TTVH Online

John Terry: Tới lúc rồi, thủ lĩnh!

06/05/2009 11:59 GMT+7

Thời gian đã trôi quá nhanh, kể từ khi anh gục ngã trong nước mắt, đêm Moskva một ngày tháng 5. Giờ đây, khi Chelsea đã ở rất gần trận chung kết, tất cả lại nhìn về phía anh.

(TT&VH) - Thời gian đã trôi quá nhanh, kể từ khi anh gục ngã trong nước mắt, đêm Moskva một ngày tháng 5. Một năm qua, Terry có lẽ vẫn chưa nguôi nỗi đau đó, như một sự dằn vặt về trách nhiệm, như những lời chất vấn từ trái tim, khi quả 11m định mệnh bỗng chốc trở thành gánh nặng ngàn cân đổ ụp xuống đầu anh. Giờ đây, khi Chelsea đã ở rất gần trận chung kết, tất cả lại nhìn về phía anh. Tới lúc rồi, thủ lĩnh!

Ở Catalonia, anh đã chơi tuyệt hay. Nơi ấy, anh không chỉ khẳng định mình như một trung vệ hàng đầu thế giới, mà còn là một thủ lĩnh thực thụ, với sự lì lợm và bản lĩnh lạnh băng trong mọi tình huống. Một siêu Barca có thể huỷ diệt cả một Real kiêu hùng, có thể khiến Hiddink mất ngủ, có thể bắt các CĐV Chelsea phải lo lắng, nhưng anh thì không. Nói đúng hơn, Terry không được phép sợ hãi, bởi chính anh đã chứng tỏ, anh đã bước qua được cảm giác đó như thế nào. Chelsea đang tiến từng bước vững chắc ở châu Âu, nhưng không nhiều người, như anh, đã từng thấm đẫm những nỗi đau khi sắp chạm tay vào đỉnh vinh quang, rồi lại bất ngờ ngã xuống vực sâu muôn trượng. Chính những ám ảnh đó đã tôn luyện anh, cũng như đã trui rèn nên một Chelsea vững vàng hơn, và đáng sợ hơn vào lúc này.

Các HLV đến và đi, nhưng anh vẫn ở đó. Sừng sững và ngày một rắn rỏi như một tảng đá. Những siêu sao của Barca đã biết điều đó. Đã biết đến một Terry chơi bóng như quên đi chính mình, những pha truy cản như một con thú bị thương, lạnh lùng phán đoán như một chiếc máy tính, và luôn là vị chỉ huy đầu tiên lao lên phía trước, mỗi khi giông bão tới. Hôm nay, người đội trưởng của Chelsea sẽ còn mạnh hơn nữa. Khi cả Stamford Bridge đứng sau anh.


John Terry: Tới lúc rồi, thủ lĩnh

Trong cả mùa bóng, không thể nói khả năng phòng thủ của Terry là hoàn hảo. Khi các hậu vệ của Chelsea phải luân chuyển quá nhiều vì chấn thương, John cũng đã nhiều lần không hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế, trung vệ người Anh là mẫu cầu thủ có khả năng phán đoán và chỉ huy hàng thủ ở đẳng cấp cao. Nhưng cùng sự đi xuống của cả đội, việc buộc phải “làm quen” với những Alex, Ivanovic hay Mancienne trong mùa này cũng đã khiến anh đánh mất chính mình. Hồi giữa mùa, thậm chí người ta còn chê bai khả năng không chiến của Terry (?!), như một dấu hỏi về sự tập trung của anh trong màu áo The Blues. Điều đó không phải là không có lý!

Nói vậy để biết, các CĐV Chelsea đã vui mừng đến thế nào, khi thấy đội trưởng của họ chơi cực hay trước Barca ở lượt đi. Đó là một sự trở lại? Không, nó giống một sự bắt đầu nhiều hơn.

Lao lên phía trước đi, Terry

Điểm mạnh của Terry thì ai cũng đã rõ. Những đóng góp của anh cho đội bóng không chỉ là việc tạo ra chiếc boongke trước khung thành Cech, mà thực tế hơn nữa, đó còn là những tình huống tham gia bóng chết. Tại Nou Camp, khi Chelsea chỉ được hưởng có 2 quả phạt góc, sự uy hiếp từ bóng bổng của đội bóng London vẫn chưa hiện rõ. Nhưng hôm nay, rất có thể Guardiola sẽ được thưởng thức món đặc sản đó của The Blues. Hiddink không chỉ có những cầu thủ đá phạt rất giỏi, mà còn có những gã khổng lồ luôn chờ đợi cơ hội từ bóng chết. 2 bàn thắng của Ivanovic vào lưới Liverpool tại Anfield là một minh chứng.

Thực ra, không cần phải nói thì Terry cũng sẽ luôn có mặt trong vòng cấm Barca mỗi khi có cơ hội. Ở những tình huống cố định, ngoài anh, Alex và Ivanovic cũng luôn sẵn sàng lao lên phía trước. Chiến thuật tập trung số đông trong những pha bóng như vậy đã trở thành một nét mới dưới thời Hiddink. Các hậu vệ Tây Ban Nha chắc chắn sẽ phải để mắt nhiều tới Terry hay Drogba, và những người khác cũng chỉ chờ có vậy.

Năm 2004, cũng tại Stamford Bridge, Terry chính là người đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho đội bóng của Mourinho trước Barca (Chelsea thắng chung cuộc 5-4). Cùng năm đó, anh đã ghi được 4 bàn ở châu Âu. Hiddink chắc hẳn sẽ nhớ tới điều đó, để có thể hy vọng, và thúc giục đội trưởng The Blues tích cực lao lên phía trước nhiều hơn.

“Lao lên phía trước”, nếu Hiddink không nói với anh, thì có lẽ, trái tim cũng sẽ mách bảo anh điều đó.

400 Trận gặp Fulham vừa qua, Terry đã được Chủ tịch của Chelsea trao phần thưởng lưu niệm là chiếc giày bạc khi đạt đến cột mốc 400 trận cho The Blues. Terry trưởng thành từ lò đào tạo Chelsea và trong đội hình hiện tại, anh là cầu thủ đá nhiều trận nhất cho Chelsea. Trận thắng Barca 4-2 tại Stamford Bridge cách đây 4 năm, chính Terry đánh đầu ghi bàn quyết định.

 
Tiểu Yến
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN