tới lúc TTCN đóng cửa vẫn không, nếu Eto'o cứ nhất mực bám lấy yêu cầu lương cao+Champions League của anh. Và kết cục có thể cũng rất cũ: Eto'o tiếp tục ở lại.

Không chỉ có Eto'o, thị trường năm nay vẫn còn rất nhiều những quả bom không biết đến bao giờ mới nổ. Cùng ở Liga có Aguero, Forlan, Silva… Từ Serie A có Ibrahimovic, Maicon và một loạt ngôi sao của AC Milan. Từ Ligue 1 có Karim Benzema, mục tiêu chung của Real Madrid và Barca nhưng lại vừa tuyên bố muốn gắn bó với Lyon thêm ít nhất là 1 năm để chuẩn bị cho World Cup 2010. Còn ở Premier League là Carlos Tevez, Mascherano, Xabi Alonso và cả Fernando Torres (đang bị Chelsea "gạ gẫm"). Hiệu ứng của 2 vụ chuyển nhượng đình đám Ronaldo và Kaka hóa ra không phải là những quân domino đổ hàng loạt, mà lại là sự ngưng trệ của cả thị trường khi cả kẻ bán lẫn người mua đều ở trạng thái chờ. Lại thêm một mùa Hè của những vụ chuyển nhượng rối rắm và lê thê như những vở "soap opera" nữa sao?

Ronaldo & cuộc phỏng vấn ảo

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên tờ báo lá cả News of the World, Cristiano Ronaldo đã bất ngờ thừa nhận rằng mối quan hệ căng thẳng không đáng có giữa Real Madrid với M.U là do anh quá "bộp chộp" và hay "lỡ miệng". Đồng thời Ronaldo cũng khẳng định sẽ ra mắt Bernabeu "muộn nhất là vào ngày 30/6". Bài phỏng vấn ấy sau đó được hầu hết các tờ báo ở TBN lược đăng lại. Nhưng hài hước là ở chỗ, cơ quan đại diện của Ronaldo là Gestifute đã phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của một cuộc phỏng vấn như thế.

Trong cuộc trả lời báo chí "thật" ở Lisbon, nơi Ronaldo đang nghỉ ngơi và đi shopping sau kỳ nghỉ "sóng gió" ở Mỹ, tuyển thủ BĐN chỉ nói rằng việc anh chuyển đến Bernabeu chỉ còn là vấn đề thời gian do các cuộc thương lượng hợp đồng giữa Real và người đại diện của anh đang tiến triển rất tốt. Ronaldo hi vọng sẽ có thể ra mắt trước khi Real Madrid tập luyện trở lại.
 
V.Cường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN