TTVH Online

Barcelona – Chelsea 0-0: Hiddink đem xe bus đến Nou Camp !

29/04/2009 08:21 GMT+7

Chẳng có bữa tiệc nào cả. Những người, từng hy vọng về một trận đấu tràn ngập khí thế tấn công hẳn sẽ phải vô cùng thất với những gì diễn ra ở Nou Camp.

* Barca gặp bất lợi lớn ở lượt về do Puyol bị treo giò, Marquez chấn thương.

(TT&VH) - Chẳng có bữa tiệc nào cả. Những người, từng hy vọng về một trận đấu tràn ngập khí thế tấn công hẳn sẽ phải vô cùng thất với những gì diễn ra ở Nou Camp. Vòng trước, Chelsea từng tạo nên một cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn cùng Liverpool. Nhưng khi đến làm khách trên sân của một đội bóng siêu tấn công như Barcelona thì có lẽ họa điên mới lao lên phía trước.

Vì thế, Guus Hiddink cũng đã làm theo cái cách mà Jose Mourinho từng thực hiện trước đây mỗi khi gặp Barca là đem theo cả một chiếc xe bus 2 tầng từ London đến Nou Camp. Nhà cầm quân người Hà Lan bố trí tới 2 tiền vệ cơ bắp là Mikel và Essien án ngữ phía trước hàng hậu vệ nhằm che chắn cho khung thành của Petr Cech, người ngày càng trở nên mất an toàn. 11 người của Chelsea thì chỉ có mỗi mình Drogba đứng ở ranh giới giữa hai phần sân, 10 cầu thủ còn lại thì đều chủ yếu hoạt động ở phần sân nhà, biến nửa sân bên phía đội khách trở thành một hộp cá sardin.

Thực tế, không thể trách được Hiddink sau những gì mà bộ đôi tiền vệ nhỏ con Xavi – Iniesta đã làm với đội tuyển Nga của ông ở bán kết EURO 2008.Việc Hiddink cài người dày đặc ở trung tuyến cốt là để hạn chế khoảng trống, ngăn ngừa những pha đan lát một chạm của các cầu thủ nhỏ con nhưng giàu kỹ thuật bên phía Barca. Đấy cũng là cách tốt nhất để phong tỏa Messi, bởi ngôi sao người Argentina đâu có bám biên phải mà thường xuyên bó vào giữa để tìm cách phối hợp với các đồng đội.
 
Chẳng có bữa tiệc nào ở  Nou Camp khi Hiddink đem xe bus đến đây

Trong một thế trận như thế, cho dù tạo được nhiều pha dứt điểm hơn hẳn so với đối thủ, nhưng trong cả hiệp 1, hầu hết các cơ hội của Barca đều không thực sự nguy hiểm, ngoại trừ pha đá phạt gián tiếp của Xavi ở ngay phút thứ 2, kết thúc bằng cú đánh đầu cắt mặt khung thành của Eto’o khi mà Cech đã hoàn toàn mất phương hướng. Không kết liễu được đối thủ, Barca còn sút nữa bị thủng lưới sau khi Marquez, dưới sức ép của Drogba, đã có chuyền về quá non, tạo điều kiện cho Drogba đối mặt với Valdes. Rất may là thủ môn vừa mắc lỗi nặng trong trận gặp Valencia trước đó vài ngày đã chơi rất xuất sắc.

Trong khi đó, dù được nghỉ dưỡng sức trong trận đấu với Valencia, song Marquez đã chơi khá tệ, thường xuyên tỏ ra lúng túng khi đối mặt với Drogba. Guardiola chưa tính đến chuyện thay người thì ở ngay đầu hiệp hai, trung vệ người Mexico đã phải rời sân do chấn thương mà không do va chạm với bất cứ cầu thủ nào và phải nhường chỗ cho Puyol. Thủ quân của Barca không có phong độ tốt trong thời gian gần đây, và chỉ sau 20 phút có mặt trên sân, Puyol đã phải lĩnh thẻ vàng. Như thế, Barca sẽ đối mặt với cuộc khủng hoảng hàng thủ ở trận lượt về, vì Puyol sẽ bị treo giò trong khi chấn thương của Marquez thì chưa rõ nặng nhẹ ra sao.

Đây là trận đấu đáng thất vọng đối với những ngôi sao được kỳ vọng nhất của cả 2 bên, từ Messi, Eto’o của đội chủ nhà cho tới Lampard của đội khách. Người chơi hay nhất là Iniesta, với những cú đi bóng lắt léo “làm khổ” hàng thủ đội khách. Song như thế là không đủ để giúp Barca có được bàn thắng. Trong những phút cuối, hai cầu thủ vào thay người là Krkic và Hleb đều đã có cơ hội cực tốt để có thể sút tung lưới Cech, song cả hai đều không tận dụng được.

Như vậy, kết quả 0-0 sẽ làm tăng thêm sức ép rất lớn đối với Barca trước trận lượt về ở Stamford Bridge, nhất là khi vào cuối tuần này thì họ sẽ còn phải chơi trận “siêu kinh điển” với Real Madrid trên sân Bernabeu.
 
Đội hình thi đấu:

Barcelona: Valdes - Alves, Pique, Marquez (Puyol 52’), Abidal - Toure, Xavi, Iniesta - Messi, Henry (Hleb 87’), Eto'o (Krkic 82’).

Chelsea: Cech - Ivanovic, Terry, Alex, Bosingwa – Lampard (Belletti 71’), Mikel, Ballack (Anelka 90’), Essien, Malouda – Drogba.

Thẻ vàng: Puyol, Toure – Alex, Ballack.

Thùy Vy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN