TTVH Online

Kate Winslet: Thế là đã hết... "vô duyên"!

21/01/2009 06:06 GMT+7

“Tôi vô duyên với giải thưởng…”, Kate Winslet đã từng hờn dỗi bộc bạch như vậy về công danh điện ảnh của mình. Nhưng kể từ buổi tối “hoành tráng” 11/1/2009 ấy thì...

(TT&VH Cuối tuần) - “Tôi vô duyên với giải thưởng…”, Kate Winslet đã từng hờn dỗi bộc bạch như vậy về công danh điện ảnh của mình. Nhưng kể từ buổi tối “hoành tráng” 11/1/2009 ấy thì đã khác, rất khác rồi… tại lễ trao giải Quả cầu Vàng thứ 66 vừa qua, người ta đã được chứng kiến một Winslet ngẹn ngào xúc động khi hạnh phúc đột nhiên ùa đến, liên tiếp hai lần. Trong giấc mơ bây giờ của cô đã thấy thấp thoáng bóng tượng vàng Oscar…

12 năm trước

Đó là những ngày các rạp phim của cả thế giới đầy tiếng thổn thức trước mối tình bi thương giữa một cô gái quý tộc và một chàng trai cầu bơ cầu bất trên chiếc tàu Titanic. Khi Titanic nhận được 11 giải Oscar và trở thành bộ phim ăn khách nhất mọi thời, có lẽ người xem nhớ mặt chàng tài tử điển trai Leonardo DiCaprio (vai Jack) nhiều hơn Kate Winslet (Rose). Cô gái ngày ấy 22 tuổi có một vẻ đẹp khỏe khoắn, nhưng không thể gọi là lộng lẫy. Nhờ Titanic mà DiCaprio và Winslet thành đôi trai gái yêu nhau nổi tiếng nhất từ sau Humphrey Bogart và Ingrid Bergman (Casablanca), song con đường đến với vinh quang của Winslet quả cũng lắm gập ghềnh...

Cô đã 5 lần được đề cử và hồi hộp đến dự lễ trao giải Quả cầu Vàng để rồi phải ra về trắng tay, 5 lần nữa giống hệt như thế với giải Oscar. Có ai với 33 tuổi xuân và trái tim diễn viên nhạy cảm chịu đựng nổi chừng ấy “đòn hành hạ” tâm lý ?

Trước khi đến Los Angeles dự lễ trao giải Quả cầu Vàng năm nay, Winslet phát biểu: “Tôi đã lắm bận đến dự các lễ trao giải và ra về tay trắng rồi, nếu lần này vẫn thế thì cũng chẳng sao”. Dĩ nhiên là nói dối, hoặc cô tự dối mình, vì ai được đề cử mà chẳng tràn trề hy vọng, cũng như cay đắng khi bị tuột mất giải thưởng.

Cuộc chuẩn bị đầy chiến lược

Chẳng gì thì lần này Winslet cũng đưa ra hai đòn nặng ký để chắp cánh cho mong đợi của mình: Revolutionary Road The Reader xuất hiện trước lễ Giáng sinh vốn được coi là thời điểm xuất phát thuận lợi để hướng tới Oscar. Thêm nữa, cả hai phim đều chuyển thể từ tiểu thuyết best-seller đề cập đến những mảng số phận, tội lỗi và bi kịch. Đặc biệt tiểu thuyết The Reader của Bernhard Schlink (đã được dịch ra 40 thứ tiếng và phát hành ở Việt Nam với nhan đề Người đọc) là cuốn sách Đức đầu tiên leo lên vị trí số 1 trong danh mục best-seller của tờ New York Times. Hollywood đã nhắm Nicole Kidman cho vai nữ quản tù Hanna của trại tập trung có quan hệ tình ái đầy bi kịch với một thiếu niên. Song Kidman buộc phải từ chối vì khi đó cô đang mang bầu.
 
Kate Winslet và chồng Sam Mendes ăn mừng chiến thắng
 
Do có nhiều cảnh khỏa thân, đã thế lại còn dính dáng đến một cậu bé vị thành niên và diễn ra trong bối cảnh lịch sử từ hồi phát xít Đức, tuy tiểu thuyết bán rất chạy song phim The Reader thì lại bị dư luận Mỹ xì xào khá nhiều. Vậy thì đã có sự cân bằng nhờ Revolutionary Road phỏng theo tiểu thuyết cùng tên của Richard Yates - mô tả bi kịch của một đôi vợ chồng muốn thoát khỏi cuộc sống ngoại ô tù túng, quê mùa để sang Paris và không chịu thú nhận rằng họ không sao đủ sức hiện thức hóa giấc mộng ban ngày của mình. Đúng như dự tính, cả hai phim đều nhận được sự tán thưởng của giới phê bình và đem lại cho Winslet 2 giải Quả cầu Vàng liền. Và ai từng có kinh nghiệm với ban giám khảo Oscar sẽ lờ mờ đoán ra rằng họ không yêu thích gì hơn những số phận bi thảm kiểu ấy. Kate Winslet chớ vội lau khô hàng lệ khi nhận 2 giải Quả cầu Vàng, bởi rất có thể cô sẽ còn được phép xúc động tiếp khi nhận Oscar vào đêm Chủ nhật 22/2 tới !
 
