TTVH Online

Một Valentine nhớ NSƯT Phương Thanh

15/02/2009 14:53 GMT+7

“Người phụ nữ biết điểm dừng mới có được hạnh phúc”, chị đã nói với tôi hay chị nói với mình và những người phụ nữ khác về tình yêu và hạnh phúc.

(TT&VH) - Hôm 13/2, rất nhiều người đã bàng hoàng khi nghe tin Phương Thanh mất vào cuối giờ chiều. Trên những con đường Hà Nội, hoa được bày bán nhiều hơn. Nếu như mọi ngày, chắc chồng chị, NSƯT Anh Dũng (Giám đốc Nhà hát kịch VN) sẽ mua hoa về tặng chị.
 
“Chị Thanh ơi, sao chị không nán lại một ngày nữa để thêm một Valentine ở tuổi 53…” – tôi đã nghĩ như vậy trong ngày Valentine hôm qua.
 
>> Sự nghiệp nữ diễn viên số 1 của điện ảnh VN một thời
>> Các nghệ sĩ sốc khi "vĩnh biệt" NSƯT Phương Thanh
>> NSƯT Phương Thanh: Đã đi qua "Bãi biển đời người"
>> NSƯT Phương Thanh đã ra đi mãi mãi

* Câu chuyện tình yêu

Tôi biết chị kể từ bộ phim Kỷ niệm đồi trăng. Cái thời còn cắp chai nước và chiếc ghế gỗ con con ra sân bãi xem phim cùng với bọn trẻ ở quê. Mãi sau này tôi mới biết, chị và anh Dũng bắt đầu yêu nhau kể từ lần đóng cặp trong phim này.

Sau này theo nghề viết, thi thoảng gặp một bài viết hay về chị hay xem một vai nhỏ của chị, tôi lại gọi điện chúc mừng chị và hai chị em lại hàn huyên. Có một lần vào mùa Hè năm 2007, tôi đến nhà riêng gặp chị để viết bài cho một tạp chí, chuyên mục Cuộc đời tôi.

Vợ chồng NSƯT Phương Thanh- Anh Dũng

Chị đã kể cho tôi nghe hầu như những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp điện ảnh của chị. Chị kể suốt cả một buổi chiều, từ lúc nắng nhuộm vàng khoảng sân nhỏ trước nhà cho đến lúc tắt nắng. Ngồi giữa phòng khách nhà chị, bên những bức ảnh đen trắng gợi nhớ một thời vai diễn Hiền cá sấu của chị nổi đình nổi đám và cả những bức ảnh màu phóng to mà nhiếp ảnh gia không ai khác chính là anh - tôi cứ miên man một ý nghĩ: chị được coi là ngôi sao điện ảnh được nhiều người ngưỡng mộ. Những bức ảnh của chị có trong rất nhiều hành trang của các anh lính trẻ ngày ấy. Đẹp đằm thắm, duyên dáng và tài năng, sao chị chọn con đường hạnh phúc giản dị với người chồng hồi ấy mới chỉ là một diễn viên? Con phố Bạch Đằng bây giờ thì ngày ấy chỉ là đất bãi sông Hồng, đường ngõ nhỏ xíu, nước lấp xấp, ếch nhái kêu inh ỏi và cỏ hoang mọc lút người chứ đâu có phải thông thoáng và sạch sẽ như bây giờ. Anh chị đã ở căn nhà tranh với hai trái tim vàng đúng nghĩa của nó.

Cuối cùng thì tôi cũng tìm được câu trả lời mà không phải hỏi trực tiếp chị. Chị bảo, ngay cả khi trở thành sinh viên trường điện ảnh, chị vẫn chẳng ý thức nhiều về sắc đẹp và chăm chút ngoại hình. Có nghe một vài người khen khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt đẹp và có một vài bạn trai để ý nhưng chưa dám nghĩ tới chuyện yêu đương. Cũng như những “đồng môn” ngày ấy, các chị đều để mặt mộc, mặc quần lụa, áo cánh nâu, đi dép cao su, tóc tết đuôi sam theo đúng tác phong sinh viên.

NSƯT Phương Thanh sinh năm 1956 tại Hà Nội; Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất LH Phim VN lần thứ V (1980) với vai Hiền “cá sấu” trong phim “Tội lỗi cuối cùng”. Chị đã đóng gần 50 vai chính trong các bộ phim.

Chị mất hồi 17g ngày 13/2. Lễ viếng bắt đầu vào 8g ngày 19/2 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.

Chị chẳng giấu về chị của một thời sống trong ánh hào quang từ thành công của những vai diễn. “Rất nhiều người mến mộ tôi. Có người thì tôi càng thành công của sự nghiệp, người ấy càng lo sợ không giữ được tôi, khuyên tôi nên chuyển nghề . Khi gặp anh Dũng, niềm mong mỏi có người trong nghề để thông cảm và chia sẻ cho nhau những nỗi niềm nghề nghiệp khiến chị và anh nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Năm 1984, tôi mới gặp anh Dũng khi đóng phim Kỷ niệm đồi trăng. Đúng là số phận. Mỗi người sinh ra đều có số phận. Ai dám chắc ngày mai sẽ ra sao. Nhưng cứ dám nghĩ, dám làm và khi quyết tâm đến cùng thì sẽ làm được”- nghe lại giọng của chị trong băng ghi âm, tôi vẫn còn thảng thốt vì phía sau vẻ đẹp dịu dàng và nữ tính còn là một Phương Thanh cứng cỏi.

* Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau

Mối tình của chúng tôi gặp nhiều trắc trở. Có lẽ ông trời thử thách xem tôi có chịu đựng được không. Mới đầu là tình thương và sự chia sẻ, sau đến tình yêu và đó là nền tẳng vững chắc cho tình yêu sau này”, chị đã nói.

Chị không tiếc lời khen anh là người đàn ông trách nhiệm và chu đáo với gia đình. Anh vừa là người yêu, người chồng và người anh của chị. “Càng sống với nhau tôi càng yêu anh hơn và tình yêu thấm dần vào tôi lúc nào không biết. Chúng tôi sống không thể thiếu nhau. Nhiều người không tin chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau nhưng thật sự thì hạnh phúc gia đình khiến tôi mãn nguyện”.

Chị đã chọn cuộc sống yên bình với hạnh phúc giản dị, để lại phía sau ánh hào quang của một ngôi sao điện ảnh. “Người phụ nữ biết điểm dừng mới có được hạnh phúc”, chị đã nói với tôi hay chị nói với mình và những người phụ nữ khác về tình yêu và hạnh phúc.

Long Nghệ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN