Sáng nay, 27/3, Festival Diều Quốc tế Vũng Tàu 2009 với chủ đề Vũ điệu biển Đông đã chính thức khai mạc tại khu du lịch Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc, TP Vũng Tàu).
Từ ngày 26/3, Festival đã có nhiều hoạt động thu hút công chúng. Được chờ đón nhất là chương trình biểu diễn nghệ thuật diều ban đêm diễn ra vào tối 26 và 28/3 với chủ đề Sắc màu không gian. Chương trình có các màn trình diễn đặc sắc như: Khát vọng biểu diễn diều cóc, những con diều chỉ “là đà” dưới mặt đất chứ không vươn lên được bầu trời, thể hiện khát vọng bay cao, bay xa của con người; Huyền ảo là màn biểu diễn diều thể thao nhào lộn (diều bay qua đầu, quấn quanh người, nhào xuống đất…) điêu luyện của nghệ nhân người Canada gốc Việt Lâm Hoắc; Sắc màu hội tụ các cánh diều Huế với đủ hình rồng, phượng, công, bướm... Các nghệ nhân diều Hà Nội kể về Kỷ niệm tuổi thơ với diều sáo, loại diều đặc sắc của Việt Nam; Hội tụ thể hiện tinh thần đoàn kết, thân thiện khi tất cả các cánh diều của các đoàn cùng tung bay…