Sống như bản năng
 
Trong thế giới lấp lánh của phim ảnh hiện tại, Kate Winslet được coi là nữ diễn viên có hình thể xinh đẹp nhất theo kiểu... “nồi đồng cối đá”. Angelina Jolie quá hoàn hảo để được coi là... người thật, có lẽ vì cô giống như Lara Croft hiện thân từ trò chơi điện tử. Còn Nicole Kidman càng ngày càng mảnh mai và giống một nàng tiên bằng pha lê hơn, chả thế mà khi cô bỏ dự án The Reader, các nhà làm phim cho đó là một quyết định đúng đắn, vì về mặt ngoại hình, có lẽ Winslet hợp với nhân vật quản tù ở trại tập trung phát xít hơn nhiều. Và thậm chí người ta còn đột nhiên thấy ưa mắt với cô gái người Anh khá “cục mịch” này. Các tạp chí về sắc đẹp và mỹ phẩm thi nhau theo dõi số cân lên xuống của Winslet, người công khai thú nhận tình yêu sâu sắc của mình đối với... ẩm thực mỡ màng của Anh: “Tôi rất thích ăn bột sữa Yorkshire, thịt mỡ hun khói và xúc xích!”. Cô cũng khinh mạn ra mặt những cố gắng làm đẹp nhờ dao kéo của đồng nghiệp và tự tin phô bày các đường cong khá phì nhiêu của mình trước ống kính camera. Những cảnh giường chiếu cũng không làm cô ngại ngần hoặc giở trò trái tính trái nết như các nữ minh tinh khác.

Thành công sớm đôi khi cũng là con dao hai lưỡi. Sau Titanic, DiCaprio mất nhiều năm để rũ bỏ được ấn tượng “cậu bé xinh trai” bằng cách đóng một loạt phim đầy bạo lực. Kate Winslet, một diễn viên tự học, từ tốn và thản nhiên đi con đường của mình, đầy tự tin rằng có thể đóng đủ mọi vai, từ kẻ sát nhân (Heavenly Creatures) đến cô bé cuồng tình (Sense And Sensibility), từ nàng Ophelia chán đời (Hamlet - 1996) đến cô hầu phòng “trần trụi” của Marquis De Sade (Quills).

Chuyện riêng tư

Ngoài những thử thách nghề nghiệp thông thường, Revolutionary Road đưa vợ chồng Winslet vào một tình thế khó xử: Cô phải lên giường đóng một cảnh làm tình với Leonardo DiCaprio theo sự “chỉ đạo” của chính... đức ông chồng. Đạo diễn Sam Mendes bộc bạch: “Đóng cảnh ái ân bao giờ cũng khó, nhưng lại càng khôi hài hơn khi tôi phải chỉ cho vợ mình cách diễn ra sao”.

Để “rủ rê” DiCaprio cùng đóng phim này, Winslet hẹn gặp tài tử người Mỹ nhưng lại đẩy chồng mình đến chỗ hẹn. “Tôi tin chắc rằng DiCaprio là diễn viên lý tưởng nhất cho vai này, vì vậy tôi chơi trò ú tim đó để chồng mình và DiCaprio gặp nhau bàn bạc”.

Đạo diễn Sam Mendes và Kate Winslet thành đôi từ 2003. Sau bao lần lận đận, Winslet có vẻ như đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Chuyện tình duyên của cô bắt đầu rất sớm, khi Winslet mới 15 tuổi và tham gia đóng bộ phim nhiều tập Dark Season. Một diễn viên Anh khác, Stephen Tredre, xuất hiện 2 lần ở trường quay và chiếm được trái tim cô. Với sự đồng ý của bố mẹ, cô dọn đến London ở chung với người tình gần gấp đôi tuổi mình. Mặc dù họ chia tay nhau sau 5 năm, mối quan hệ giữa hai người rất khăng khít cho đến khi Tredre chết sớm vì ung thư năm 1997. Một năm sau đó, cô kết hôn với Jim Threapleton, phó đạo diễn của phim Hideous Kinky ra đời năm 1998. Họ có một con chung sinh năm 2000, song sợi tơ hồng này cũng không bền. Một năm sau, họ ra tòa ly hôn.

Như bị số phận định đoạt, chồng cô hiện nay cũng đến từ phim ảnh. Sam Mendes, một đồng hương của Winslet, được Steven Spielberg mời sang Mỹ và đã từng gặt hái thành công với phim American Beauty đoạt giải Oscar 2000. Với Revolutionary Road, Mendes nhận được đề cử Quả cầu Vàng lần thứ hai. Vợ chồng Winslet - Mendes có chung một con trai và hiện đang sống rất hạnh phúc ở New York. Cái mà họ còn thiếu có lẽ chỉ là một câu ngắn gọn: “Và người đoạt giải Oscar là... Kate Winslet".
 
Đức Anh (tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN