TTVH Online

NSƯT Thanh Ngân “bầm dập” vì tướng cướp Bạch Hải Đường

22/02/2009 06:05 GMT+7

Trong quá trình tập, do “nhập vai” quá hoàn hảo nên Khánh Tuấn “đánh giả” mà hóa thật khiến Thanh Ngân phải nhiều lần kêu đau và “nhắc nhở”:

(TT&VH) - Vào vai Nhung, người vợ phản trắc của tướng cướp Bạch Hải Đường (NSƯT Vũ Linh), trong chuyên đề sân khấu Nhất long - lục phụng của NSƯT Vũ Linh vào tối 20/2, NSƯT Thanh Ngân là vất vả nhất khi phải “chống đỡ” với những màn “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” của tên nhân tình Hai Cang (nghệ sĩ Khánh Tuấn đóng).
 
 NSƯT Thanh Ngân
Trong quá trình tập, do “nhập vai” quá hoàn hảo nên Khánh Tuấn “đánh giả” mà hóa thật khiến Thanh Ngân phải nhiều lần kêu đau và “nhắc nhở”: “Đánh giả đó anh, đánh ít thôi, em đau thiệt đó!”. Đã “phòng bị” trước như thế nhưng đến khi diễn thật, Khánh Tuấn “đánh” còn dữ dội hơn lúc tập khiến dưới khán phòng bật lên nhiều tiếng xuýt xoa lo sợ cho Thanh Ngân. Nhưng cũng nhờ thế mà lớp diễn thật và “có lửa” hơn.

Với vai Nhung, dù chỉ trong một trích đoạn ngắn, Thanh Ngân đã nỗ lực rất nhiều vì đây là vai diễn rất thành công của nữ nghệ sĩ Thanh Hằng, chị ruột cô, vào những năm 90 thế kỷ trước.

Ngọc Tuyết

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN