TTVH Online

Cánh đồng bất tận… cháy vé

21/02/2009 16:33 GMT+7

Trong hai, ba ngày hôm nay khán giả của Kịch 5B (5B Võ Văn Tần, TP.HCM) đang phải truy lùng vé “chợ đen” của vở diễn Cánh đồng bất tận.

(TT&VH) - Trong hai, ba ngày hôm nay khán giả của Kịch 5B (5B Võ Văn Tần, TP.HCM) đang phải truy lùng vé “chợ đen” của vở diễn Cánh đồng bất tận (đạo diễn Minh Nguyệt, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Nguyễn Ngọc Tư), có nhiều cặp vé giá được nâng lên 400 ngàn nhưng không có để mua, vì ai cũng muốn đi xem vào tối chủ Nhật (22/2) này nên không muốn bán lại.

Chạy đến phòng vé thì cô bán vé nói rằng đầu tháng 3/2009 sẽ tiến hành bán cho các suất diễn của tháng 4, vì vé tháng 3 cũng đã được đặt chỗ rồi. Tác phẩm này được phúc khảo cách đây hơn 1 tháng, sau một vài lần thay đổi diễn viên và chỉnh sửa, nay thì đã ổn định với dàn diễn viên: Khánh Hoàng (vai Út Vũ), Thanh Thủy (vai Sương, cô gái điếm), Cát Phượng (vai Nương) và Hoàng Thành (vai Ðiền). Vở kịch này được giới chuyên môn đánh giá cao vì đã nói lên được tinh thần của tác phẩm văn học, dù có vài tình tiết sáng tạo. Riêng khán giả bình thường thì rất ngóng đợi, vì họ đã từng yêu quý tác phẩm văn học.
Như Hà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN