TTVH Online

Khi tiền “ngồi xổm” trên luật pháp

08/02/2009 15:04 GMT+7

Có những chuyện xẩy ra, có vẻ như là chuyện nhỏ, dễ dàng bỏ qua. Nhưng thực ra thì những chuyện đó chẳng nhỏ chút nào.

(TT&VH) - Có những chuyện xẩy ra, có vẻ như là chuyện nhỏ, dễ dàng bỏ qua. Nhưng thực ra thì những chuyện đó chẳng nhỏ chút nào. Chuyện của năm cũ nhưng xem ra còn mới trong năm mới, vì nó báo hiệu sự lên ngôi để tác oai tác phách của đồng tiền.

Những cây bàng biển chưa bị bứng trên đường Trần Phú, TP Tuy Hòa (Ảnh: Thanh niên)
Những ai có lương tri đều thấy nhức nhối khi nghe tin Cty Thuận Thảo ở Tuy Hoà, một Cty TNHH làm du lịch đang đêm ngang nhiên cho 50 công nhân và xe tải đào bứng và vận chuyển nhiều cây bàng biển lâu năm dọc đường Trần Phú về khu resort cao cấp “của nhà mình” nằm gần đó. Một vụ ăn cướp trắng trợn ngang nhiên lấy của công làm của tư. Chuyện tưởng như đùa, không ai nghĩ lại có thể xảy ra trong một xã hội có chính quyền, có luật pháp. Lý do mà bà giám đốc Thuận Thảo nêu ra cũng rất hồn nhiên: Cty Thuận Thảo cần có cây xanh lâu năm mang về khu rờ-xọt để “phục vụ nhân dân” dịp Tết!

Chính xác hơn, Thuận Thảo cần cây xanh để thu hút khách hàng, làm ra lợi nhuận. Cần thì bứng chứ sao! Cái lý do “phục vụ nhân dân” nghe cũng giả dối làm sao! Giả dối vì, nhân dân Tuy Hoà bao năm nay được đi dưới bóng dâm của những cây bàng biển, từ nay phải trả tiền mới được Thuận Thảo “phục vụ”, không phải thênh thang trên đường mang tên Trần Phú mà trong khu nghỉ ngơi của Cty Thuận Thảo. Mọi người đều biết rằng, cái giá để được vào khu rờ-xọt  thường không rẻ chút nào, chắc dân nghèo không mấy người tới được!

Không ai tay không bắt được giặc trong thời kinh tế thị trường. Người dân có quyền nghĩ, bứng được 49 cây bàng biển trên đường Trần Phú một cách ngang nhiên, chắc  Thuận Thảo phải có cái gì đó bảo hộ, bởi vì với người dân bẻ một cành cây trên đường phố có thể bị phạt hành chính nặng, trộm một cây cổ thụ có thể bị đi tù. Nhưng trong buổi kiểm điểm, một vị cán bộ có cỡ ở Tuy Hoà chỉ nhắc nhở: “Đáng lẽ, Thuận Thảo phải lập các thủ tục xin phép các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết, đằng này…”. (VietnamNet 9:42 07/01/2009) Nghe cứ như là, cưng ơi, sao cưng không xin phép mà đã vội làm, phải kheo khéo chút nghe cưng!

Đồng tiền đang lên ngôi! Đành rằng, muốn đất nước giàu mạnh thì mọi người dân cần phải làm ra tiền, thật nhiều tiền. Nhưng một xã hội thật sự văn minh, đồng tiền không phải là tất cả, không thể đứng trên tất cả! Chúng ta không cho phép một xã hội kiểu đó tồn tại! Tiền quyết định sự giàu nghèo của đất nước, của người dân. Nhưng một xã hội lành mạnh, phát triển bền vững thì văn hoá phải cùng đi lên với kinh tế, thậm chí có thể cao hơn kinh tế (đói cho sạch rách cho thơm, giấy rách phải giữ lấy lề). Trong xã hội ấy đồng tiền có thể mua được rất nhiều thứ. Nhưng vẫn còn những nàng tiên, biểu tượng của cái Đẹp trong sạch, tinh khiết, không thể dùng tiền hay rất nhiều tiền để mua được.

Cần phải cảnh giác với những hành động ngang ngược, ỉ có tiền, “lấy tiền mà dậy” kiểu bứng cây đường phố về nhà! Hay như dạo nọ, ông con rể bà Tư Hường giàu có đã đấm vào mặt một nhà báo là khách mời trong một bữa tiệc. Và cũng vì tiền mà người ta bán đồng nát cả di tích văn hoá khuyến học Vĩnh Xương thời Tự Đức. Chúng ta chiến đấu hy sinh, xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, văn minh không phải để chứng kiến cảnh đồng tiền ngồi chồm hổm trên luật pháp!

Nguyễn Quang Thân
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN